Cận cảnh 45.000 m2 tại sa sạc được một người đàn ông mua lại để lập "quốc gia" riêng

Thứ năm, ngày 15/06/2023 14:18 PM (GMT+7)
Sau khi đặt chân đến hầu hết nước được công nhận trên thế giới, Randy “R Dub!” Williams quyết định mua một miếng đất gần 45.000 m2 tại sa mạc California để tự lập "quốc gia" riêng.
Cận cảnh 45.000 m2 tại sa sạc được một người đàn ông mua lại để lập "quốc gia" riêng - Ảnh 1.

Randy “R Dub!” Williams, "Quốc vương Slowjamastan", tuyên bố độc lập khỏi nước Mỹ vào ngày 1/12/2021 trong chương trình trực tiếp từ "văn phòng" chính phủ ở Dublândia, "thủ đô" của Cộng hòa Slowjamastan. Đây là một "quốc gia" siêu nhỏ do ông tự thành lập trên mảnh đất đã mua tại sa mạc California, Mỹ. Theo CNN.

Cận cảnh 45.000 m2 tại sa sạc được một người đàn ông mua lại để lập "quốc gia" riêng - Ảnh 2.

Hai năm sau, "Quốc vương" Slowjamastan đã đưa ra một số điều luật lạ lùng, như cấm đi Crocs. Đồng thời, "quốc gia" siêu nhỏ này cũng có hộ chiếu, cờ, đơn vị tiền riêng (đồng duble) và quốc ca. Theo CNN.

Cận cảnh 45.000 m2 tại sa sạc được một người đàn ông mua lại để lập "quốc gia" riêng - Ảnh 3.

Cộng hòa Slowjamastan cho biết mình có 500 cư dân đã đăng ký, và thêm 4.500 người đang đợi được phê duyệt quốc tịch. Theo CNN.

Cận cảnh 45.000 m2 tại sa sạc được một người đàn ông mua lại để lập "quốc gia" riêng - Ảnh 4.

Williams sắp hoàn tất mục tiêu đến thăm mọi quốc gia, chỉ còn một nước được Liên Hợp Quốc công nhận trong danh sách. Ông mời các du khách ghé thăm Cộng hòa Slowjamastan và lên kế hoạch tạo ra "quốc gia siêu nhỏ" tiên phong trên thế giới. Theo CNN.

Cận cảnh 45.000 m2 tại sa sạc được một người đàn ông mua lại để lập "quốc gia" riêng - Ảnh 5.

Với tên chính thức là Lãnh thổ Thống nhất của Quốc gia có chủ quyền của Cộng hòa nhân dân Slowjamastan, "quốc gia" tự phong của Williams nằm cạnh đường 78 của California, cách San Diego 2,5 tiếng đi xe. Theo CNN.

Cận cảnh 45.000 m2 tại sa sạc được một người đàn ông mua lại để lập "quốc gia" riêng - Ảnh 6.

Mảnh đất này gần như không có gì ngoài sa mạc. Williams đã dựng một biển "Chào mừng đến Slowjamastan" cạnh đường cao tốc, đồn biên phòng, và treo cờ phía trên văn phòng mở ngoài trời của mình. Theo CNN.

Cận cảnh 45.000 m2 tại sa sạc được một người đàn ông mua lại để lập "quốc gia" riêng - Ảnh 7.

Kế hoạch của ông là quyên đủ tiền để xây dựng "một dòng sông lười, một trang trại tatu, nhà hàng BBQ Mông Cổ kiểu buffet, và một tượng đài khổng lồ của chính mình. Theo CNN.

Cận cảnh 45.000 m2 tại sa sạc được một người đàn ông mua lại để lập "quốc gia" riêng - Ảnh 8.

Các hoạt động du lịch phổ biến ở đây là chụp ảnh với biển hiệu Slowjamastan, thăm Quảng trường Độc Lập và tìm kiếm gấu mèo, động vật biểu tượng của quốc gia siêu nhỏ này. Theo CNN.

Cận cảnh 45.000 m2 tại sa sạc được một người đàn ông mua lại để lập "quốc gia" riêng - Ảnh 9.

Williams cho biết ông đang cố gắng thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác, và được 16 nước đóng dấu lên hộ chiếu Slowjamastan của mình trong các chuyến du lịch gần đây như Mỹ, Nam Phi, New Zealand, Vanuatu. Ông tuyên bố Slowjamastan đạt các tiêu chí để được công nhận là một quốc gia có chủ quyền được nêu trong Công ước Montevideo năm 1933. Bước tiếp theo là cần được công nhận bởi nước Mỹ. Tuy nhiên, điều này khá khó khăn. Williams cho biết: "Tôi hơi bực khi phải thừa nhận rằng dù đã gửi email và nhắn tin cho Tổng thống Biden trên các mạng xã hội, tin nhắn của chúng tôi không được đọc. Có thể chúng nằm trong hộp thư rác". Theo CNN.

PV
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem