Người Dao Việt Nam - gắn kết từ bản sắc

Lan Anh - Lê Tiến Chủ nhật, ngày 13/11/2022 17:09 PM (GMT+7)
Ngày 13/11, tại Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Ban đại diện nhóm "Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc" phối hợp cùng Nhóm Sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội đã tổ chức thành công Lễ chào đón tân sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội lần thứ 2.
Bình luận 0

Gắn kết bản sắc

Đến với buổi lễ, sinh viên dân tộc Dao từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội quy tụ và chào đón nhau bằng những nụ cười vui tươi, những cái ôm thân thương.

Là một cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội, đối với những học sinh, công dân người Dao cơ hội để được gặp gỡ, kết nối với nhau tại một ngày lễ đặc biệt là một niềm hạnh phúc lớn.

Người Dao Việt Nam - gắn kết từ bản sắc - Ảnh 1.

Ngày 13/11/2022, tại Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Ban đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc” tổ chức thành công Lễ chào đón tân sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội lần thứ 2. Ảnh: Lan Anh

Để tiếp thêm ngọn lửa say mê học tập và gắn kết cộng đồng, đồng thời nhằm ghi nhận sự cố gắng của các bạn tân sinh viên trong những tháng ngày ôn tập chăm chỉ để có được kết quả trúng tuyển như nguyện vọng.

Ban đại diện nhóm "Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc" đã phối hợp cùng Nhóm Sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội, tổ chức chương trình : "Chào đón tân sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội".

Chương trình nhằm tiếp thêm nghị lực để các bạn vững tin bước ra cộng đồng lớn ở Thủ đô ngàn năm văn hiến, cùng học tập và phát triển.

Người Dao Việt Nam - gắn kết từ bản sắc - Ảnh 2.

Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng cho biết: “Sau 3 năm hoạt động, nhóm đã có rất nhiều thành công trong việc kết nối đặc biệt là hỗ trợ các bạn sinh viên người Dao xuống Hà Nội “tìm con chữ”. Ảnh: Lan Anh

Ông Bàn Tuấn Năng - Trưởng ban đại diện nhóm "Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc" cho biết: "Sau 3 năm hoạt động, nhóm đã có rất nhiều thành công trong việc kết nối đặc biệt là hỗ trợ các bạn sinh viên người Dao xuống Hà Nội "tìm con chữ".

Ngày hôm nay, buổi lễ chào tân sinh viên người Dao, chúng tôi tổ chức với mong muốn khích lệ, động viên các em sinh viên, giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống. Mong rằng trong quá trình học tập và sinh sống tại Hà Nội, các bạn sinh viên sẽ không cảm thấy cô đơn và thấy rằng chúng ta luôn có một cộng đồng gắn kết và bảo vệ lẫn nhau".

Tại buổi lễ, sinh viên Triệu Thanh Hiếu (SN 2003) - tân sinh viên Học viện Thanh – Thiếu niên xúc động chia sẻ câu chuyện của mình: "Em đã từng bật khóc khi không được bố mẹ cho đi học. May mắn, em được kết nối với chú Năng và tham gia nhóm dân tộc người Dao.

Nhờ đó mà em có thể đi học, có công việc làm thêm để nộp học và trang trải cuộc sống ở Hà Nội. Em rất cảm ơn chú Năng và cộng đồng người Dao đã giúp đỡ em".

Yêu thương kết nối

Tham gia buổi lễ, chứng kiến "đứa con đỡ đầu" - Đặng Thị Thanh Thảo chia sẻ câu chuyện của mình, bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Bác sĩ Trương Cao Luận tâm sự: "Chứng kiến Thảo trưởng thành, tự tin chia sẻ câu chuyện "tìm con chữ" gian nan, tôi vô cùng tự hào. Mong rằng trong tương lai, Thảo tiếp tục cố gắng hơn, nỗ lực nhiều hơn".

Người Dao Việt Nam - gắn kết từ bản sắc - Ảnh 3.

Bác sỹ Trương Cao Luận - "cha đỡ đầu" em Đặng Thị Thanh Thảo chia sẻ về hành trình nhận nuôi "con gái". Ảnh: Lan Anh

Đặng Thị Thanh Thảo là sinh viên năm nhất Học viện Thanh - Thiếu niên, nhận được sự hỗ trợ kịp thời của bác sĩ Trương Cao Luận cũng như sự giúp đỡ của nhóm Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc để tiếp tục con đường đến trường.

Ông Năng bày tỏ: "Cháu Thảo là một trong những trường hợp may mắn khi thông qua sự kết nối của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, cháu đã tìm được người "cha đỡ đầu" là bác sỹ Trương Cao Luận. Đây là sự hỗ trợ kịp thời để cháu có thể chinh phục giảng đường đại học".

Người Dao Việt Nam - gắn kết từ bản sắc - Ảnh 4.

Đặng Thị Thanh Thảo chia sẻ câu chuyện “tìm con chữ “ cuộc đời mình. Nhờ có Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt và nhóm cộng đồng người Dao mà Thảo có cơ hội được đi học Đại học. Ảnh: Lan Anh

Đối với Thảo, em vẫn không thể nào quên ngày được gặp người "cha đỡ đầu" của mình, điều đó thật sự ý nghĩa: "Em giống như có cơ hội để làm lại một cuộc đời mới, thay vì sẽ ở nhà rồi lấy chồng như bao người tại quê hương em.

Nếu không có chú Năng, không có Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và không có cha Luận, em sẽ chẳng thể chạm đến cơ hội này. Trong tương lai, em hứa sẽ cố gắng học tập hết mình để không phụ lòng các cô, các chú đã giúp đỡ em".

Người Dao Việt Nam - gắn kết từ bản sắc - Ảnh 5.

Bác sĩ Trương Cao Luận xúc động khi nghe câu chuyện vượt khó để có cơ hội “tìm con chữ” của Đặng Thị Thanh Thảo. Ảnh: Lan Anh

Thấy được những khó khăn trên hành trình theo con chữ của các bạn sinh viên dân tộc Dao, bác sĩ Trương Cao Luận đã gửi tặng tới quỹ của nhóm một món quà với giá trị 10.000.000 đồng nhằm ủng hộ, khích lệ tinh thần các bạn tân sinh viên.

Anh Hoàng Ngọc Minh tham gia nhóm ngay từ những ngày đầu thành lập, chứng kiến nhóm lớn mạnh, giúp đỡ được nhiều sinh viên trong cộng đồng người Dao khiến anh cảm thấy vô cùng tự hào. "Mới ngày nào nhóm thành lập, vượt qua bao khó khăn, trắc trở trong công tác kết nối, giúp đỡ đồng bào dân tộc người Dao. Nay nhóm đã ngày càng vững mạnh, tôi vô cùng tự hào khi nhóm đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh cho các em sinh viên".

Người Dao Việt Nam - gắn kết từ bản sắc - Ảnh 6.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Nha khoa Sài Gòn H.N tặng nhóm “Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc” lãng hoa chúc mừng. Ảnh: Lan AnhTiến sĩ Bàn Tuấn Năng cho biết: “Sau 3 năm hoạt động, nhóm đã có rất nhiều thành công trong việc kết nối đặc biệt là hỗ trợ các bạn sinh viên người Dao xuống Hà Nội “tìm con chữ”.

Bằng sự hoạt động tích cực của nhóm "Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc", rất nhiều những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ nay đã trưởng thành, đã tự tin phát triển, lan tỏa những bản sắc dân tộc.

Người Dao Việt Nam - gắn kết từ bản sắc - Ảnh 7.

Anh Đặng Văn Trình tham gia nhóm ngay từ những ngày đầu thành lập, chứng kiến nhóm lớn mạnh, giúp đỡ được nhiều sinh viên trong cộng đồng người Dao khiến anh cảm thấy vô cùng tự hào. Ảnh: Lan Anh

Qua buổi lễ "Chào mừng tân sinh viên dân tộc Dao" cùng những chia sẻ về quá trình "tìm con chữ", mong rằng các tân sinh viên có thể vượt qua mọi khó khăn để vững tin bước trên con đường chinh phục thành công trong tương lai, giúp cho dân tộc Dao ngày càng phát triển.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem