Mê mẩn với thế giới đan móc handmade tinh tế, độc đáo của mẹ trẻ ở Quảng Ninh

Lê Quỳnh Thứ hai, ngày 24/04/2023 13:11 PM (GMT+7)
Những sản phẩm đan móc của bà mẹ trẻ này khiến mọi người đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác vì sự khéo léo, tinh tế của chúng.
Bình luận 0

Chị Nguyễn Thị Hải (40 tuổi) là bà mẹ trẻ hiện đang sinh sống tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Chị đã khiến mọi người trầm trồ thán phục sự khéo tay qua những sản phẩm "handmade" đủ loại từ đan móc. 

Mê mẩn những sản phẩm đan móc "handmade" của mẹ trẻ ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Chị Hải có niềm đam mê với đan móc các sản phẩm bằng len. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vốn có yêu thích đan móc các sản phẩm bằng len từ nhỏ, đến khi lập gia đình có con, chị Hải vẫn giữ cho mình niềm đam mê này. 

Lúc đầu chỉ đan móc mũ, giầy, cho con nhưng mấy năm gần đây biết đến túi xách móc bằng sợi, chị làm để dùng rồi tặng bạn bè. Mọi người đều khen đẹp nên chị mạnh dạn đăng lên mạng xã hội và được nhiều người đón nhận đặt mua.

Mê mẩn những sản phẩm đan móc "handmade" của mẹ trẻ ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Lúc đầu chị Hải chỉ đan áo, mũ. ảnh do nhân vật cung cấp

Mê mẩn những sản phẩm đan móc "handmade" của mẹ trẻ ở Quảng Ninh - Ảnh 3.

Sản phẩm túi xách làm bằng đan móc của chị Hải. Ảnh do nhân vật cung cấp

Dù bận rộn với công việc bảo mẫu nhưng chị Hải vẫn dành thời gian cho niềm đam mê đan móc của mình vào các buổi tối. Chị thấy may mắn vì luôn nhận được sự ủng hộ từ chồng, chưa bao giờ anh phàn nàn khi vợ bỏ ra tiền triệu để mua len sợi hay nguyên liệu làm bánh. 

Chị tâm sự: "Phụ nữ nên sống có đam mê, vì nó sẽ làm cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn". 

Mê mẩn những sản phẩm đan móc "handmade" của mẹ trẻ ở Quảng Ninh - Ảnh 4.

Mê mẩn những sản phẩm đan móc "handmade" của mẹ trẻ ở Quảng Ninh - Ảnh 5.

Mê mẩn những sản phẩm đan móc "handmade" của mẹ trẻ ở Quảng Ninh - Ảnh 6.

Nhiều người thắc mắc, chị lấy đâu ra nhiều năng lượng để làm nhiều việc cùng một lúc như thế. Chị Hải cho biết: "Được sống mạnh khỏe và làm những việc mình thích đó là hạnh phúc nên không thấy mệt hay chán. 

Mình luôn sắp xếp công việc, thời gian hợp lý để một ngày có thể làm được nhiều việc. Và quan trọng mỗi việc mình đều đặt cái tâm vào đó thì việc gì cũng sẽ hoàn thành tốt". 

Mê mẩn những sản phẩm đan móc "handmade" của mẹ trẻ ở Quảng Ninh - Ảnh 7.

Mê mẩn những sản phẩm đan móc "handmade" của mẹ trẻ ở Quảng Ninh - Ảnh 8.

Thêm nữa, khi gặp những chuyện buồn trong công việc, hay gia đình, niềm đam mê đã giúp cho chị cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như giận nhau với chồng, chị lại lôi kim ra móc, khi đan móc để tĩnh tâm hơn, yêu đời hơn, quên luôn cả chuyện đang giận chồng.

Mê mẩn những sản phẩm đan móc "handmade" của mẹ trẻ ở Quảng Ninh - Ảnh 9.

Tự nhận mình là người có nhiều "đam mê", chị Hải đã truyền năng lượng tích cực đến cho nhiều người. 

Ngoài đan móc, chị Hải còn thích làm bánh, nấu ăn, chị thường xuyên chia sẻ những bí quyết nấu ăn trên các bài đăng trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi.  

Mê mẩn những sản phẩm đan móc "handmade" của mẹ trẻ ở Quảng Ninh - Ảnh 10.

Chị Hải còn đam mê làm bánh nấu ăn.

Chị Hải có 2 cô con gái, bé lớn 15 tuổi thích nấu ăn, còn bé nhỏ 8 tuổi thích đan móc. Chị dự định sẽ truyền cho 2 con niềm đam mê thú vị này. 

Mê mẩn những sản phẩm đan móc "handmade" của mẹ trẻ ở Quảng Ninh - Ảnh 11.

Chị Hải đang dạy con gái út tập đan móc.

Ảnh: NVCC

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem