Nuôi bò sạch bằng củ, quả thải, vợ chồng nông dân Sài thành rủng rỉnh bỏ túi mỗi năm hơn 500 triệu đồng

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 09/04/2022 11:11 AM (GMT+7)
Tận dụng cánh đồng cỏ bỏ hoang rộng mênh mông của nông trường, vợ chồng chị Hoàng Thị Hưng (xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh) nuôi bò thả rông. Đàn bò 150 con của chị Hưng ngoài ăn cỏ, còn được cho ăn rau, củ, quả thải.
Bình luận 0

Hôm chúng tôi đến thăm trại nuôi bò của chị Hưng, cũng là lúc anh Phạm Công Nam (chồng chị Hưng) chở về một xe ba gác củ, quả thải. Hầu hết là mít, xoài dạt.

Nuôi bò sạch bằng củ, quả thải, vợ chồng nông dân Sài thành thành tỷ phú - Ảnh 1.

Anh Phạm Công Hưng (chồng chị Hưng) đem củ, quả thải về nuôi bò. Ảnh: Trần Đáng

Nuôi bò sạch bằng củ, quả thải

Theo anh Hưng, số củ, quả dạt này được lấy từ chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM). Mỗi ngày, anh Hưng đánh xe đi lấy 2 chuyến. Tổng cộng khoảng 2 tấn củ, quả thải cho bò ăn.

"Mỗi ngày tôi phải đánh xe ra chợ Bình Điền xin hoặc mua rẻ trái cây, rau, củ dạt của tiểu thương cho đàn bò ăn", anh Hưng thổ lộ.

Cũng theo anh Hưng, bò rất thích ăn mít.

 "Tôi tính, mỗi ngày một con bò ăn hết 5.000 đồng tiền thức ăn củ, quả dạt", anh Hưng thổ lộ.

Nuôi bò sạch bằng củ, quả thải, vợ chồng nông dân Sài thành thành tỷ phú - Ảnh 2.

Nuôi bò sạch bằng củ, quả thải, vợ chồng nông dân Sài thành thành tỷ phú - Ảnh 3.

Chị Hưng nuôi bò sạch bằng thức ăn củ, quả thải. Ảnh: Trần Đáng

Ngoài ăn trái cây dạt, đàn bò còn được bổ sung bã đậu. Nguồn cỏ cho bò chỉ là ăn dặm, tăng chất sơ và tươi.

20 năm qua, tận dụng cánh đồng cỏ bỏ hoang rộng mênh mông của nông trường Lê Minh Xuân (Bình Chánh, TP.HCM), vợ chồng chị Hưng thả nuôi bò.

Chị Hưng bộc bạch tuyệt đối không cho bò ăn cám công nghiệp và dùng  thuốc tăng trọng.

"Tôi đảm bảo, đàn bò nuôi theo lối sạch 100%", chị Hưng khẳng định.

Hiện, đàn bò của vợ chồng chị Hưng có 150 con. Trong đó, hơn 50 con nái.

Clip: Trong trại nuôi bò bằng củ, quả thải của chị Hoàng Thị Hưng (Bình Chánh, TP.HCM). Clip: Trần Đáng 

Nuôi bò thả rông thành tỷ phú

Chiều xuống, đàn bò lúc núc, thong thả từ đồng cỏ về chuồng.

Chị Hưng kể, để có được đàn bò như ngày hôm nay, mỗi ngày hai vợ chồng chị phải làm việc "đầu tắt mặt tối" từ tờ mờ sáng đến chiều tối.

Nếu như anh Nam đánh xe đi lấy củ, quả dạt, thì chị Hưng đi chăn bò. Thậm chí, chị Hưng còn đỡ đẻ và tiêm chích vacxin cho bò.

Cực nhọc là vậy nhưng chị vẫn vui và cho hay, có thời điểm đàn bò tăng đàn lên đến gần 180 con, với 90 bò cái. Mỗi ngày, đàn bò cái đẻ 4-5 con.

Nuôi bò sạch bằng củ, quả thải, vợ chồng nông dân Sài thành thành tỷ phú - Ảnh 6.

Nhờ nuôi bò thành công, chị Hưng trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp TP. Ảnh: Trần Đáng

Hiện, trại nuôi bò của chị Hưng chủ yếu bán bò giống. Giá bò giống tại trại được bán 25 triệu đồng/con.

Ngoài ra, chị Hưng còn bán bò giống lựa giá 30-40 triệu đồng/con.

Chị Hưng dự tính, năm nay chị sẽ bán 50 con bò giống, doanh thu hơn 1 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 500 triệu đồng.

Hỏi về "bí quyết" nuôi bò thành công, chị Hưng cười nói: "Luôn luôn học hỏi kinh nghiệm và phải chịu thương, chịu khó.

Nuôi bò sạch bằng củ, quả thải, vợ chồng nông dân Sài thành thành tỷ phú - Ảnh 7.

Chị Hưng nuôi bò thả rông trên đồng cỏ bỏ hoang của nông trường Lê Minh Xuân (TP.HCM). Ảnh: Trần Đáng

Theo ông Nguyễn Văn Của, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Minh Xuân, chị Hưng là một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm ở xã.

Chị Hưng vinh dự 4 lần được UBND TP trao tặng Bằng khen "nông dân tiêu biểu". Và là "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", giai đoạn 2017-2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem