Hai đứa trẻ mồ côi cha mong được đến trường

Lan Anh Thứ sáu, ngày 03/06/2022 06:09 AM (GMT+7)
Sau khi bố mất, hai đứa trẻ cùng bà nội đã già yếu sống nương tựa vào nhau trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, chật hẹp. “Bố phù hộ cho con vượt qua kỳ thi và đạt điểm cao nhé” – 2 anh em Tùng Anh, Thùy Dương cùng đứng trước di ảnh của bố thắp hương cầu nguyện.
Bình luận 0

Đau lòng mất đi người cha

Hai đứa trẻ chúng tôi vừa nhắc đến là bé Nguyễn Tùng Anh (SN 2010) và bé Nguyễn Thùy Dương (2012) trú tại thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Hai bé là con của anh Nguyễn Văn Lâm – người bố luôn hi sinh vì các con, vì gia đình.

Thật không may, anh Lâm phát hiện mắc bệnh u não ác tính từ năm 2020. Giữa những bộn bề công việc và lo lắng con đường đến trường của các con, anh Lâm xuất hiện những cơn đau đầu dai dẳng, tần suất mỗi lúc một nhiều hơn.

Hai đứa trẻ mồ côi cha mong được đến trường - Ảnh 1.

Tùng Anh và Thuỳ Dương thắp nhang cho bố. Ảnh: Lan Anh

Thế nhưng, vì không có tiền lại tham công tiếc việc nên anh cắn răng chịu đựng không đi khám. Đến khi bệnh đã quá nặng thì mọi chuyện cũng đã muộn màng. Cách đây 1 tháng, anh Lâm đầu hàng số phận, ra đi để lại con thơ, mẹ già trên trần thế.

Anh Nguyễn Văn Long (SN 1973), anh trai lớn của anh Lâm cho biết: "Tôi là người chăm sóc Lâm những ngày em ấy còn tỉnh táo, chưa bị căn bệnh u não ác tính hành hạ đến mức mất tự chủ. Có hôm, nằm trên giường bệnh, Lâm có tâm sự với tôi "Em chẳng còn muộn phiền hay giận ai, nhưng nếu em có mệnh hệ nào, anh nuôi 2 đứa giúp em, cho các cháu đi học đến nơi, đến chốn giúp em anh nhé" thương em, tôi nhận lời để Lâm yên tâm điều trị".

Bà Nguyễn Thị Minh – bà nội của Tùng Anh và Thùy Dương nghẹn ngào tâm sự với chúng tôi: "Lâm lấy vợ năm 2009, kết hôn 10 năm có với nhau 3 mặt con, mâu thuẫn nảy sinh dẫn đến vợ chồng ly hôn. Con trai tôi nhận nuôi 2 đứa lớn là cháu Tùng Anh (12 tuổi), và cháu Thùy Dương (10 tuổi), đứa nhỏ 4 tuổi thì theo mẹ. Từ ngày ly hôn, 2 đứa thiếu thốn tình cảm của mẹ, chỉ có Tết đến mẹ nó mua cho cái áo, cái quần, chứ còn lại không đoái hoài. Giờ bố nó cũng mất, tôi già cả, thương 2 đứa tương lai không biết về đâu".

Hai đứa trẻ mồ côi cha mong được đến trường - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Minh - mẹ của anh Lâm thất thần túc trực bên bàn thờ người con trai. Ảnh: Lan Anh

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Lâm, bà Nguyễn Thị Minh – Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Quang cho biết: "Gia đình anh Nguyễn Văn Lâm thuộc hộ cận nghèo. Kinh tế gia đình vốn đã éo le gà trống nuôi con, giờ đây trụ cột gia đình là anh Lâm cũng đã mất. Mẹ già, con thơ của anh Lâm rơi vào cảnh khó khăn cùng cực. Rất mong gia đình có được sự hỗ trợ của quý Báo và các nhà hảo tâm".

Tương lai hai đứa trẻ mồ côi cha

Hiện tại, Tùng Anh đang học lớp 6 trường THCS Đồng Quang. Thùy Dương học lớp 4D trường Tiểu học Quốc Oai. Ngoài những lúc đi học, cả 2 anh em đều chăm chỉ làm việc nhà giúp đỡ bà nội vì bà đã già yếu.

Hai đứa trẻ mồ côi cha mong được đến trường - Ảnh 4.

Ngoài thời gian học tập, hai anh em cùng nhau làm việc nhà giúp đỡ bà nội. Ảnh: Lan Anh

Là con trai, mới học lớp 6 nhưng Tùng Anh thành thạo công việc nhà từ nấu cơm, giặt quần áo,... lo cho em gái, dạy em gái học bài mỗi tối. Thùy Dương cũng rất ngoan, chăm chỉ phụ giúp anh trai, bà nội việc nhà. Tối đến cả 2 anh em tự giác cùng nhau ngồi học trong căn phòng nhỏ.

Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, sinh ra trong gia đình nghèo khổ, cha mẹ thì ly hôn nên 2 đứa trẻ thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm gia đình. Trước đây còn có bố bao bọc, yêu thương, nay bố mất rồi, giờ chỉ còn bà nội là chỗ dựa tinh thần cho các em.

Hai đứa trẻ mồ côi cha mong được đến trường - Ảnh 5.

Trong học tập, Tùng Anh luôn giúp đỡ em gái những lúc bài tập gặp khó khăn. Ảnh: Lan Anh

Nhưng bà nội hai em đã 76 tuổi, tuổi già sức yếu không còn khả năng lao động để nuôi 2 anh em ăn học đầy đủ như khi bố em còn sống. Những ngày tháng qua, từ lúc anh Lâm đổ bệnh, kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào anh Nguyễn Văn Duẩn (1978), anh trai thứ của anh Lâm. Từ tiền thuốc thang chạy chữa, tiền viện phí,... đều do anh Duẩn đi vay mượn lo liệu. Nay anh Lâm đã mất, cả nhà 3 bà cháu đều trông cậy vào anh Duẩn.

Cả anh Long, anh Duẩn đều có hoàn cảnh không khá giả là bao. Anh Duẩn kinh tế cũng rất khó khăn: ngoài tiền lo cho các con, anh phải chi trả thêm tiền nợ ngân hàng và một số khoản tiền khác. Vậy nên mọi hỗ trợ cũng chỉ được một phần nào.

Anh Long làm công nhân cùng vợ trong miền Nam, khi biết tin anh Lâm đau ốm bệnh tật liền tức tốc về chăm. Cả gia đình, vợ con của anh Long hiện đang sống trong miền Nam, dù muốn ở lại quê nhà làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ, cho các cháu mồ côi cha. Thế nhưng điều khiến anh trăn trở nữa đó là gia đình, là các con của anh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Nguyễn Văn Duẩn (bác ruột): thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Số điện thoại: 0912.998.140

Số tài khoản: 0912998140 – Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), chi nhánh Quốc Oai. Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Duẩn

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình bé Tùng Anh – Quốc Oai


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem