Dân bản biên giới Nà Căng mổ lợn béo ăn mừng ngày hội non sông
+aA-
Hoàng Tính
15/03/2026 12:18 PM (GMT+7)
Hòa chung không khí ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bầu cử bà con thôn biên giới thôn Nà Căng, xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn đã cùng nhau mổ lợn làm mâm cơm đoàn kết để mừng ngày hội lớn của Đất nước
Từ tờ mờ
sáng, khi sương mù vẫn còn trên các nóc nhà ở thôn biên giới Nà Căng, thì tiếng
loa truyền thành trực tiếp về ngày bâu cử trên cả nước cũng đã vàng nên. Cùng với
cử tri cả nước 112 cử tri thôn Nà Căng cũng đến nhà văn hóa thôn để làm nhiệm vụ
bầu cử.
Ngay từ sớm những cử tri thôn Nà Căng đã đến Nhà văn hóa để bỏ phiếu. Ảnh: Hoàng Tính
Năm nay, niềm
vui của người dân Nà Căng như nhân đôi. Để chào mừng ngày hội non sông, từ cách
đây cả tuần, đồng chí Trưởng thôn và các cử tri trong thôn đã họp bàn, quyết định
mổ một con lợn béo để làm bữa cơm liên hoan cho cả thôn ngay sau khi hoàn thành
nghĩa vụ công dân.
Ngay sau khi
hoàn thành nghĩa vụ bỏ phiếu của mình, một số thanh niên trai tráng của thôn Nà
Căng đã được huy động để mổ lợn, làm cơm ăn đoàn kết, chúc mừng cho thành công
của ngày hội non sông.
Sau bỏ phiếu các thanh niên đã được phân công về làm thịt lợn. Ảnh: Hoàng Tính
Đang ngồi
pha thịt anh Ngọc Tuấn Thành, một thanh niên trẻ trong thôn chia sẻ: “Hôm nay
là ngày trọng đại, thôn mình mong chờ ngày này lâu rồi. Chúng mình bảo nhau phải
mổ con lợn thật to, làm bữa cơm thật ngon, sau khi đi bỏ phiếu xong thì cả làng
về chung vui, chúc mừng cho thành công của ngày bầu cử.”
Những lá
phiếu mang hơi thở của núi rừng
Đối với người
dân Nà Căng, ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp
tỉnh Lạng Sơn không chỉ là quyền lợi, nghĩa vụ mà còn là dịp để họ gửi gắm niềm
tin sắt son vào Đảng và Nhà nước.
Họ cùng nhau làm mâm cơm kết đoàn trong ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: Hoàng Tính
Đúng 7 giờ
sáng, sau khi làm lễ khai mạc ngắn gọn, những cử tri đầu tiên của Nà Căng trong
trang phục chỉnh tề đã tự tay bỏ những lá phiếu gửi gắm kỳ vọng vào hòm phiếu.
Cầm trên tay
thẻ cử tri, anh Hoàng Việt Hưng cho hay:“Tôi đi bầu và mong muốn các đại biểu
do mình lựa chọn sẽ trúng cử, họ sẽ là người có tiếng nói về giúp người dân ở
thôn bớt khó khăn về kinh tế, đường xá. Bầu xong rồi, thì mọi người cũng nhau về
tập chung nấu cơm, ăn miếng thịt lợn, uống chén rượu men lá...”
Đến 9h sáng,
100% các cử tri thôn Nà Căng đã đến Nhà
văn hóa thôn và hoàn thành việc bỏ phiếu.
Đến trưa không
phân biệt già trẻ, trai gái, tất cả cùng ngồi lại bên nhau. Bữa cơm hôm nay
không có sơn hào hải vị, chỉ có thịt lợn bản và những loại rau rừng quen thuộc.
Bên chén rượu
men lá nồng nàn, câu chuyện của bà con không chỉ là chuyện mùa màng, chuyện con
lợn, con gà mà là chuyện về những vị đại biểu vừa được bầu. Họ nhắc nhau ghi nhớ
lời hứa của các ứng cử viên, nhắc nhau cùng giữ gìn an ninh trật tự nơi biên giới.
Cái hay của
người dân Nà Căng là tinh thần "tự lực cánh sinh" và sự sẻ chia. Mỗi
nhà góp một ít, người góp công, người góp gia vị, người mang đến bầu rượu ngô
thơm nồng.
Ông Hoàng
Văn Đệ – Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Nà Căng cho biết: “Việc bà con tự nguyện mổ
lợn ăn mừng ngày bầu cử là một nét đẹp văn hóa mới. Nó cho thấy nhận thức của
người dân vùng biên về quyền làm chủ đã được nâng cao. Đây không chỉ là bữa ăn,
mà là sợi dây thắt chặt tình làng nghĩa xóm, thắt chặt mối quan hệ giữa ý Đảng
và lòng dân.”
Giữa vùng
biên giới xã Khuất Xá còn nhiều gian khó, nhưng hình ảnh bà con Nà Căng mổ lợn
mừng bầu cử mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Nó chứng minh rằng, khi lòng
dân thuận, khi niềm tin vào chế độ được củng cố bằng những việc làm thiết thực,
thì ngày hội của đất nước thực sự trở thành ngày hội của chính người dân.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
Sáng 19/5, tại xã Quân Chu (tỉnh Thái Nguyên) Công ty Cổ phần Chè Quân Chu và Công ty Cổ phần Đầu tư Le Mont đã tổ chức lễ khởi công tổ hợp dự án trà công nghệ cao và sân golf sinh thái quy mô hơn 2.200 tỷ đồng, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhằm sớm đưa vào khai thác trong năm 2026, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345 kết nối Quảng Ninh và Bắc Ninh.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
Sáng 19/5, tại xã Quân Chu (tỉnh Thái Nguyên) Công ty Cổ phần Chè Quân Chu và Công ty Cổ phần Đầu tư Le Mont đã tổ chức lễ khởi công tổ hợp dự án trà công nghệ cao và sân golf sinh thái quy mô hơn 2.200 tỷ đồng, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhằm sớm đưa vào khai thác trong năm 2026, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345 kết nối Quảng Ninh và Bắc Ninh.