Bình Dương: Vì sao người phụ nữ bị cưỡng chế đi xét nghiệm Covid-19 không chấp nhận lời xin lỗi của Bí thư phường?

Văn Dũng Thứ tư, ngày 29/09/2021 16:58 PM (GMT+7)
Chị Hoàng Thị Phương Lan, người phụ nữ bị phá khoá cửa căn hộ, cưỡng chế đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đã không chấp nhận lời xin lỗi của Bí thư Đảng uỷ phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Bình luận 0

Chiều 29/9, Đoàn công tác của Thành ủy Thuận An (tỉnh Bình Dương) và Bí thư, Chủ tịch phường Vĩnh Phú đã đến làm việc với Hoàng Thị Phương Lan, người phụ nữ bị cưỡng chế đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Mở đầu buổi làm việc, ông Võ Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Phú đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến chị Lan về hành động phá khóa cửa, cưỡng chế chưa phù hợp với quy định, gây bức xúc dư luận.

Tuy nhiên, chị Lan đã không chấp nhận lời xin lỗi của Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú vì đã gây tổn hại cho chị về vật chất và tinh thần.

"Lời xin lỗi của ông Quan thì tôi có nghe, nhưng tôi không chấp nhận vì đã gây ra tổn hại về vật chất và tinh thần cho tôi", chị Lan nêu quan điểm.

Người phụ nữ ở Bình Dương bị cưỡng chế đi xét nghiệm Covid-19 không chấp nhận lời xin lỗi của Bí thư phường  - Ảnh 1.

Chị Lan (áo hồng) không chấp nhận lời xin lỗi của ông Võ Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú (người mặc áo sơ mi ngồi bên trái). Ảnh: Văn Dũng.

Theo chị Lan, bản thân chị là người hiểu rất rõ về tình hình và sự nguy hiểm của dịch Covid-19, chị đã chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như của gia đình. Trong đó có việc thường xuyên tự lấy mẫu để test Covid-19, trước đây, chị từng yêu cầu được nhân viên y tế vào tận căn hộ để lấy mẫu và được chấp nhận.

Tuy nhiên, thời gian gần đây phường liên tục yêu cầu các cư dân tại chung cư phải ra ngoài để lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng. Chị Lan cảm thấy việc lấy mẫu cộng đồng không được an toàn khi tập trung đông người và việc lấy mẫu diễn ra liên tục sẽ gây ức chế và ảnh hưởng đến sức khỏe về sau nên chị đã từ chối.

"Hôm 28/9, lúc đó tôi đang dạy yoga trực tuyến nhưng các anh của phường đến gõ cửa làm phiền rất nhiều lần, ảnh hưởng đến công việc của tôi nên tôi từ chối với hy vọng các anh không đến làm phiền nữa.

Tôi từ chối vì lý do khu vực lấy mẫu cộng đồng không an toàn cho sức khỏe và ảnh hưởng đến mũi của tôi khi liên tục bị chọc ngoáy để lấy mẫu dịch. Tuy nhiên, các anh đã không chấp nhận ý kiến của tôi và có hành động cưỡng chế sai quy định", chị Lan trình bày.

Người phụ nữ ở Bình Dương bị cưỡng chế đi xét nghiệm Covid-19 không chấp nhận lời xin lỗi của Bí thư phường  - Ảnh 3.

Thành ủy Thuận An đã lập đoàn công tác đến làm việc với chị Lan, sau 1 ngày xảy ra sự việc. Ảnh: Văn Dũng.

Cũng theo chị Lan, nếu như lực lượng của phường không chấp nhận việc từ chối lấy mẫu cộng đồng của mình thì có thể phát que test cho cho nhân viên y tế đứng giám sát chị tự lấy mẫu.

Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú cùng lực lượng công an đã bỏ ngoài tai ý kiến của chị và thực hiện việc phá khóa cửa và xông vào nhà cưỡng chế trước mặt các con của chị.

"Tôi không thể chấp nhận được hành động của những cán bộ trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Phú, bởi nếu không đồng tình với ý kiến của tôi thì các anh có thể lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Đằng này các anh xông vào nhà cưỡng chế đưa tôi ra ngoài lấy mẫu xong rồi mới lập biên bản để xử phạt tôi", chị Lan bức xúc.

Ông Nguyễn Hữu Châu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiêm Chánh thanh tra TP.Thuận An cho biết, sau buổi làm việc với bà Lan, Thành ủy Thuận An sẽ có cuộc họp xem xét trách nhiệm đối với cán bộ phường và sẽ có hình thức xử lý phù hợp với tính chất, mức độ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem