Căn nhà ngập tràn màu hồng của ông Chánh nằm trên con đường Mai Văn Ngọc (Phú Nhuận). Từ năm 2020, ông Chánh bắt đầu trang trí, nhuộm hồng căn nhà của mình. Sau khi về hưu vào năm 2021, ông Chánh dành hết thời gian của mình cho việc tìm hiểu, tái chế bình nước nhựa, trồng cây, trang trí nhà.
Ít ai biết rằng, đằng sau người đàn ông có tình yêu với màu hồng là một cuộc đời nhiều biến cố. Ông Chánh từng là một cán bộ văn thư trong một cơ quan nhà nước. Sau khi mẹ và người con trai duy nhất qua đời, ông sống một mình. Khi biến cố đó qua đi, người đàn ông U70 mang trong mình suy nghĩ “nhìn đời bằng con mắt màu hồng”.
Cuộc sống một mình nhàm chán, ông Chánh tự tìm thêm niềm vui tuổi già bằng cách trồng cây trong các bình nhựa tái chế, chăm sóc nhà cửa, giữ gìn khu phố sạch đẹp. Cuộc sống của ông luôn xoay quanh những thứ màu hồng.
“Lý do tôi chọn màu hồng là vì tôi muốn nhìn cuộc sống theo hướng tích cực và tươi đẹp hơn. Theo thời gian, trang trí nhà cửa, đường phố bên ngoài bằng màu hồng đã trở thành thói quen và đam mê của tôi”, ông Chánh nói.
Các bình nước nhựa được ông Chánh tái chế làm chậu cây. Ông tìm mua bình nhựa hoặc xin từ các cửa hàng, cứ 10 bình nhựa là 30.000 đồng. Ngoài ra, ông còn bỏ ra nhiều tiền để mua sơn, dụng cụ để trang trí các họa tiết trên bình nước.
Chiều ngang nhà ông Chánh trên đường Mai Văn Ngọc rộng khoảng 4m được phủ kín chậu cây màu hồng, tái chế từ bình nước nhựa. Hàng xóm thấy ông miệt mài trang trí nhà cửa, đường phố đã đặt cho ông biệt danh “ông già màu hường”.
Hầu hết mọi người đều ủng hộ công việc của ông.
Bên trong căn nhà, ông Chánh cũng sơn lại những vật dụng của mình bằng màu hồng, từ khung cửa, quạt máy, hồ cá, cầu thang... Một góc vườn bên trong cũng được sơn màu hồng. Mỗi ngày ông Chánh dùng khoảng 45 phút để chăm sóc, tưới cây bên ngoài và bên trong.
Ngoài đam mê với màu hồng, ông Chánh còn là một tay chơi quần vợt. Ông sưu tầm các cây vợt, sơn thân chúng màu hồng và trang trí lên tường.
Nhờ đam mê trang trí, giữ gìn con phố, ông Chánh thường đạt nhiều giải trong các cuộc thi "Góc phố xanh - Không gian xanh" do quận Phú Nhuận tổ chức. Ông Chánh lấy đó làm tự hào và cố gắng dùng sức để đổi lấy màu hồng cho con đường gần đó.
Ông Chánh cho rằng nếu còn sức khỏe, căn nhà màu hồng của ông sẽ ngày càng hoàn thiện, chỉn chu hơn. Sắp tới, ông có dự định mua thêm tranh 3D màu hồng, vẽ thêm 12 con giáp lên các bình nhựa tái chế và treo thêm các bình nhựa màu hồng trên hàng rào dài gần 100m.
Vì sống một mình, tiền lương hưu có hạn nên ông cũng cân đối chi tiêu hợp lý để tiếp tục đam mê của mình.
“Màu hồng là tình yêu lớn của tôi. Nếu có sức, tôi vẫn mong muốn có thể nhuộm hồng con đường này”, ông Chánh nói thêm.
Hầu hết các giao dịch thuê được ghi nhận đến từ ngành hàng F&B, thời trang thể thao và mỹ phẩm… điều này đã thay đổi đáng kể và đặt ra yêu cầu về nâng cấp, tái cơ cấu đối với các trung tâm mua sắm.
Nhiều người không ngại thức dậy từ 5 giờ sáng, đường xa để có thể chụp khoảnh khắc cây phượng nở hoa đỏ rực giữa đồng rau xanh bát ngát.
Đặt chân đến Đất Sen hồng Đồng Tháp tại miền Tây sông nước, du khách không chỉ thích thú với những cánh đồng sen tỏa sắc mà còn bị hút hồn bởi các món ăn đặc sản được chế biến từ sen.
Công ty Phương Trang cho biết sẵn sàng đầu tư xe buýt thuần điện mới nhằm góp phần "xanh hóa" hệ thống giao thông đô thị tại TP.HCM.
Apple vừa giới thiệu một tính năng mới có thể giúp những người dùng iPhone và iPad giảm tình trạng say xe khi sử dụng thiết bị công nghệ trên xe hơi.
Đến hết năm 2025, tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Becamex IDC sẽ giảm từ 95,44% xuống mức hơn 65% theo quyết định của Chính phủ. Becamex đang trực tiếp vận hành 7 khu công nghiệp có tổng diện tích hơn 4.700 ha.