Thầy giáo trẻ 11 lần hiến máu cứu người bị ung thư lạc quan trước khi ghép tủy

Trần Anh Thứ bảy, ngày 18/06/2022 06:20 AM (GMT+7)
Thầy giáo Nguyễn Văn Hải - người từng 11 lần hiến máu người nhưng nay phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu đang bước vào giai đoạn ghép tủy để giành lại sự sống.
Bình luận 0

Liên quan tới bài viết: "Thầy giáo trẻ 11 lần hiến máu cứu người ở Quảng Bình: Đang từng giây giành sự sống vì bệnh ung thư", mà báo Dân Việt đăng tải, thông tin PV Dân Việt vừa nắm được, thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Hải (SN 1997, ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang bước vào giai đoạn ghép tủy để giành lại sự sống.

Trò chuyện với PV Dân Việt trước khi vào phòng ghép tủy, Hải cho hay: "Hiện tại sức khỏe của mình ổn và sẵn sàng bước vào giai đoạn ghép tủy, thời gian cho việc ghép này mất khoảng 2 tháng".

Thầy giáo trẻ 11 lần hiến máu cứu người bị ung thư: Bước vào giai đoạn ghép tủy  - Ảnh 1.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hải đang bước vào giai đoạn ghép tủy để giành lại sự sống. Ảnh: NVCC

Theo thầy giáo Nguyễn Văn Hải, chi phí cho việc ghép tủy khoảng 1 tỷ đồng và gia đình Hải đã cầm cố vay mượn cùng sự hỗ trợ từ các tấm lòng thiện nguyện những vẫn còn thiếu 400 triệu đồng để hoàn thành giai đoạn ghép tủy này.

Được biết, thầy giáo trẻ đã phải trải qua 4 đợt truyền hóa chất tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội). Mỗi đợt Hải từ Quảng Bình ra Hà Nội thực hiện truyền hóa chất là một lần tốn kém.

"Mỗi lần ra Hà Nội truyền hóa chất riêng tiền xe mất 5 triệu đồng. Mỗi đợt như vậy, chi phí ngoài phải chi tiêu khoảng 20 - 40 triệu đồng, còn chưa kể chi phí điều trị trong viện. Chi phí tốn kém nhưng gia đình cũng không dám nói cho Hải biết vì sợ con sẽ nghĩ mình thành gánh nặng của gia đình. Mọi người chỉ cố gắng động viên để con yên tâm điều trị bệnh" - Ông Nguyễn Văn Xuân, bố của Hải chia sẻ.

Để có số tiền giúp cho Hải điều trị, gia đình đã "có gì bán đấy" và chạy vạy vay mượn người thân, bạn bè. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít để lo cho thầy giáo trẻ đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Thầy giáo trẻ 11 lần hiến máu cứu người bị ung thư: Bước vào giai đoạn ghép tủy  - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Hải từng 11 lần hiến máu để cứu người. Ảnh: NVCC

Thông qua báo Dân Việt, Hải cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến những bạn đọc của báo đã ủng hộ, giúp đỡ Hải trong thời gian vừa qua thông qua số tài khoản cá nhân của Hải.

"Sau khi Báo Dân Việt đăng bài viết kêu gọi giúp đỡ em, đến nay đã có nhiều độc giả đã ủng hộ qua tài khoản gia đình với số tiền 25.000.000 đồng. Để tiến hành ghép tủy phải cần số tiền lớn, em biết gia đình đã cầm cố, vay mượn khắp nơi nhưng không đủ. Em mong mọi người phát tâm giúp đỡ mình chiến thắng căn bệnh quái ác này" - Hải cầu cứu.

Như Dân Việt thông tin, thầy giáo Nguyễn Văn Hải giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề TP. Đồng Hới là người năng nổ trong hoạt động đoàn. Từng 11 lần hiến máu cứu người nhưng nay Hải đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác.

Hiện, gia đình Hải đang vay mượn, cầm cố tài sản để có thể ghép tủy cho thầy giáo trẻ, nhưng với số tiền 1 tỷ đồng để ghép tủy là quá lớn, gia đình Hải cần được sự chung tay từ xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Thầy giáo Nguyễn Văn Hải - xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Số tài khoản: 1013020224, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank), chi nhánh Quảng Bình.

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Hải

Hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ thầy Nguyễn Văn Hải - Quảng Bình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem