Bò lê soi đèn mua cá tại chợ cá cảnh “âm phủ” Sài Gòn

Trần Đáng Thứ sáu, ngày 08/07/2022 16:33 PM (GMT+7)
Một thế giới mua bán cá cảnh về đêm độc nhất, vô nhị ở Sài Gòn tồn tại suốt hơn 20 năm. Phiên chợ cá cảnh “âm phủ” chỉ mở 3 tiếng mỗi đêm nhưng khu trú tất cả thế giới của dân buôn cá cảnh.
Bình luận 0

Clip: Chợ cá cảnh "âm phủ" tấp nập người mua, kẻ bán. Clip: Trần Đáng

Lạ lùng chợ cá cảnh "âm phủ"

Bò lê soi đèn mua cá tại chợ cá cảnh “âm phủ” Sài Gòn  - Ảnh 2.

Chợ nằm tại ngã ba đường Trần Hưng Đạo B và đường Lưu Xuân Tín (Q.5, TP.HCM) khởi động vào lúc 3g sáng. Trong bóng tối lờ mờ hay dưới ánh đèn vàng vọt, người mua, kẻ bán trả giá xôn xao cả một khúc đường Trần Hưng Đạo. 

Bò lê soi đèn mua cá tại chợ cá cảnh “âm phủ” Sài Gòn  - Ảnh 3.

Bò lê soi đèn mua cá tại chợ cá cảnh “âm phủ” Sài Gòn  - Ảnh 4.

Tại chợ, ngoài bày bán các loại cá cảnh, như: bảy màu, blue tarzan, tiger, full gold, full red guppy, koi, la hán, beta, cá dĩa, ba đuôi…, tiểu thương còn bán trùn chỉ, bo bo, ba ba, rùa, ốc, rong, bèo, cua kiểng, cào cào, châu chấu, tép, nhái…

Bò lê soi đèn mua cá tại chợ cá cảnh “âm phủ” Sài Gòn  - Ảnh 5.

Bò lê soi đèn mua cá tại chợ cá cảnh “âm phủ” Sài Gòn  - Ảnh 6.

Do ánh đèn đường tù mù khó quan sát cá để chọn mua, nên khách hàng sẽ được tiểu thương cho mượn đèn pin để soi chọn cá. Cảnh tượng thương lái bò mọp cầm đèn săm soi cá khiến người xem nhiều lúc phải phì cười.

Bò lê soi đèn mua cá tại chợ cá cảnh “âm phủ” Sài Gòn  - Ảnh 7.

Chợ chỉ bán sỉ. Cá cảnh được tiểu thương cho vô bịch nhựa sẵn rồi đặt ngay trên lề phố. Giá cá cảnh mỗi bịch khác nhau tùy kích cỡ và độ đẹp, xấu của cá. Như giá cá 3 đuôi là 180.000 đồng/bịch (10 cặp), giá cá koi là 300.000 đồng/bịch (10 cặp), giá cá bảy màu 180.000 đồng/bịch (10 cặp); giá nhái là 700 đồng/con... Mỗi đêm có cả trăm ngàn con cá cảnh xuất đi các nơi. Giá cá cảnh tại chợ thường thấp hơn khoảng 20% so với trong các tiệm cá cảnh.

Kiếm tiền triệu mỗi đêm ở chợ cá cảnh "âm phủ"

Bò lê soi đèn mua cá tại chợ cá cảnh “âm phủ” Sài Gòn  - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Văn Tùng, một tiểu thương có hơn 20 năm bán tại chợ cho biết, sản phẩm chủ yếu của ông là các loại rong và bèo nuôi cá cảnh. Hiện, mỗi đêm ông Tùng bán khoảng 500 bịch rong, bèo. Mỗi bịch rong, bèo có giá 5.000-10.000 đồng. "Mỗi đêm tôi kiếm lời khoảng 2 triệu đồng", ông Tùng thổ lộ.

Bò lê soi đèn mua cá tại chợ cá cảnh “âm phủ” Sài Gòn  - Ảnh 9.

Bò lê soi đèn mua cá tại chợ cá cảnh “âm phủ” Sài Gòn  - Ảnh 10.

Khoảng 6g sáng, chợ thưa người dần. Các xe máy chở cá cảnh vừa mua hối hả tủa đi giao cá cho các tiệm bán cá cảnh trong thành phố. Chợ cá cảnh "âm phủ" biến mất lạ thường. Khúc đường Trần Hưng Đạo lại ngược xuôi xe cộ.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem