Hà Nội: Người chồng kể lại giây phút bất lực cứu vợ cùng 2 con nhỏ trong vụ cháy ở Thanh Trì

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 27/10/2023 11:00 AM (GMT+7)
Khi anh Mai Văn Y. đang dùng máy ép thủy lực để ép các bình xịt tóc ở trong nhà kinh doanh đồng nát ở khu đô thị Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, thì bất ngờ cháy lớn khiến anh bất lực không cứu được vợ con.
Bình luận 0

Chiều ngày 26/10, ngôi nhà kinh doanh đồng nát ở khu đô thị Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt kèm tiếng nổ lớn khiến người mẹ 31 tuổi cùng hai con trai 11 và 5 tuổi tử vong thương tâm. Người chồng là anh Mai Văn Y. (35 tuổi, quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) bị bỏng 60% đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Hà Nội: Người chồng kể lại giây phút bất lực cứu vợ cùng 2 con nhỏ trong vụ cháy ở Thanh Trì  - Ảnh 1.

Người thân chăm sóc sức khỏe cho anh Y. , nạn nhân trong vụ cháy ở Thanh Trì (ảnh chụp trưa ngày 27/10 tại Viện bỏng Quốc gia. Ảnh: Gia Khiêm)

Tại bệnh viện, theo nguồn tin của PV Dân Việt, đến thời điểm hiện tại, anh Y. vẫn chưa hay biết vợ con mình đều không qua khỏi. Hiện các y, bác sĩ cùng người thân đang cố gắng chữa trị, động viên tinh thần anh Y. Vụ hoả hoạn khiến phần mặt, tay và cả 2 chân của anh Y. vẫn đau rát đang băng bó. 

Ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, người thân anh Y. cho biết, họ vẫn giấu chuyện vợ và hai con anh gặp nạn qua đời. Tuy nhiên, gia đình cũng xác định tư tưởng chuyện này không giấu được lâu và chỉ mong anh bình tĩnh, ổn định tinh thần vượt qua bệnh tật và nỗi đau.

Người chồng kể lại giây phút bất lực cứu vợ cùng 2 con nhỏ trong vụ cháy ở Tứ Hiệp, Thanh Trì  - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy ở Thanh Trì. Ảnh: Gia Khiêm

Trước đó, theo anh Y. kể, chiều ngày 26/10, khi anh đang dùng máy ép thủy lực để ép các bình xịt tóc ở trong nhà thì bất ngờ lửa ở khu vực máy ép bùng cháy lớn. Thời điểm đó, vợ anh đang tắm cho hai con trai ở bên trong. 

"Lúc đó, tôi đang ngồi ép các bình xịt tóc. Tôi cũng không biết lửa bùng ra từ đâu, bởi vì trước đó vợ tôi cũng đã ép các loại bình xịt này và không xảy ra vấn đề gì. Cũng có thể do tia lửa điện ở các thiết bị máy móc phát ra gây cháy", anh Y. kể.

Người chồng kể lại giây phút bất lực cứu vợ cùng 2 con nhỏ trong vụ cháy ở Tứ Hiệp, Thanh Trì  - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy ở Thanh Trì. Ảnh: Gia Khiêm

Khi lửa bùng cháy, quần áo anh cũng đã bắt lửa cháy rụi khiến anh bị bỏng. Trong tình huống bất ngờ, anh Y. liền bỏ chạy ra ngoài cửa nhà. Tuy nhiên, khi vừa chạy ra tới cửa nghĩ tới vợ và 2 con còn ở bên trong nên anh đã lao vào để cứu. 

"Thế nhưng lúc này ngọn lửa đã bùng lên rất lớn, khói độc mù mịt, người dân ngăn không cho tôi lao vào đám cháy nữa", anh Y. kể lại rồi chia sẻ, sau khi lửa cháy lớn, các thiết bị dẫn gas và bình gas của gia đình anh phát nổ khiến toàn bộ trần nhà bị sụp đổ.

Cũng theo người chồng, hai vợ chồng đã làm nghề thu mua đồng nát được 10 năm nay nhưng mới chuyển tới khu vực xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì để làm được 4 năm.

Bình thường gia đình không mua các loại bình xịt tóc để ép nhưng ngày 25/10, có một công ty thanh lý vài trăm bình xịt hết hạn sử dụng, nhưng bên trong vẫn còn khí, nên gia đình đã mua về để làm. Anh cũng không lường trước được sự việc xảy ra lại bất ngờ như vậy.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện gia đình nạn nhân cho biết, tới gần 10h sáng nay, thi thể vợ và hai con trai anh Y. được đưa về quê nhà trong sự tiếc thương của gia đình, hàng xóm. Chiều nay, gia đình sẽ tổ chức lễ viếng, đến sáng mai sẽ chôn cất các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Hà Nội: Người chồng kể lại giây phút bất lực cứu vợ cùng 2 con nhỏ trong vụ cháy ở Thanh Trì  - Ảnh 4.

Đại diện Trường THCS Thị trấn Văn Điển nơi con anh Y. theo học đến bệnh viện thăm hỏi động viên gia đình. Ảnh: Gia Khiêm

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 26/10, đám cháy bắt đầu bùng lên. Sức ép từ căn nhà cháy nằm sát mặt đường lớn thuộc khu đô thị Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, khiến hai người đi xe máy ở đường trước nhà bị ngã.

Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng bao trùm cả căn nhà. Khói đen bốc cao hàng chục mét. Ba xe chữa cháy cùng 20 chiến sĩ được điều đến hiện trường. Sau khoảng 20 phút, hỏa hoạn được dập tắt. Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Ngôi nhà cháy rộng khoảng 30m2 là nhà cấp 4 xây tạm để kinh doanh đồng nát. Sau vụ cháy, ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, đồ đạc trong nhà vương vãi xung quanh. Nguyên nhân ban đầu được xác định gia đình anh Mai Văn Y. dùng máy chuyên dụng ép phế liệu, ép phải bình xịt tóc gây phát nổ, lửa bén ra bình gas dẫn đến cháy, nổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem