Học viên Trường sĩ quan lục quân 2: Giúp dân trong đại dịch Covid-19 là kỷ niệm đẹp trong đời

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 04/10/2021 17:01 PM (GMT+7)
Sau 1 tháng 15 ngày có mặt tại TP.HCM để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, các chiến sĩ học viên Trường sĩ quan lục quân 2 đang chuẩn bị rút quân khỏi thành phố. Trong giây phút sắp rời xa thành phố, nhiều chiến sĩ học viên không giấu được sự xúc động, lưu luyến.
Bình luận 0

Kỷ niệm đẹp trong cuộc đời

"Nếu dịch bệnh không xảy ra, không được điều động đến TP.HCM để hỗ trợ địa phương chống dịch, thì có lẽ, chúng tôi không bao giờ có được những kỷ niệm như khoảng thời gian qua. Đó là những ngày thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người dân di chuyển tại các chốt, những lần hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm, đi chợ mua đồ giúp dân, phân loại rau củ thực phẩm - bất kể nắng mưa, mang nhu yếu phẩm đến cho người dân… Vất vả nhiều, nhưng vui vẻ, hạnh phúc cũng không ít…" – Đ.K, một học viên Trường sĩ quan lục quân 2, đang thực hiện nhiệm vụ tại phường 7, quận Bình Thạnh cho biết.

Nói về kỷ niệm đẹp, đáng nhớ trong khoảng thời gian qua, Đ.K nói có rất nhiều, không thể kể hết. Bởi, với S, mỗi ngày ở TP.HCM là một trải nghiệm, một câu chuyện đáng nhớ.

Học viên trường Sĩ quan Lục quân 2: Được giúp dân trong đại dịch Covid-19 là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời  - Ảnh 1.

Có ngày, các chiến sĩ khiêng 60 tấn gạo để mang đi trao cho người dân. Ảnh: Ba Năng

"Tôi nhớ như in, từ ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố, chưa kịp thích ứng môi trường mới đã cuốn vào guồng quay công việc: khiêng gạo từ xe xuống kho, phân chia ra từng bao, khẩn trương mang đến người dân... Những ngày tiếp theo cũng vậy, cho đến bây giờ, chúng tôi thành thạo lúc nào không hay; thậm chí, từng đường đi, ngõ hẻm cũng đều thuộc lòng" - K nói.

Tương tự, H.A (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Đồng Nai) cũng cho biết, những kỷ niệm đẹp của chuyến đi này chính là tình cảm nhận được từ chính quyền địa phương và người dân thành phố.

H. A cho biết, nhờ sự động viên, chăm sóc tận tình của UBND phường 7 (quận Bình Thạnh) – nơi đội trực tiếp hỗ trợ nên nhiệm vụ của H.A cũng như các đồng đội hoàn thành tốt đẹp. Ngoài ra, tình cảm của người dân thành phố cũng là động lực rất lớn.

Học viên trường Sĩ quan Lục quân 2: Được giúp dân trong đại dịch Covid-19 là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời  - Ảnh 3.

Một chiến sĩ học viên trường Sĩ quan Lục quân 2 hóa thân thành chú Cuội để trao quà Trung thu cho trẻ em. Ảnh: Ba Năng

"Chúng tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ phường, cũng như tình cảm, sự đón nhận từ người dân thành phố. Những hoạt động chăm lo cho người dân diễn ra từ sáng tới khuya, nhiều lúc anh em chúng tôi rã rời tay chân. Thế nhưng, cứ nghĩ đến những lời cám ơn, những ánh mắt biết ơn từ người dân đang khó khăn, cần chúng tôi giúp đỡ… thì anh em lại thêm cố gắng.

Nhớ những lúc đi đưa thuốc, gửi nhu yếu phẩm cho các gia đình là F0 điều trị tại nhà. Dù không gặp chủ nhà, nhưng nhìn lên các ô cửa sổ chúng tôi bắt gặp những cánh tay vẫy chào. Rồi hôm đi trao quà Trung thu cho các bé, cả ba mẹ và các bé đều ra gọi chú bộ đội ơi, chú bộ đội ơi... và xin chụp hình kỷ niệm. Thật sự, đây là những kỷ niệm không bao giờ quên" - H.A cho biết.

Nơi tình yêu bắt đầu

Trong buổi chiều, sau khi có thông báo chuẩn bị rút quân, một chiến sĩ học viên Trường sĩ quan lục quân 2 cứ thấp thỏm nhìn ra đường như đang chờ đợi ai đó. Lát sau, một cô gái xuất hiện với ly nước và chiếc bánh ngọt trên tay, chàng sĩ quan tương lai nhanh chóng chạy xuống gặp gỡ.

Đôi bạn đứng trò chuyện, vui vẻ cười nói với nhau, thi thoảng lại lấy điện thoại ra tự chụp hình. Bên trong, nhiều đồng đội dõi theo từng cử chỉ của đôi bạn, ai cũng cười tít mắt cho biết: Nơi tình yêu bắt đầu.

Học viên trường Sĩ quan Lục quân 2: Được giúp dân trong đại dịch Covid-19 là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời  - Ảnh 4.

Đôi bạn vui vẻ tạo dáng trước ống kính phóng viên. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Khá bẽn lẽn, Đ.S - học viên sĩ quan vừa gặp gỡ người bạn gái cho biết, trong một dịp làm công tác hỗ trợ dân thì S và  bạn gái gặp nhau. Bạn của S hiện là sinh viên, làm tình nguyện ở phường 24 (quận Bình Thạnh).

"Chúng em gặp nhau trong các chương trình làm chung. Hiện tại, em chưa thể nói trước điều gì. Chỉ biết, một hai hôm nữa, khi rút quân khỏi thành phố, em sẽ lưu luyến lắm. Em và bạn chắc chắn sẽ giữ liên lạc với nhau. Bởi, đối với em, đây là món quà rất ý nghĩa mà em nhận được trong thời gian qua" - S nói.

Học viên trường Sĩ quan Lục quân 2: Được giúp dân trong đại dịch Covid-19 là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời  - Ảnh 5.

Thắm tình quân - dân. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trong tối ngày 4/10, UBND phường 7, quận Bình Thạnh đã tổ chức buổi lễ ấm cúng để chia tay các chiến sĩ học viên Trường sĩ quan lục quân 2.

Tại buổi lễ chia tay, UBND phường 7 đã chiếu lại những hoạt động mà lực lượng học viên của trường đã thực hiện suốt thời gian qua. Theo dõi các thước phim ghi lại, học viên lẫn cán bộ phường đều rơm rớm nước mắt. Trong thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng học viên này, phường đã thực hiện tốt công tác an sinh, hỗ trợ cho người dân giữa lúc dịch bệnh căng thẳng.

Học viên trường Sĩ quan Lục quân 2: Được giúp dân trong đại dịch Covid-19 là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời  - Ảnh 6.

Khăn rằn và hình ảnh lưu niệm là món quà mà cán bộ phường 7, quận Bình Thạnh gửi tặng các chiến sĩ học viên Trường sĩ quan lục quân 2. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Bà Trần Thị Thu Trang - Bí thư Đảng ủy phường 7 cho biết: Đây là khoảng thời gian đáng nhớ, là dấu ấn trong cuộc đời của các chiến sĩ, cũng như cán bộ phường. Tất cả mọi người phải đối mặt với rủi ro về dịch bệnh. Nhưng vì tình đồng chí, vì tình thương, tình người, nên tất cả đều vượt qua để có ngày hôm nay, ngày thành phố "khoẻ mạnh" hơn trước.

"Các bạn đến đây để cùng chúng tôi chiến đấu với đại dịch bằng sứ mệnh của trái tim và tình yêu quê hương đất nước. Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu với đại dịch bằng niềm tin, chứ không chiến đấu trong lo âu nhiễm bệnh. Chúng tôi và người dân rất biết ơn, trân trọng những đóng góp của các bạn trong thời gian qua. "Màu áo xanh kiên cường" của các bạn là điểm nhấn không thể thiếu trong cuộc chiến chống dịch lần này. Chúng tôi sẽ luôn nhớ về các bạn" - bà Trang xúc động nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem