Người đàn ông bị chém tàn ác, gần 3 năm “gõ cửa” khắp nơi tìm công lý

Quốc Hải Thứ tư, ngày 13/07/2022 09:58 AM (GMT+7)
Vô cớ bị chém gây thương tật suốt đời với tỷ lệ tới 33%, một người đàn ông ở quận Tân Phú, TP.HCM phải gõ cửa khắp nơi tìm công lý. Đến nay đã hết thời hạn điều tra, cơ quan công an vẫn chưa xác định được hung thủ.
Bình luận 0
Quận Bình Tân: Người đàn ông bị chém tàn ác, gần 3 năm đi “gõ cửa” khắp nơi tìm công lý - Ảnh 1.

Quyết định tạm đình chỉ điều tra vì không tim ra bị can. Ảnh: Q.H

Bị chém tàn ác nhưng vụ án bị tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được bị can

Trong đơn cầu cứu gửi báo Dân Việt, anh Mạch Quốc Cường (sinh năm 1980, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú), cho biết, ngày 22/12/2019, anh qua nhà người em trai (Mạch Quốc Hoàn, quận Bình Tân) để đón cháu và em dâu về nhà mình.

Sang đến nhà anh Mạch Quốc Hoàn, trong lúc anh Cường đứng trước nhà thì có một thanh niên chạy qua, dừng xe ở đống cây xây dựng nhà và lấy một khúc cây đập anh, nhưng anh né được. Sau đó thanh niên này bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, anh Cường bắt đầu di chuyển từ nhà người em về nhà mình, đi được khoảng 100m thì thanh niên nêu trên đi một mình trên xe tay ga màu xanh cùng hai thanh niên đi chiếc xe SH chạy ngược chiều xe anh Cường, chỉ vào các anh và nói "tụi nó kìa".

Tới đoạn đường Gò Xoài (số nhà 200 Gò Xoài), hai thanh niên chạy trên xe SH tông vào xe anh Cường khiến anh ngã ra đường và người thanh niên ngồi sau chém mạnh vào đầu, vào tay anh Cường làm anh đứt lìa hai ngón tay (ngón cái và ngón trỏ).

Người đàn ông bị chém tàn ác, gần 3 năm đi “gõ cửa” khắp nơi tìm công lý - Ảnh 2.

Anh Mạch Quốc Cường nằm viện với tỷ lệ thương tổn cơ thể do thương tích gây nên tới 33%. Ảnh: NVCC

Ngay sau đó, anh Cường bị thanh niên ngồi sau xe SH chém vào đầu, vào chân.

Sự việc xảy ra gây náo động khiến người dân chạy đến giải vây. Anh Cường được người dân đưa vào Bệnh viện Tân Phú.

Quận Bình Tân: Người đàn ông bị chém tàn ác, gần 3 năm đi “gõ cửa” khắp nơi tìm công lý - Ảnh 6.

Quận Bình Tân: Người đàn ông bị chém tàn ác, gần 3 năm đi “gõ cửa” khắp nơi tìm công lý - Ảnh 7.

Đơn cầu cứu anh Cường gửi tới báo Dân Việt...

Ngày 23/4/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra trước nhà số 200 đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân để điều tra truy xét đối tượng (quyết định số 253).

Sau khi ra viện, anh Cường được đưa đi giám định thương tật. Kết luận giám định số 1166 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân (ngày 15/5/2020) do thượng tá Nghiêm Văn Út ký, cho thấy, tỷ lệ thương tổn cơ thể anh Cường là 33%.

Trong khi mòn mỏi chờ cơ quan chức năng giải quyết thì ngày 23/12/2020, anh Cường và gia đình bất ngờ nhận được quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự do trung tá Phạm Thanh Việt, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân ký (quyết định số 13). 

Trong quyết định này, ông Việt cho hay, do đã hết hạn điều tra mà chưa xác định được bị can, nên căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng Hình sự, quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Quận Bình Tân: Người đàn ông bị chém tàn ác, gần 3 năm đi “gõ cửa” khắp nơi tìm công lý - Ảnh 8.

Quận Bình Tân: Người đàn ông bị chém tàn ác, gần 3 năm đi “gõ cửa” khắp nơi tìm công lý - Ảnh 9.

Kết luận giám định của cơ quan công an quận Bình Tân cho thấy anh Cường bị tỷ lệ tổn thương lên tới 33%... Ảnh: NVCC

Không bằng lòng với quyết định này, anh Mạch Quốc Cường và gia đình tiếp tục khiếu nại đến Công an quận Bình Tân. Tuy nhiên, trả lời về những tình tiết nêu trong đơn khiếu nại, trong thông báo số 344/TB-CQCSĐT ngày 30/12/2021 của Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân,  trung tá Phạm Thanh Việt, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân, cho rằng những nội dung đó không có chứng cứ mới, hoàn toàn trùng với khiếu nại trước đó và đã được cơ quan này giải quyết.

Gõ cửa khắp nơi tìm công lý

Chia sẻ với Dân Việt, anh Mạch Quốc Cường cho hay, do sau thời điểm bị chém thì xảy ra dịch Covid-19 nên anh khó khăn tìm đến cơ quan chức năng.

"Mấy bữa nay tôi nhờ em trai mình làm đơn và tôi vừa tiếp tục gửi đơn cầu cứu lên Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM, Ban Nội chính Thành Ủy TP.HCM, lãnh đạo các ban ngành TP.HCM để xin xem xét. Vì không lý nào cả hai chiếc xe tang vật gia đình tôi chụp lại nộp lên mà công an không tìm ra bị can", anh Cường nói.

Quận Bình Tân: Người đàn ông bị chém tàn ác, gần 3 năm đi “gõ cửa” khắp nơi tìm công lý - Ảnh 10.

Hai chiếc xe các đối tượng chém anh Cường bỏ lại tại hiện trường được người nhà anh chụp lại ... Ảnh: NVCC

Cũng theo anh Cường, mới đây (ngày 7/6) anh cũng tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Công an quận Bình Tân khiếu nại về quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 13 ngày 23/12/2020 của Công an quận Bình Tân là trái pháp luật, có dấu hiệu bao che tội phạm.

"Khi vụ việc xảy ra có nhiều người chứng kiến, vậy chứng cứ thu lại là 2 chiếc xe máy, mà có xe thì sao không xác định được người gây án", anh Cường nói.

Trả lời việc này, trung tá Phạm Thanh Việt, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân cho rằng: Căn cứ theo Điều 475, 481, 482 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân xác định đơn khiếu nại của ông Mạch Quốc Cường không thuộc thẩm quyền giải quyết nên đã chuyển đơn đến Viện KSND quận Bình Tân để xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Dân Việt, bà Lê Thị Mai - Viện trưởng Viện KSND quận Bình Tân, cho hay: Viện kiểm sát đã nhận được hồ sơ từ công an nhưng việc này sẽ chuyển lại bên công an giải quyết vì không thuộc thẩm quyền của Viện KSND quận.

"Vụ việc này cơ quan công an đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Tuy nhiên, hiện tại tôi cũng đang cho kiểm tra lại hồ sơ vụ việc này", bà Mai nói thêm.

Cũng theo bà Mai, theo quy định, ông Cường đang khiếu nại quyết định tạm đình chỉ vụ án của Công an quận Bình Tân thì thẩm quyền việc này là công an giải quyết.

"Thấy trong đơn có hình ảnh, clip thì chúng tôi sẽ phối hợp với công an để kiểm tra lại. Nếu đủ chứng cứ thì mới khởi tố", bà Mai nói thêm.

Mới đây, Viện KSND quận Bình Tân lại gửi thông báo (số 168/TB-VKS-KN) đến gia đình anh Mạch Quốc Cường. Thông báo cho biết Viện KSND quận đã tiếp nhận đơn khiếu nại của anh Cường để xem xét, giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem