"Thiên đường xanh" tuyệt đẹp ở Việt Nam với rừng cổ thụ cực hiếm mê hoặc du khách nước ngoài
+aA-
Phương Đăng (theo TTW)
28/05/2026 7:14 AM (GMT+7)
Ẩn mình nơi vùng biên giới phía Đông Bắc Việt Nam, xã Hoành Mô của tỉnh Quảng Ninh đang dần trở thành điểm đến gây chú ý với du khách quốc tế nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi cùng nền văn hóa bản địa đặc sắc vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn, tạp chí du lịch có trụ sở tại Mỹ Travel And Tour World viết.
Theo Travel And Tour World, khu vực xa xôi này có diện tích gần 138 km² và là nơi sinh sống của khoảng 9.000 người. Hơn 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu thuộc các cộng đồng Dao và Sán Chỉ. Nơi đây nổi bật với những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp cùng hệ sinh thái phong phú, được xem là “lá phổi xanh” lưu giữ nhiều loài cây cổ thụ quý hiếm có tuổi đời hàng trăm năm.
Những “người gác rừng” thầm lặng nơi biên giới
Khắp các bản làng biên giới của Hoành Mô, những cây đa cổ thụ cùng rừng hồi bạt ngàn vẫn ngày ngày phủ bóng lên các sườn núi. Không chỉ có giá trị sinh thái, các “cây di sản” này còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với người dân địa phương.
Một trong những cây chè cổ thụ được xã Hoành Mô thực hiện hồ sơ công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Nguồn Báo Quảng Ninh.
Nhiều cây có tuổi đời lên tới vài thế kỷ, chứng kiến biết bao biến động lịch sử nơi vùng đất biên cương. Người dân coi chúng là biểu tượng của sự trường tồn, sức sống và sự che chở cho cộng đồng.
Đặc biệt, những cánh rừng hồi tại Hoành Mô vào mùa nở hoa tạo nên khung cảnh thơ mộng hiếm có. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp núi rừng khiến nơi đây được ví như một “ốc đảo xanh” giữa vùng Đông Bắc Việt Nam.
Ông Dường Chống Thím (thôn Nà Pò, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) bên vườn hồi của gia đình. Nguồn Báo Quảng Ninh
Bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ nguyên vẹn
Không chỉ sở hữu thiên nhiên kỳ vĩ, Hoành Mô còn gây ấn tượng nhờ nền văn hóa truyền thống đậm đà của người Dao và Sán Chỉ.
Du khách đến đây có thể bắt gặp những ngôi nhà truyền thống nằm nép mình bên sườn núi, những bộ trang phục thêu tay rực rỡ sắc màu cùng các lễ hội dân gian mang đậm hơi thở vùng cao.
Trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc tại chợ Đồng Văn, xã Hoành Mô. Nguồn Quang Ninh Media Group/vietnamtourism.gov.vn
Người dân địa phương vẫn duy trì nhiều phong tục cổ truyền qua nhiều thế hệ, từ nghề thủ công truyền thống, hát dân ca cho tới các nghi lễ tâm linh gắn liền với rừng núi.
Travel And Tour World nhận định, chính sự giao thoa giữa thiên nhiên nguyên sơ và đời sống văn hóa bản địa đã tạo nên sức hút đặc biệt cho Hoành Mô, khác biệt hoàn toàn với những điểm du lịch đại trà.
Điểm đến mới nổi của du lịch sinh thái Việt Nam
Trong bối cảnh ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm kiếm những hành trình “thoát khỏi đám đông”, Hoành Mô đang nổi lên như một điểm đến lý tưởng dành cho du khách quốc tế ưa thích loại hình du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa.
Các hoạt động như trekking xuyên rừng, khám phá cây di sản, tìm hiểu đời sống cộng đồng dân tộc hay thưởng thức ẩm thực vùng cao đang dần thu hút sự quan tâm của du khách yêu thiên nhiên.
Nhiều chuyên gia du lịch cho rằng, Hoành Mô có tiềm năng lớn để phát triển thành mô hình du lịch bền vững, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn có cơ hội kết nối sâu sắc với thiên nhiên và văn hóa bản địa.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển du lịch, việc bảo tồn hệ sinh thái nguyên sinh và gìn giữ bản sắc cộng đồng địa phương cũng được xem là yếu tố then chốt để Hoành Mô không đánh mất vẻ đẹp nguyên bản vốn có.
Để giúp du khách một chuyến đi thuận tiện và tối ưu nhất, dưới đây là chia sẻ toàn bộ cẩm nang kinh nghiệm từ chỗ ở, chỗ ăn, vé máy bay cho đến lịch trình chi tiết được đúc kết từ trải nghiệm thực tế của nam du khách Tuyên Farafu với tổng chi phí khoảng 15.000.000 đồng/người.
Không chỉ có Đại Nội, lăng tẩm hay sông Hương, Huế còn mở ra một hành trình đầy nắng, gió và vị mặn của đầm phá - biển cả. Một ngày đi theo cung đường ấy đủ để du khách chạm vào một Huế rộng hơn, sống động hơn và nhiều dư vị hơn.
Lượng khách quốc tế đến Mỹ đã giảm mạnh nhất trong hai thập kỷ qua, không phải vì dịch bệnh hay khủng hoảng kinh tế mà bởi những tranh cãi chính trị, chính sách gây chia rẽ và hình ảnh nước Mỹ ngày càng bất ổn trong mắt thế giới, theo CNN.
Danh ca Elvis Phương vừa giới thiệu ca khúc mới Bài thơ cuối cùng, bản tình ca mang màu sắc hoài niệm về những ký ức đẹp và những cuộc gặp gỡ có thể chỉ còn trong nhớ thương.
Giữa lúc du khách quốc tế ngày càng tìm kiếm những điểm đến còn giữ được vẻ nguyên sơ, đảo Lý Sơn của Việt Nam đang nổi lên như một trong những hòn đảo núi lửa hấp dẫn nhất mùa hè 2026, Tạp chí du lịch của Mỹ Travel And Tour World (TTW) viết.
Khác với sự nhộn nhịp của đảo lớn Cô Tô (thuộc đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), đảo Thanh Lân hiện lên như một “viên ngọc thô” đầy kiêu hãnh của miền Bắc.
Để giúp du khách một chuyến đi thuận tiện và tối ưu nhất, dưới đây là chia sẻ toàn bộ cẩm nang kinh nghiệm từ chỗ ở, chỗ ăn, vé máy bay cho đến lịch trình chi tiết được đúc kết từ trải nghiệm thực tế của nam du khách Tuyên Farafu với tổng chi phí khoảng 15.000.000 đồng/người.
Không chỉ có Đại Nội, lăng tẩm hay sông Hương, Huế còn mở ra một hành trình đầy nắng, gió và vị mặn của đầm phá - biển cả. Một ngày đi theo cung đường ấy đủ để du khách chạm vào một Huế rộng hơn, sống động hơn và nhiều dư vị hơn.
Lượng khách quốc tế đến Mỹ đã giảm mạnh nhất trong hai thập kỷ qua, không phải vì dịch bệnh hay khủng hoảng kinh tế mà bởi những tranh cãi chính trị, chính sách gây chia rẽ và hình ảnh nước Mỹ ngày càng bất ổn trong mắt thế giới, theo CNN.
Danh ca Elvis Phương vừa giới thiệu ca khúc mới Bài thơ cuối cùng, bản tình ca mang màu sắc hoài niệm về những ký ức đẹp và những cuộc gặp gỡ có thể chỉ còn trong nhớ thương.
Giữa lúc du khách quốc tế ngày càng tìm kiếm những điểm đến còn giữ được vẻ nguyên sơ, đảo Lý Sơn của Việt Nam đang nổi lên như một trong những hòn đảo núi lửa hấp dẫn nhất mùa hè 2026, Tạp chí du lịch của Mỹ Travel And Tour World (TTW) viết.
Khác với sự nhộn nhịp của đảo lớn Cô Tô (thuộc đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), đảo Thanh Lân hiện lên như một “viên ngọc thô” đầy kiêu hãnh của miền Bắc.