Nụ cười nơi rẻo cao

Lan Anh Thứ hai, ngày 23/01/2023 06:08 AM (GMT+7)
Những nơi chúng tôi qua đều mang đến cho người dân, em nhỏ những nụ cười. Đó là những nụ cười hạnh phúc, biết ơn và hơn hết, họ trân quý những giá trị mà đoàn thiện nguyện xã hội Báo NTNN/Dân Việt và các nhà tài trợ đem lại.
Bình luận 0
Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 1.

Năm 2022 là một năm kinh tế khó khăn, nhưng Báo NTNN/Dân Việt luôn cố gắng mang đến những gì tốt đẹp nhất dành cho người dân nghèo. Ảnh: Lan Anh

Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 2.

Chương trình "Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vùng biên cương" tại trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), các em bày tỏ niềm thích thú, cười tươi khi chạm vào được chiếc xe đạp mơ ước. Ảnh: Lan Anh

Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 3.

Những học sinh nghèo nơi rẻo cao luôn gặp những khó khăn, thiếu thốn trong học tập. Bởi vậy, khi nhận được những món quà ý nghĩa, nụ cười là những gì mà các em thể hiện niềm cảm kích với các nhà hảo tâm. Ảnh: Lan Anh

Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 4.

Có những cụ già năm nay đã ngoài 80 tuổi, lần đầu họ được nhận quà Tết, lần đầu được trao nhiều yêu thương đến vậy. Ảnh: Lan Anh

Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 5.

Các em học sinh hạnh phúc bước từng bước chân trên cây cầu mới, giờ đây con đường đến trường của các em sẽ vô cùng an toàn. Ảnh: Nguyệt Minh

Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 6.

Những đứa trẻ vô cùng thích thú khi được nhận quà từ đoàn thiện nguyện. Ảnh: Lan Anh


Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 7.

Ánh mắt trẻ thơ, nụ cười trong sáng luôn hướng về tương lai tốt đẹp. Và đó cũng là mong muốn trong mỗi chương trình Báo NTNN/Dân Việt thực hiện. Ảnh: Lan Anh

Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 8.

Nhìn những món quà quý mà chưa bao giờ được trông thấy, chị Lý Thị Dính (SN 1979) trú tại thôn Nậm Tin 2, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên không dấu nổi cảm xúc hạnh phúc của mình. Ảnh: Lan Anh

Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 9.

Nụ cười của các em học sinh chính là động lực cho những hành trình thiện nguyện tiếp theo của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cũng như các nhà tài trợ. Ảnh: Lan Anh

Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 10.

Khi đưa con tham gia chương trình, các bậc phụ huynh cũng thấy hạnh phúc nở nụ cười cùng các con. Ảnh: Lan Anh

Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 11.

Trong chuyến đi thăm lại điểm trường TH - MN Bản Giàng (Bát Xát, Lào Cai), chúng tôi nhận được sự tiếp đón vô cùng nhiệt tình của các thầy cô giáo tại nơi đây. Sau 3 năm (từ năm 2019), chương trình "Trăng Đại ngàn 2019" nhưng những kỷ niệm đẹp ngày ấy vẫn đọng lại trong tâm trí thầy cô giáo. Ảnh: Nguyệt Minh

Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 12.

Chương trình “Bánh chưng xanh - Tết sum vầy” được tổ chức tại Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai) với mong muốn mang đến cho các em học sinh ở đây một bữa cơm Tất niên trọn vẹn, có thịt, có rau, có hoa quả và có cả bánh chưng xanh. Ảnh: Nguyệt Minh

Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 13.

Các học sinh Trường Mầm non Mồ Dề (xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) nở nụ cười khi đón nhận những món quà từ đoàn thiện nguyện. Ảnh: Lan Anh

Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 14.

Sau khi được nhận các món quà, các em học sinh vui vẻ ôm chặt lấy chúng như món bảo vật cần phải bảo vệ. Có những em học sinh vội bóc những chiếc bánh, hộp sữa ăn liền bởi trước đây chúng chưa từng được ăn. Ảnh: Lan Anh

Nụ cười nơi dẻo cao - Ảnh 15.

Chương trình "Trăng Đại ngàn 2022" đã mang lại những nụ cười và ý nghĩa rất lớn trong đời sống văn hóa, tinh thần của các em học sinh nơi đây, Mầm non, Tiểu học và THCS Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem