Ảnh: Chuyến xe nghĩa tình đưa 300 thai phụ về quê: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn

Mỹ Quỳnh - Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 26/09/2021 07:19 AM (GMT+7)
Được trở về quê hương trên chuyến xe đặc biệt giữa mùa giãn cách nhưng cảm xúc của 300 thai phụ buồn vui lẫn lộn. Vui vì được về nhà - nơi đang tạm an toàn, không căng thẳng vì Covid-19 như TP.HCM để chuẩn bị cho cuộc vượt cạn, nhưng buồn vì phải xa chồng, con trong một thời gian dài và chưa biết ngày nào hội ngộ.
Bình luận 0
Ảnh: Chuyến xe nghĩa tình đưa các mẹ bầu về quê: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn - Ảnh 1.

Ngày 25/9, 300 thai phụ tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai được Hội đồng hương tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đưa về địa phương. Đây đều là những thai phụ từ 25-36 tuần, có hoàn cảnh khó khăn và được mang kèm con dưới 24 tháng tuổi đi cùng (nếu có).

Ảnh: Chuyến xe nghĩa tình đưa các mẹ bầu về quê: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn - Ảnh 2.

Trong danh sách 300 thai phụ đủ điều kiện, có 148 thai phụ được đưa về tỉnh Quảng Ngãi bằng đường hàng không. Số còn lại sẽ di chuyển về quê bằng xe khách. Trong ảnh, sau khi làm thủ tục ở cửa ra vào, các thai phụ khệ nệ mang theo hành lý để vào bãi xe.

Ảnh: Chuyến xe nghĩa tình đưa các mẹ bầu về quê: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn - Ảnh 3.

Ngoài hành lý, rất nhiều thai phụ mang theo con nhỏ dưới 24 tháng tuổi. Vì không có người thân đi cùng để hỗ trợ, nhiều thai phụ phải xách theo hành lý nặng nề, các em nhỏ cũng vì thế mà không được ẵm bồng, phải lon ton chạy theo mẹ.

Ảnh: Chuyến xe nghĩa tình đưa các mẹ bầu về quê: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn - Ảnh 4.

Dù "toát mồ hôi hột" để mang theo hành lý và con nhỏ, nhưng chị Hoàng Thị Mỹ Anh (ngụ quận 12) cho biết vẫn cảm thấy rất may mắn vì được Hội đồng hương hỗ trợ cho về quê đợt này. "Tôi đã tìm nhiều cách để có thể về quê sớm nhưng bất lực vì xe cộ đều cấm lưu thông. Gần đến kỳ sinh nở, tôi rất sốt ruột. Thật may mắn lần này đăng ký thành công, được về quê nhà" - chị Mỹ Anh vui mừng cho biết.


Ảnh: Chuyến xe nghĩa tình đưa các mẹ bầu về quê: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn - Ảnh 5.

Anh Lê Tấn Dũng cho biết cũng rất vui vì vợ và con gái nhỏ được về quê trên chuyến xe đặc biệt giữa mùa giãn cách. Theo anh, nỗi lo lớn nhất là vợ về quê phải thực hiện cách ly 14 ngày, phải chăm sóc con nhỏ với cái bụng bầu ngày càng lớn. Tuy nhiên, anh động viện vợ cố gắng vượt qua để về với gia đình và chuẩn bị cho cuộc sinh nở.


Ảnh: Chuyến xe nghĩa tình đưa các mẹ bầu về quê: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn - Ảnh 6.

Bịn rịn trước lúc chia tay chồng để lên xe về quê, chị Kim Chi cho biết cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vui vì được về với gia đình, người thân nhưng lại rất buồn vì để chồng ở lại một mình. "Đây là đứa con đầu lòng mà chúng tôi mong ngóng, nhưng chẳng thể cùng nhau đón con sinh ra vì dịch Covid-19. Để đảm bảo an toàn cho vợ, chồng tôi cố gắng đăng ký để vợ được về quê. Thế nhưng, chuẩn bị lên xe thì lại lưu luyến quá. Tôi chỉ mong nhanh hết dịch, hoặc ít nhất thời điểm tôi sinh con, thành phố đã cho xe cộ lưu thông trở lại để chồng có thể về với tôi" - chị Kim Chi sụt sùi chia sẻ.

Ảnh: Chuyến xe nghĩa tình đưa các mẹ bầu về quê: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn - Ảnh 7.

Bà Trần Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Quảng Ngãi, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM cho biết, tất cả các thai phụ về quê đều phải thực hiện cách ly y tế 14 ngày theo quy định. Đợt này, có 300 thai phụ (200 người ở TP.HCM, 60 người ở Bình Dương và 40 người ở Đồng Nai) được về quê Quãng Ngãi. Tất cả chi phí đi lại, ăn uống trên đường và cách ly tại địa phương đều được hỗ trợ miễn phí.

Ảnh: Chuyến xe nghĩa tình đưa các mẹ bầu về quê: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn - Ảnh 8.

Khi di chuyển vào bãi xe, các thai phụ sẽ được cấp bộ đồ bảo hộ để mặc trong suốt quá trình di chuyển. Đây là những người dân Quảng Ngãi hiện đang làm việc, sinh sống tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và có nguyện vọng về quê để sinh nở.

Ảnh: Chuyến xe nghĩa tình đưa các mẹ bầu về quê: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn - Ảnh 9.

Đến chiều, TP.HCM đổ một cơn mưa rất lớn khiến công tác chuẩn bị lên xe gặp nhiều khó khăn.

Ảnh: Chuyến xe nghĩa tình đưa các mẹ bầu về quê: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn - Ảnh 10.

Vì bụng bầu lớn, di chuyển chậm chạp nên nhiều thai phụ phải đội mưa đi vào bãi xe.

Ảnh: Chuyến xe nghĩa tình đưa các mẹ bầu về quê: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn - Ảnh 11.

Sau khoảng 1 tiếng, 152 bà bầu và các em nhỏ đã ổn định trên xe và chuẩn bị hành trình về quê. Dự kiến, chuyến đi sẽ mất khoảng 17 giờ đồng hồ. Trên đường, đoàn xe chỉ dừng lại để tiếp nhiên liệu, lấy suất ăn và vệ sinh cá nhân tại các điểm dừng chân do Tập đoàn Phương Trang bố trí. Về đến Quảng Ngãi, các thai phụ sẽ được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Ảnh: Chuyến xe nghĩa tình đưa các mẹ bầu về quê: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn - Ảnh 12.

Dù vợ đã lên xe khá lâu nhưng anh Trần Văn Hòa (ngụ Bình Tân) vẫn nán lại, chưa về vội. Anh liên tục gọi cho người nhà để thông báo vợ mình đã lên xe, sau đó lại gọi cho vợ để hỏi xem có thoải mái không, có ổn không. "Chừng nào xe lăn bánh thì tôi mới yên tâm quay về, vợ được về quê thi rất vui, nhưng sao cũng rất buồn. Thật khó tả!" - anh Hòa cho biết.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem