Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt

Thứ bảy, ngày 04/03/2023 07:37 AM (GMT+7)
Những ngày này, hoa mai anh đào đang nở rộ tới mức "không kịp cản", hồng rực cả một góc trời ở Lũng Cú (Hà Giang). Đặc biệt, gần khu vực Đồn Biên phòng Lũng Cú, hoa mai anh đào nở đẹp mê li, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ.

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt - Ảnh 1.

Tại Đồn Biên phòng Lũng Cú, sắc hồng của mai anh đào rợp một góc trời và trở nên lung linh vào những ngày có nắng. Được biết, khu vực này đang trồng khoảng 10 cây mai anh đào và có một số cây đã hơn 10 năm tuổi. Vì thế vào mỗi độ mùa xuân, những cây mai anh đào nở rất đẹp, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt - Ảnh 2.

Người dân Lũng Cú và đông đảo khách du lịch thường diện trang phục nổi bật và chụp ảnh dưới tán hoa mai anh đào. Những gốc mai anh đào đã trở thành điểm check-in của du khách.

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt - Ảnh 3.

Sau Tết Nguyên đán, vào khoảng cuối tháng Giêng là hoa mai anh đào bắt đầu nở. Đây cũng là mùa của hoa đào, hoa mận, hoa lê... Hoa nở dọc các tuyến đường đi các huyện; hoa ở ven đồi, cạnh hông nhà... Hoa nở trắng xóa như tuyết ở những nơi trồng chuyên canh cây mận...

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt - Ảnh 4.

Vẻ đẹp lãng mạn của hoa mai anh đào đã kéo chân du khách khắp nơi đến Lũng Cú, Hà Giang.

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt - Ảnh 5.

Đặc biệt khi trời càng lạnh, hoa lại càng tươi, càng đẹp hơn. Những chùm hoa nở rực rỡ, dày đặc như nhuộm hồng cả đất trời Lũng Cú.

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt - Ảnh 6.

Hoa mai anh đào nở "không kịp cản", khiến bất cứ ai cũng muốn ngắm nhìn.

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt - Ảnh 7.

Loài hoa mai anh đào có nguồn gốc từ Nhật Bản cũng được trồng quanh trường Mầm non Lũng Cú.

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt - Ảnh 8.

Cuộc sống bình yên của người dân vùng cao Hà Giang giữa mùa hoa đào nở.

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt - Ảnh 9.

Ở Hà Giang, hầu như gia đình nào cũng trồng hoa mận, hoa đào.

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt - Ảnh 11.

Du khách đến du lịch Hà Giang sẽ bắt gặp hoa đào ở bất cứ địa điểm nào. Từ các cung đường uốn lượn ở Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh cho đến các vùng sâu hơn như Sơn Vĩ, Săm Pun, đâu đâu cũng xuất hiện hoa đào.

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt - Ảnh 12.

Hoa lê nở trắng muốt, đẹp mê mẩn.

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt - Ảnh 13.

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt - Ảnh 14.

Hoa nở trắng mọi ngóc ngách ở Hà Giang.

 

Chuồn Chuồn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem