Mở cửa trở lại sau dịch Covid-19: Doanh nghiệp tư nhân còn nhiều thứ ngổn ngang

Chinh Hoàng Thứ bảy, ngày 09/10/2021 18:22 PM (GMT+7)
Lộ trình công việc, cũng như nguồn nhân lực của một số doanh nghiệp tư nhân (DNTN) trên địa bàn TP.HCM, những ngày đầu mở cửa trở lại vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng “di chứng” của dịch bệnh Covid-19.
Bình luận 0

Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, ông Phan Xuân Minh - chủ DNTN Cơ điện lạnh Thuận Phát (quận Tân Phú, TP.HCM) - cho biết: Thời gian vừa qua, khi TP.HCM bùng dịch Covid-19, các đơn hàng của công ty ông gần như dừng lại. 

Mọi dự án ông Minh kết hợp với các nhà thầu xây dựng buộc tam ngưng thi công. Đồng thời, phía nhà dân có nhu cầu rất cao về vệ sinh, tháo lắp máy lạnh mới, nhân viên công ty của ông Minh cũng không đến được.

Băng qua đại dịch

Doanh nghiệp tư nhân những ngày đầu mở cửa trở lại: Công việc vẫn còn lai rai, chưa ổn định! - Ảnh 1.

Ông Phan Xuân Minh - chủ DNTN Cơ điện lạnh Thuận Phát -cho hay, lúc đỉnh điểm của dịch Covid-19 , điều ông rất lo lắng là cuộc sống nhân viên, tiền lãi ngân hàng. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, công ty của ông Minh rất may mắn khi vẫn còn được làm việc trong mùa dịch; bởi vì phòng lạnh của các bệnh viện trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động. Đội ngũ nhân viên bảo trì được phân công đến các bệnh viện tháo lắp, sửa chữa thường xuyên và vẫn tạo được nguồn thu.

"Ai cũng khó khăn hết, mùa dịch bệnh mà. Có nguồn thu ở bệnh viện đấy, nhưng nhỏ thôi. Anh em nhân viên công ty tôi khi đến bệnh viện để làm trong thời điểm đó, ai cũng sợ, vì xung quanh toàn là các bệnh nhân F0. Tuy vậy họ đã được tiêm 2 mũi vaccine và luôn tuân thủ quy tắc 5k, nên cũng đỡ phần nào" - ông Minh nói.

Doanh nghiệp tư nhân những ngày đầu mở cửa trở lại: Công việc vẫn còn lai rai, chưa ổn định! - Ảnh 2.

Những bản vẽ thiết kế để thi công lắp đặt máy lạnh được chuẩn bị trước cho những dự án mới của Thuận Phát. Ảnh: Chinh Hoàng.

DNTN Thuận Phát có 20 nhân viên gồm: kỹ thuật và thực tập sinh. Trong mùa dịch, trừ 2 nhân viên đã về quê trước đó, còn lại 18 người ở lại TP. HCM.

Những nhân viên không đi làm được vì dịch bệnh, ông Minh vẫn duy trì, xắp sếp chỗ ăn ở. Ông hỗ trợ cho  mọi người 100.000đ/ngày/người, đảm bảo đủ tiền chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày.

Ngoài các khoản hỗ trợ cho nhân viên, ông Minh còn tự mình đi xin thêm các tổ chức thiện nguyện các loại thực phẩm như rau, củ, gạo để chăm lo cho anh em nhân viên được tốt nhất.

Ngoài ra, khi có những công việc phát sinh gấp như thay máy lạnh tại các địa điểm cần thiết ở bệnh viện, ông Minh nói: "Sẽ trả công gấp rưỡi cho anh em nhân viên trong những ngày đó".

"Những nhân viên của tôi được đảm bảo, hỗ trợ lo ăn uống tất cả mọi thứ tại chỗ, chứ không phải chạy về quê như những người khác. Tôi thấy tình hình hàng trăm người tháo chạy về quê rất nguy hiểm. Nếu lỡ như họ mang bệnh cho người thân" - ông Minh tâm sự.

Ông Minh nói: "Sau mùa dịch, tôi xuống gần 3kg. Thời điểm dịch bệnh phức tạp, công ty tôi thu nhập âm, 2 ngân hàng nơi tôi vay vốn làm ăn có giảm lãi nhưng chỉ 1%/12 tháng. Mức giảm rất ít và tới tháng 9 bên ngân hàng mới triển khai giảm lãi. May là nguồn dự trữ trước đó của tôi vẫn còn nên vẫn ráng lo cho anh em nhân viên được trong suốt mùa dịch vừa qua".

Khó khăn trước mắt

Cũng theo ông Minh, những ngày đầu mở cửa trở lại làm việc, anh em nhân viên công ty anh chỉ sửa chửa bảo trì nhỏ lẻ. Hiện tại các dự án lớn ông Minh đã ký kết vẫn chưa triển khai được. Dự kiến đến giữa hoặc cuối tháng 11, sẽ được triển khai.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác đang gặp phải một số vướng mắc như: chưa thể đi liên tỉnh để làm việc, hay thiếu nguồn nhân lực trầm trọng. Và đặc biệt là đã mở cửa trở lại, nhưng khối lượng công việc không nhiều.

Chủ của một DNTN chuyên buôn bán linh kiện, máy móc, đào tạo lập trình về đồ gỗ, ông Cao Hữu Tú cho biết: Công ty của ông mới thành lập vào hồi tháng 4, đang vào đà hoạt động ổn định thì dịch bệnh ập đến. Ông Tú nói: "Mọi nguồn thu đều dừng lại khi dịch bệnh đỉnh điểm tại thành phố. Toàn bộ số tiền trước đó tôi nhập hàng về để bán phải tạm đóng băng chờ hết dịch mới bán được".

Doanh nghiệp tư nhân những ngày đầu mở cửa trở lại: Công việc vẫn còn lai rai, chưa ổn định! - Ảnh 4.

Ông Cao Hữu Tú - chủ công ty chuyên buôn bán linh kiện, máy móc, đào tạo lập trình về đồ gỗ cho biết, nguồn vốn anh lấy hàng về bán hiện tại bị đóng băng vì dịch Covid-19. Ông mở cửa trở lại, song lượng hàng bán đi vẫn rất ít. Ảnh: Chinh Hoàng.

"Tôi có một số đơn hàng lai rai từ các khách hàng cũ. Nhưng cũng không nhiều lắm, vì đa phần khách hàng của tôi toàn ở các tỉnh lân cận. Phía bên giao hàng vẫn chưa giao được cho các tỉnh đó, đành đợi chỉ thị mới thôi" - ông Tú chia sẻ.

Tương tự, ông Cao Hữu Tuấn - chủ một công ty chuyên làm cửa cuốn cho hay: "Khối lượng công việc giảm rất nhiều so với trước dịch. Những ngày qua chủ yếu anh em nhân viên của công ty chỉ đi bảo hành và tháo lắp một số bộ cửa cho nhà dân". 

"Khối lượng công việc giảm rõ rệt so với trước. Tuy vậy có việc để làm là tôi vui lắm rồi" - ông Tuấn cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem