Cán bộ CDC Bình Dương: Không phải đi tù nhưng “kháng cáo vì 3 con nhỏ”

Gia Bình Thứ sáu, ngày 17/05/2024 18:35 PM (GMT+7)
Được tòa sơ thẩm tuyên án treo, không phải thi hành hình phạt tù nhưng ông Trần Thanh Phong vẫn kháng cáo, cho hay “để chứng minh mình trong sạch với 3 đứa con của mình, để sau này dạy dỗ được con”.
Bình luận 0

Bước ra khỏi trụ sở TAND cấp cao tại Hà Nội lúc chiều muộn 17/5, ông Trần Thanh Phong bắt tay, ôm lấy luật sư, người quen của mình. Ông là một trong 11 bị cáo được xét xử phúc thẩm trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á.

Cán bộ CDC Bình Dương: Không phải đi tù nhưng “kháng cáo vì 3 con nhỏ”- Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Phong (áo nâu), cùng luật sư của mình sau khi được miễn trách nhiệm hình sự.

Từ phiên sơ thẩm hồi đầu năm, ông Phong đã được viện kiểm sát đề nghị miễn trách nhiệm hình sự nhưng TAND TP.Hà Nội bác bỏ, tuyên 24 tháng tù treo. Án treo với nhiều người phạm tội là mong ước lớn vì không phải đi tù, được tiếp tục công việc của mình, được sống cùng gia đình… nhưng ông Phong vẫn kháng cáo.

Ông Phong sinh năm 1983, giai đoạn đầu Covid-19 bùng phát vẫn là nhân viên CDC Bình Dương rồi sau đó được bổ nhiệm Phó phòng Tài chính. Cùng với Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương, ông Phong bị cáo buộc vi phạm đấu thầu, mua kit test của Công ty Việt Á với giá cao.

Bị đưa ra xét xử, các tòa án đều ghi nhận vụ Việt Á gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến uy tín của cơ quan nhà nước suy giảm nên cần xử lý nghiêm các bị cáo.

Tuy vậy, cơ quan tố tụng vẫn khoan hồng với những người thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng cấp bách do dịch bệnh, theo nhiệm vụ của cấp trên mà không hưởng lợi hoặc hưởng lợi ít.

Trong vụ án, CDC Bình Dương được xác định dù mua kit test của Việt Á nhưng từ chối tiếp xúc với người của doanh nghiệp này. Không chỉ từ chối nhận tiền, người trong CDC Bình Dương còn từ chối cả những lời mời "ăn cơm, uống bia" từ phía Việt Á.

Do vậy, ông Nguyễn Thành Danh đã được tòa sơ thẩm tuyên miễn trách nhiệm hình sự. Tại phiên phúc thẩm, ông Trần Thanh Phong giữ kháng cáo, đề nghị tòa cho mình được miễn trách nhiệm như cấp trên.

Cả viện kiểm sát và tòa án cấp cao đều đồng tình, chấp nhận kháng cáo này, tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho ông Phong.

Trao đổi với Dân Việt, ông Phong gửi lời cảm ơn luật sư cùng gia đình mình đã "đồng hành với tôi dù rất khó khăn". Năm nay 41 tuổi nhưng mái đầu đã bạc, mặc áo khoác nâu giữa mùa hè Hà Nội nên trông ông Phong khá già so với tuổi.

Phóng viên nêu câu hỏi, động lực nào lớn nhất để ông kháng cáo dù dù được án treo? Ông Phong xúc động, nói: "Vì gia đình còn 3 người con, nhỏ nhất mới sinh năm 2020. Tôi muốn chứng minh mình trong sạch với các con, phải cố gắng đi đến cùng để chứng minh với con cái và dạy con cái".

Kể về vụ án, ông Phong cho hay quá trình chống dịch, nhận yêu cầu từ cấp trên, hạn chế tối đa tiếp xúc với các doanh nghiệp bán vật tư, chỉ gặp khi công việc cần. Do vậy, ông từ chối tất cả "lời mời" từ Việt Á, khẳng định bản thân luôn "cắm cúi làm việc" và đến nay vẫn đang làm việc tại CDC Bình Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem