Thứ sáu, 19/04/2024
kết quả tìm kiếm (7)
Dấu ấn của các trí thức trẻ tình nguyện

Dấu ấn của các trí thức trẻ tình nguyện

Mang trong mình nhiệt huyết, khát khao cống hiến, những trí thức trẻ tình nguyện công tác tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 (Quân khu II) đang nỗ lực, sáng tạo nhiều mô hình hay, góp sức làm thay đổi vùng đất gian khó nơi biên giới.

“Một triệu cây xanh” giúp người dân thoát nghèo

“Một triệu cây xanh” giúp người dân thoát nghèo

Thành công bước đầu trong việc thực hiện dự án “Một triệu cây xanh” ở khu vực biên giới huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), đã mở ra phương án chống sạt lở bờ sông và giúp dân xóa đói, giảm nghèo.

Vẻ đẹp kỳ vĩ thác Bản Giốc

Vẻ đẹp kỳ vĩ thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đây là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam và được đánh giá là một trong 7 thác nước đẹp nhất thế giới. Hàng năm, địa điểm này đón rất nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm.

4 thắng cảnh không thể bỏ qua khi du lịch Cao Bằng

4 thắng cảnh không thể bỏ qua khi du lịch Cao Bằng

Nếu bạn muốn có một trải nghiệm thú vị khi đến Cao Bằng du lịch thì tuyệt đối không thể bỏ qua 4 địa điểm sau: Đèo Mẻ Pia, rừng trúc Lũng Pán, thác Bản Giốc, núi Mắt Thần.

Long An - Điểm sáng về thu hút đầu tư

Long An - Điểm sáng về thu hút đầu tư

Chiến lược đầu tư hạ tầng, nhiều chính sách hỗ trợ hợp lý cùng với việc khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh giúp Long An vươn lên thành 'điểm sáng' trong công tác thu hút đầu tư trong vùng, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài...

Ùn tắc ở cửa khẩu biên giới: Đã đến lúc nhìn lại chất lượng hàng hóa

Ùn tắc ở cửa khẩu biên giới: Đã đến lúc nhìn lại chất lượng hàng hóa

Chất lượng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chưa thực sự ổn định nên mất uy tín, mất thời gian phân loại và còn bị ép giá, thậm chí không thể xuất khẩu khiến quá trình thông quan gặp nhiều khó khăn.

Vùng xanh Khu du lịch Rừng tràm Trà Sư sẵn sàng cho ngày trở lại

Vùng xanh Khu du lịch Rừng tràm Trà Sư sẵn sàng cho ngày trở lại

Khí trời dịu nhẹ, mát mẻ và trong lành của nhiều vùng xanh ở miền Tây đang trong tâm thế sẵn sàng cho ngày trở lại đón du khách có “hộ chiếu Vaccine”. Còn gì thích thú hơn sau thời gian dịch, làm một chuyến ‘diệp lữ miền Tây’ về đất An Giang để đổi gió, tận hưởng mùi thiên nhiên tinh khiết.