Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngoài cây mai vàng 2,2 tỷ đồng, chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7) - nơi được đánh giá là chợ hoa nhà giàu năm nay, còn có một cây mai vàng khổng lồ khác, được chủ rao bán với giá 4 tỷ đồng.
Chủ nhân cây mai vàng 4 tỷ này là ông Duy Hải (ngụ tỉnh Đồng Tháp).
Ông Hải khẳng định cây mai vàng này có tuổi đời hơn 100 năm, cao hơn 5,5m, tán rộng gần 6m. Gốc to xù xì, phần rễ nổi cộm trên mặt đất. Tán tỏa rộng theo chiều cao thân, chi chít nhánh.
Ông nói thêm những người sành chơi cây kiểng nhìn cụ mai sẽ biết được giá trị thực của nó. Theo ông, tiêu chí "nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ giống" ở cây mai 100 tuổi này đều có đủ nên mức giá 4 tỷ đồng đưa ra là phù hợp.
Nói về nguồn gốc cây mai vàng 4 tỷ, ông tiết lộ trong một lần đi chơi trong tỉnh Đồng Tháp, thấy gốc mai đẹp, với bản tính thích sưu tầm đồ cổ nên đã ngỏ ý mua lại.
Gốc mai được bà cụ 70 tuổi giới thiệu nó đã có từ thời ba của bà. Do đó, ít nhất, cây mai vàng này cũng cả trăm tuổi. Ông mua về, chăm sóc và tạo dáng thêm.
Cây mai 4 tỷ của ông Hải sừng sững và hiện đang là cây kiểng chơi Tết cao nhất, đồ sộ nhất tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng. Thậm chí, người làm vườn đi theo hỗ trợ bán kiểng Tết có thể leo lên cây mai để tỉa cành.
Để vận chuyển từ Đồng Tháp lên TP.HCM bán Tết, ông phải thuê riêng một xe cẩu. Tính thêm các loại cây kiểng khác mang lên thành phố, ông Hải tính toán, tổng chi phí vận chuyển hết cả trăm triệu đồng.
Cây mai vàng đồ sộ được nhiều người tham quan, du xuân chú ý, trầm trồ khen và dùng điện thoại để chụp ảnh.
Dù hết lời khen cây mai quá đẹp, cao, to nhưng nhiều khách cho rằng nó sẽ nở muộn bởi chỉ còn 2-3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Hiện cây mai vẫn chưa ra nụ xanh, trong khi khu vực bán mai của cả hội hoa xuân, hầu như tất cả các cây chỉ chờ ít ngày là nở bung.
"Nhìn xa, cây mai vàng rất đẹp nhưng lại gần thì thấy các nụ hoa vẫn chưa bung lụa, trong khi thời điểm này, nụ hoa phải trổ xanh thì mới có thể nở đúng Tết. Cây này, tôi đoán sẽ phải sang mùng 5-6, thậm chí mùng 10, mới bắt đầu trổ hoa, không kịp ăn Tết", ông Nam Khánh (quận 7), nói.
Một số cây mai vàng khác của chủ vườn kiểng từ Đồng Tháp này mang lên có giá từ vài trăm triệu đồng khá được khách chú ý.
So với các năm, chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay không sôi động bằng, kể cả số lượng "cụ" mai, "cụ" ổi, "cụ" xoài… được rao bán tiền tỷ, vài tỷ, thậm chí lên đến chục tỷ đồng như các năm.
Dù vậy, một số vườn kiểng lâu năm như anh Hải vẫn mang cây về chợ hoa trưng bày, giới thiệu với người dân TP.HCM. Anh và nhiều người khác nói nếu không bán được thì chở về.