Con rạch ô nhiễm nhất ở TP.HCM:Người dân sống trên rác, ngủ chung với chuột

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 25/11/2021 18:30 PM (GMT+7)
Sống chung với rác, ngủ chung với chuột đang là tình trạng thường xuyên xảy ra đối với người dân sống bên con rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Theo người dân, ban ngày thì ruồi nhặng “tấn công”, đêm đến chuột leo lên giường ngủ chung là bình thường.
Bình luận 0
Người dân sống bên con rạch ngập rác, tối ngủ chung với chuột - Ảnh 1.

Người dân sống xung quanh rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh, TP.HCM) ngày ngày ăn, ngủ trong cảnh xung quanh ngập rác. Dù mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhưng hàng chục năm nay, người dân ở khu ổ chuột, rạch Xuyên Tâm vẫn chấp nhận sống chung với ô nhiễm, vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Người dân sống bên con rạch ngập rác, tối ngủ chung với chuột - Ảnh 2.

Với chiều dài hơn 6km, bắt đầu từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, rạch Xuyên Tâm chảy qua địa bàn thuộc quận Bình Thạnh trước khi đổ ra sông Vàm Thuật (quận Gò Vấp). Con rạch này nổi tiếng bởi ô nhiễm nghiêm trọng. Khi nhắc đến con rạch này, người dân phường 15, quận Bình Thạnh không khỏi rùng mình, ám ảnh vì mùi hôi thúi, khó chịu từ mấy chục năm nay.

Người dân sống bên con rạch ngập rác, tối ngủ chung với chuột - Ảnh 3.

Tháng 3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn tất thủ tục để trình HĐND TP duyệt chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm. Lần này, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, song đến nay dự án vẫn chưa khởi công.

Người dân sống bên con rạch ngập rác, tối ngủ chung với chuột - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Ken (SN 1944) là người sống mấy chục năm ở khu này cho hay, gia đình bà tới đây ở từ năm 1954, hồi đó nước ở con rạch trong veo, có thể xuống tắm và lội qua bờ bên kia.

Người dân sống bên con rạch ngập rác, tối ngủ chung với chuột - Ảnh 5.

“Nhiều năm trở lại đây dân cư khu vực này ngày một đông đúc, nhiều người xả rác xuống rạch nên tình trạng ô nhiễm mới xảy ra. Lúc triều lên hay rút, con rạch cũng bồng bềnh rác, trôi nổi quanh năm và không có người dọn dẹp. Lâu lâu, tôi phải gom lại để đốt cho bớt ruồi muỗi vào nhà, nhiều lúc đang ngủ chuột bò lên cắn vào tay chân là chuyện bình thường", bà Ken nói.

Người dân sống bên con rạch ngập rác, tối ngủ chung với chuột - Ảnh 6.

Ngoài các loại rác thải như bao nilon, hộp xốp, chai lọ... còn có nhiều xác động vật, gia cầm được người dân vứt xuống rạch bốc mùi hôi khó chịu ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây.

Người dân sống bên con rạch ngập rác, tối ngủ chung với chuột - Ảnh 7.

Sống ở đây hơn 4 năm, anh Lê Khánh (SN 1980) cho biết, những ngày nước lên sẽ đỡ mùi, nhưng khi nước rút, trời nắng thì mùi hôi thối không chịu nổi, nhưng ở riết cũng thành quen. "Tôi là lao động thu nhập thấp, không có nhiều lựa chọn nên đành sống ở đây. Tối ngủ lúc nào cũng phải mắc màn, đốt nhang muỗi. Chấp nhận mà sống thôi, cũng mong phía chính quyền có thể cải tạo lại để người dân bớt khổ", anh Khánh nói.

Người dân sống bên con rạch ngập rác, tối ngủ chung với chuột - Ảnh 8.

Những lúc rác bị đẩy ùn lên đến sát tận cửa sau nhà, người dân ở đây phải lấy gậy, đẩy bớt ra phía ngoài để bớt mùi hôi.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem