Hàng chục chú bò bứt tốc, bụi bắn tung tóe giữa trời nắng tại An Giang

Chủ nhật, ngày 18/09/2022 20:00 PM (GMT+7)
Ngày 18/9, UBND huyện Tri Tôn tổ chức Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn lần thứ 16 năm 2022. Sau 2 năm tạm ngưng vì dịch Covid-19, Lễ hội năm nay được diễn ra sôi nổi trong sự háo hức, mong chờ của người dân.
Hàng chục chú bò bứt tốc, bụi bắn tung tóe giữa trời nắng tại An Giang - Ảnh 1.

Hội đua bò năm nay hướng đến kỉ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, chào mừng lễ Senl Đôlta năm 2022. Đồng thời, nhằm giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao mức hưởng thụ văn hoá - tinh thần và tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp Lễ Senl Đôlta của đồng bào dân tộc Khmer.

Hàng chục chú bò bứt tốc, bụi bắn tung tóe giữa trời nắng tại An Giang - Ảnh 2.

Đây là môn thể thao mang đậm dấu ấn văn hoá Khmer Nam Bộ. Năm 2016, Lễ hội Đua bò Bảy Núi đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia.

Hàng chục chú bò bứt tốc, bụi bắn tung tóe giữa trời nắng tại An Giang - Ảnh 3.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Trần Minh Giang - Phó Chủ tịch huyện Tri tôn - cho biết, Hội đua bò năm nay quy tụ 25 đôi bò đến từ 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự; với hình thức thi là bốc thăm, đấu loại trực tiếp.

Hàng chục chú bò bứt tốc, bụi bắn tung tóe giữa trời nắng tại An Giang - Ảnh 4.

Hội đua bò năm nay nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Đua bò Bảy Núi, tiềm năng, lợi thế, những sản phẩm, loại hình du lịch đặc sắc của địa phương đến đông đảo nhân dân trong và ngoài địa bàn huyện.

Hàng chục chú bò bứt tốc, bụi bắn tung tóe giữa trời nắng tại An Giang - Ảnh 5.

Đặc biệt, du khách đến tham quan, du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hàng chục chú bò bứt tốc, bụi bắn tung tóe giữa trời nắng tại An Giang - Ảnh 6.

Háo hức tại ngày hội, bạn Châu Phi Na (người dân tộc Khmer, huyện Tri Tôn, An Giang) chia sẻ: “Sau 2 năm tạm dừng vì dịch Covid-19 thì em cũng như người dân nơi đây rất háo hức, mong chờ tới ngày Hội đua bò hôm nay. Em nhận thấy không khí ở đây rất sôi nổi, đặc biệt là có đông đảo người dân và du khách là người Kinh, người Chăm,... tới tham gia, cổ vũ nhiệt tình làm cho em thấy rất tự hào về Lễ hội truyền thống của dân tộc mình.

Hàng chục chú bò bứt tốc, bụi bắn tung tóe giữa trời nắng tại An Giang - Ảnh 7.

Đã có người bị thương. Sau buổi tranh tài đầy hấp dẫn, kịch tính và quyết liệt của các đôi bò, Ban tổ chức đã tiến hành làm lễ Bế mạc và trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao. Trong đó, cặp bò của ông Nguyễn Thanh Toàn với số đấu 23 đến từ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn đã giành giải Nhất và đoạt cúp của giải.

Qua Hội đua bò lần này, nhằm tuyển chọn ra các đôi bò giỏi, mạnh để tham gia Lễ hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 27 năm 2022 được tổ chức vào ngày 24/9 tại huyện Tịnh Biên.

PV (Theo Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem