Mùng 6 Tết, Bến xe Miền Đông cũ chật cứng người và xe cộ lúc rạng sáng

Thứ sáu, ngày 27/01/2023 06:08 AM (GMT+7)
Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) rạng sáng mùng 6 Tết tiếp tục đón một lượng khách “khủng”, trước cổng chính kẹt cứng người và phương tiện.
Bến xe miền Đông cũ tiếp tục đọn một lượng khách “khủng” lúc rạng sáng, trước cổng chính kẹt cứng người, phương tiện - Ảnh 1.

Khoảng 4h sáng ngày 27/1 (mùng 6 Tết), Bến xe Miền Đông cũ tiếp tục đón một lượng khách "khủng" từ các tỉnh trở lại TP.HCM để làm việc. Ảnh: Chinh Hoàng

Bên trong khu vực bến xe Miền Đông cũ lúc hơn 4h sáng đón một lượng khách "khủng". Clip: Chinh Hoàng

Khoảng 4h sáng ngày 27/1 (mùng 6 Tết Nguyên đán), Bến xe Miền Đông cũ (quận bình Thạnh, TP.HCM) tiếp tục đón một lượng khách "khủng" từ các tỉnh trở lại TP.HCM để làm việc. 

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy lượng khách hôm nay chủ yếu vẫn đến từ các tỉnh Tây Nguyên như: Đắk Lăk, Gia Lai, Kon Tum…

Bến xe miền Đông cũ tiếp tục đọn một lượng khách “khủng” lúc rạng sáng, trước cổng chính kẹt cứng người, phương tiện - Ảnh 3.

Đông đảo hành khách đỗ tại bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh). Ảnh: Chinh Hoàng

Trước cổng chính của bến lúc hơn 4h kẹt cứng người và phương tiện. Nhiều xe khách, taxi di chuyển khó khăn.

Bến xe miền Đông cũ tiếp tục đọn một lượng khách “khủng” lúc rạng sáng, trước cổng chính kẹt cứng người, phương tiện - Ảnh 4.

Nhiều hành khách trở lại TP.HCM làm việc đợi người thân đến đón tại Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh). Ảnh: Chinh Hoàng

Bến xe miền Đông cũ tiếp tục đọn một lượng khách “khủng” lúc rạng sáng, trước cổng chính kẹt cứng người, phương tiện - Ảnh 5.

Trước cổng chính bến xe Miền Đông cũ kẹt cứng người và phương tiện, nhiều tài xế di chuyển khó khăn. Ảnh: Chinh Hoàng

Chị Hồng Minh (quê Kon Tum) chia sẻ, hôm nay là ngày đầu tiên chị Minh trở lại công việc ở Công ty Logistics thuộc quận Bình Thạnh. 

Thông thường công việc của chị Minh làm chứng từ giúp cho nhân viên giao nhận để khai báo hải quan, lấy hàng hóa nên hôm nay chị đến công ty sau đó được nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

Bến xe miền Đông cũ tiếp tục đọn một lượng khách “khủng” lúc rạng sáng, trước cổng chính kẹt cứng người, phương tiện - Ảnh 6.

Trước đó, khoảng gần 18h chiều ngày mùng 5 Tết tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM dòng người và phương tiện kẹt cứng tại quốc lộ 1A hướng từ Long An đi lên huyện Bình Chánh TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

"Tôi thấy đỗ tại bến lúc rạng sáng như thế này rất tiện, quá trình trên xe tôi đã ngủ từ rất sớm bây giờ chỉ về trọ chuẩn bị đi làm. Hai ngày nghỉ còn lại tôi dự định dọn dẹp sơ lại nơi sống và chuẩn bị công việc trở lại vào ngày thứ 2 sắp tới", chị Minh nói.

Trước đó, khoảng gần 18h chiều ngày mùng 5 Tết, tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM dòng người và phương tiện kẹt cứng tại quốc lộ 1A hướng từ Long An đi lên huyện Bình Chánh TP.HCM. 

Quan sát của phóng viên cho thấy tại ngã tư Nguyễ Hữu Trí, các chiến sĩ CSGT rất nổ lực trong việc điều tiết giao thông để thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

"Năm nay mọi người rời quê để lên TP.HCM sớm để làm việc, tuy nhiên tôi thấy vẫn ít hơn so với mọi năm. Chúng tôi có mặt từ sáng sớm ngày mùng 5 Tết để làm nhiệm vụ…", một chiến sĩ CSGT điều tiết đoạn ngã tư Nguyễn Hữu Trí nói.

Chinh Hoàng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem