Cô bé lớp 4 đạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh từng khiến bố mẹ tốn nhiều tiền để sơn lại tường

Tào Nga Thứ hai, ngày 27/02/2023 06:02 AM (GMT+7)
Cũng như các bạn nhỏ khác, An Như có niềm đam mê với vẽ và thậm chí vẽ rất nhiều lên tường khiến bố mẹ tốn không ít lần sơn lại nhà.
Bình luận 0

Bé gái lớp 4 giành nhiều giải thưởng về vẽ tranh

Em Trương An Như, học lớp 4D, Trường Tiểu học Điện Biên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xuất sắc là một trong 5 học sinh đạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh sáng tạo sắc màu Việt - Nhật với chủ đề "Thế giới trong mắt em". Đây là hoạt động dành cho học sinh lứa tuổi từ 6 đến 15, thu hút sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ các trung tâm, câu lạc bộ năng khiếu và các trường tiểu học, trung học cơ sở trên cả nước.

Cô bé lớp 4 đoạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh từng khiến bố mẹ tốn nhiều tiền để sơn lại tường - Ảnh 1.

Trương An Như giành giải Nhất cuộc thi vẽ tranh "Thế giới trong mắt em". Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, An Như cho hay: "Sau khi biết về cuộc thi, con có suy nghĩ xem mình sẽ vẽ về điều gì. Khi đó, con nghĩ mình chỉ cần vẽ đơn giản về cuộc sống hàng ngày. Con vẽ bức tranh trong vòng 4 giờ đồng hồ với nội dung là mỗi ngày mình đi học đều chứng kiến cảnh tắc đường. Tuy nhiên dù thế giới có thế nào thì xung quanh vẫn có những thứ tốt đẹp, vui vẻ đang chờ đón".

Bức tranh giành giải Nhất của An Như được sử dụng chất liệu dạ dầu. Cô bé thổ lộ: "Con vẽ đơn giản nên không thấy chi tiết nào khó". 

Được biết, từ nhỏ, An Như đã có niềm đam mê với vẽ. Cô bé vẽ rất nhiều chủ đề khác nhau và cũng từng giành được nhiều giải thưởng như giải Vàng cuộc thi Em vẽ trường học hạnh phúc; giải Nhất cuộc thi vẽ về chủ đề Bảo vệ hoạt động hoang dã. An Như cũng luôn là học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi vẽ ở lớp và trường. 

"Con vẽ bất kỳ khi nào con rảnh. Con cất tranh vào một chỗ lúc nào thích thì con lại lôi ra xem. Con vẽ cho vui và để biết thêm kiến thức chứ con không theo nghề vẽ đâu", Anh Như dí dỏm chia sẻ. 

Bố mẹ từng tốn nhiều tiền để sơn lại tường

Chia sẻ với PV, chị Phạm Lan Anh, mẹ của An Như tiết lộ: "Từ lúc Như còn bé xíu chưa vào lớp 1 đã thích vẽ những dạng chipi về các thành viên trong gia đình. Mình thấy tính cách của con rất hiếu động nên quyết định tạo điều kiện cho con được vẽ nhiều hơn. Mình cho con ra ngoài chơi tạo cảm hứng, cho tham gia các cuộc thi để cọ xát với các bạn, học hỏi thêm và biết được khả năng của con đến đâu".

img
img
img
img

An Như có niềm đam mê với vẽ từ khi còn nhỏ. Ảnh: Ảnh: NVCC

Chị Lan Anh cho hay, vẽ thực sự là một bộ môn giúp trẻ tập trung cao. Khi vẽ, An Như chìm trong thế giới màu sắc của mình, dù ai bật nhạc hay nói chuyện gì con cũng không thưa. "Bức tranh giải Nhất lần này con vẽ xuyên đêm mới hoàn thành và con cảm thấy rất vui với kết quả của mình", chị Lan Anh kể.

An Như rất thích vẽ vào giờ ra chơi ở lớp, sau giờ học buổi tối ở nhà. Mỗi bức tranh là câu chuyện về cuộc sống hàng ngày của em được thể hiện trên giấy vẽ, giấy nháp. Thậm chí trước đó, cũng như các bạn nhỏ khác, An Như vẽ rất nhiều lên tường khiến bố mẹ tốn không ít lần sơn lại nhà. 

Nói về quan điểm dạy con, chị Lan Anh bày tỏ: "Gia đình không chuyên về nghệ thuật nên để con tự nhìn nhận cuộc sống ra sao sẽ vẽ như thế. Bố mẹ chỉ hướng dẫn con sử dụng màu sắc sao cho tươi sáng, nổi bật đúng lứa tuổi. Bên cạnh vẽ con còn học piano để phát triển tâm hồn. Con cũng được một số giải về piano ở các trung tâm tổ chức. 

Ngoài ra, do mình từng học tiếng Pháp và thấy đây là một ngôn ngữ rất nhẹ nhàng nên quyết định cho con theo học. Hiện tại, An Như đang học lớp song ngữ tiếng Pháp và cũng giành một số giải cho bản thân. Mình mong muốn con phát triển hài hòa cả về ngôn ngữ và nghệ thuật. Con theo được nghệ thuật thì tốt, còn không thì sẽ là một hành trang cho con sau này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem