Cây mai 2,2 tỷ được khen hết lời ở chợ hoa nhà giàu Sài Gòn phải theo chủ về quê ăn Tết, vì sao?

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 31/01/2022 14:59 PM (GMT+7)
Chủ nhân cây mai khổng lồ 2,2 tỷ đồng tại chợ hoa nhà giàu Phú Mỹ Hưng cho biết đã vận chuyển nó về quê, vì chưa có đại gia nào mua.
Bình luận 0

Trưa 31/1, tức 29 Tết, ông Phúc Gia - người sở hữu hàng loạt cây kiểng khủng có giá trị tiền tỷ ở chợ hoa nhà giàu Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM), cho biết đang vận chuyển số cây kiểng này về quê vì chưa có đại gia nào mua.

Trao đổi với Dân Việt, ông Phúc Gia nói cây mai 2,2 tỷ đã lên xe về quê (tỉnh Trà Vinh) trước. Đây là một trong những cây mai có giá trị cao nhất tại các chợ hoa xuân tổ chức tại TP.HCM năm nay.

Cây mai 2,2 tỷ được khen hết lời ở chợ hoa nhà giàu Sài Gòn phải theo chủ về quê ăn Tết, vì sao? - Ảnh 1.

Cây mai khổng lồ 2,2 tỷ tại chợ hoa Phú Mỹ Hưng đã theo chủ về quê. Ảnh: Hồng Phúc.

Cây mai 2,2 tỷ này của ông Gia có tuổi đời trên 70 tuổi, hoành 0,9m, đường kính tán gần 5m, cao hơn 4 mét. Cây mai khổng lồ và sừng sững đứng giữa chợ hoa khiến ai đi ngang cũng chú ý, ngước nhìn, trầm trồ và check-in chung những ngày qua.

Cây mai 2,2 tỷ được khen hết lời ở chợ hoa nhà giàu Sài Gòn phải theo chủ về quê ăn Tết, vì sao? - Ảnh 2.

Cây mai khủng gốc to, toả tròn và nhiều hoa, thơm ngát. Ảnh: Hồng Phúc.

"Nhiều khách trả giá thấp hơn khoảng nửa tỷ, không đúng giá tôi mong muốn nên không bán. Giờ về chăm sóc, năm sau lại mang lên TP.HCM tiếp", ông Gia nói.

Ông cũng cho biết thêm, những người sành chơi mai khi nhìn vào, đều biết giá trị của cây nên nếu khách trả 2 tỷ, ông cũng cho rằng chưa phù hợp.

Cây mai 2,2 tỷ được khen hết lời ở chợ hoa nhà giàu Sài Gòn phải theo chủ về quê ăn Tết, vì sao? - Ảnh 3.

Khá nhiều cây mai tiền tỷ về TP.HCM năm nay, nhưng thị trường mới ghi nhận một số cây có giá trăm triệu được đặt mua. Ảnh: Hồng Phúc.

Ngoài cây mai này, bộ sưu tập cây "khủng" và độc lạ của nghệ nhân Phúc Gia còn có một cây nguyệt quế dáng bay, thân dài khoảng 5 mét. Cây nguyệt quế được rất nhiều người chú ý vì phần gốc và thân xù xì, nổi cục và có nhiều hốc.

Ông Gia cho hay, cây ngoài dáng đẹp thì hoa nở rất thơm. Giá mong muốn của cây nguyệt quế này là 1,5 tỷ đồng.

"Năm nay cũng có người hỏi nhưng chưa được giá, tôi mang về vườn lại. Năm sau lại mang lên", ông Gia nói.

Cây mai 2,2 tỷ được khen hết lời ở chợ hoa nhà giàu Sài Gòn phải theo chủ về quê ăn Tết, vì sao? - Ảnh 4.

Cây nguyệt quế 1,5 tỷ đồng cũng chưa có khách mua. Ảnh: Hồng Phúc.

Dù những cây mai cổ, cây nguyệt quế cổ tiền tỷ chưa tìm được khách nhưng ông đánh giá thị trường năm nay, nhất là ở phân khúc cây kiểng khủng không quá ế ẩm. Ông vẫn chốt đơn được một số cây, tổng số tiền thu về khoảng vài tỷ đồng.

Hiện ông và các nhân viên làm vườn đang tiếp tục vận chuyển các cây khác về quê Trà Vinh ăn Tết.

Cây mai 2,2 tỷ được khen hết lời ở chợ hoa nhà giàu Sài Gòn phải theo chủ về quê ăn Tết, vì sao? - Ảnh 5.

Thân cây nguyệt quế chia làm nhiều hốc, xù xì. Ảnh: Hồng Phúc.

Cạnh vườn của ông Gia, cây mai 4 tỷ đồng được giới thiệu có tuổi đời hơn 100 năm, cao khoảng 5, gốc xùi xì, thậm chí ra lộc ngay trên rễ. Tuy nhiên, cây mai vẫn chưa thuộc về đại gia nào và tiếp tục chở về vườn.

Chợ hoa xuân quận Bình Tân (quận Bình Tân) năm nay cũng xuất hiện vài cây mai vàng của các nhà vườn miền Tây được rao hơn 1 tỷ đồng. Nhưng trưa 29 Tết số cay này cũng phải quay trở về vườn, vì không có khách.

Còn mai "tiên lão giáng trần", được chủ nhân của nó kỳ vọng với giá 6,1 tỷ đồng đang triển lãm tại hội hoa xuân Tao Đàn (quận 1). Được biết, nhiều khách đã trả giá nhưng người sở hữu cho biết chỉ bán lại cho những người sành chơi mai và có giá phù hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem