Chồng đi tù, cha đẻ đánh con gãy xương mũi: Bi kịch cuộc đời của cô gái trẻ khiến ai đọc cũng xót xa

Hà Linh Thứ năm, ngày 10/05/2018 16:14 PM (GMT+7)
Hôn nhân sóng gió, bị cha đẻ đánh đập... chính là những chuỗi ngày sống trong tuyệt vọng của cô gái trẻ.
Bình luận 0

Cách đây không lâu, mạng xã hội đăng tải bức ảnh cùng với câu chuyện buồn về cuộc đời của một cô gái trẻ. Theo như dòng tâm sự, cuộc sống của T.N.D (sinh năm 1997) là những chuỗi ngày bi kịch khi gặp sóng gió trong hôn nhân và chịu đòn roi của chính cha đẻ.

Đăng kèm bức ảnh bị đánh đến chảy máu, T.N.D viết: “Có ai bị cha ruột bạo hành như em không ạ? Từ nhỏ đến giờ? Cứ say về đánh con cái. Không chịu nuôi con. Đến nỗi mẹ em phải bỏ đi. Nhà cửa chưa chia, cũng gần 10 năm nay rồi. Cha em muốn giành nhà nên mẹ bảo em ở với cha, còn 2 đứa em em thì đứa ở với mẹ, đứa đi làm, không đứa nào ở với cha cả. Em cũng đã có con nhưng vẫn bị cha đánh gãy xương mũi”.

img

Dòng tâm sự của cô gái trẻ nhận nhiều sự đồng cảm. Ảnh chụp màn hình

Được biết, T.N.D mới nhập viện sau trận đòn roi, đến khi tỉnh táo lại, buồn quá, cô lên mạng tâm sự với mọi người. Qua lời kể của T.N.D, cô cho hay chính mình bị đuổi ra khỏi nhà. Khi không đi, cô bị tát liên tục đến chảy máu mũi.

Chia sẻ thêm T.N.D cho hay từ bé bản thân đã bị cha đánh đập mỗi khi rượu say. Nếu cãi lại, thì bị đánh nhiều hơn. Rồi cô lấy chồng, sinh con, nhưng chồng lại nghiện ngập, phải đi tù. Cuộc sống càng chồng chất khó khăn khi chỉ có 2 mẹ con, chẳng có ai bấu víu. Dắt nhau về sinh sống ở nhà ông ngoại, nào ngờ mỗi lần rượu say, cha cô lại đánh khiến 2 mẹ con rất hoảng sợ.

Thậm chí, sau khi con gái nhập viện vì bị đánh gãy xương mũi, dù viện cách nhà vài km nhưng cha cô gái cũng không ngó ngàng tới sức khỏe cũng như sự an nguy của con.

Ngay khi được đăng tải, dòng tâm sự trên đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Rất nhiều ý kiến bày tỏ nỗi xót xa, cảm thương cho số phận không may mắn của bà mẹ trẻ sinh năm 1997. Ai cũng phẫn nộ và lên án trước việc làm thô bạo của người cha, đồng thời khuyên cô nên dọn ra ngoài sống.

Thành viên có nick Hoa Mai tâm sự: “Mình từng chứng kiến một gia đình như vậy, đó là hàng xóm nhà mình ở Bắc Giang. Ông chồng cứ mỗi lần rượu say là đánh vợ, đánh con. Riết rồi cũng không ai chịu nổi phải bỏ đi. Vợ và con gái vẫn còn thương, nên lâu lâu lại tạt qua nhà dọn dẹp, nấu cơm cho ông chồng. Còn ông chồng, chẳng hiểu sao bao lần vào bệnh viện, “lên bờ xuống ruộng” cũng chỉ vì rượu mà vẫn không chừa”.

Đọc về hoàn cảnh của T.N.D, thành viên Mẹ Sóc xinh cũng đưa ra lời khuyên: “Mình nghĩ kiện cha đẻ thì bản thân lương tâm mình cũng day dứt, chắc cha bạn có vấn đề về thần kinh. Nếu vậy mình nghĩ bạn nên chuyển đi nơi khác sinh sống. Sống mà bị hành hạ thế này, làm sao chịu nổi”.

Đồng tình với quan điểm trên, thành viên có nick Mây Phùng cũng khẳng định: “Nếu bạn không chuyển đi, sống cùng mà chịu đòn roi, sợ hãi thế này cũng ảnh hưởng tới tâm lý của con trẻ. Việc sống xa cha bạn cũng là điều tốt để con cái không chứng kiến ông ngoại của mình bạo hành với mẹ đẻ. Mình vì tương lai các con đã, còn trẻ, mình cũng sẽ làm việc để nuôi sống được 2 mẹ con thôi bạn”.

Bạo lực gia đình không còn là cụm từ xa lạ, bởi không ít sự việc xảy ra đã tố cáo cách hành xử vũ phu của không ít người. Vậy nên, ngay khi đăng tải dòng tâm sự trên mạng xã hội, câu chuyện về cuộc đời không may mắn của T.N.D đã nhận được nhiều sự đồng cảm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem