Cuộc chạy đua cùng căn bệnh ung thư của mẹ để khoác áo cử nhân của tân dược sĩ đại học Nguyễn Tất Thành

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 04/04/2023 17:24 PM (GMT+7)
Vì thời gian của mẹ không còn nhiều do đang mang căn bệnh ung thư, vì ước mơ của mẹ là được nhìn thấy mình trong trang phục tốt nghiệp, Lễ đã chạy đua với lộ trình học tập, để rút ngắn thời gian học từ 5 năm xuống 4 năm, trở cử nhân dược sớm nhất có thể.
Bình luận 0

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa tổ chức Lễ tốt nghiệp cho gần 1.400 tân cử nhân, kỹ sư, dược sĩ của của 14 ngành đào tạo của trường. Hàng ngàn sinh viên, phụ huynh và thầy cô có mặt tại buổi lễ không khỏi xúc động, thán phục trước nghị lực của tân dược sĩ Phạm Thanh Hồng Lễ, sinh viên lớp 18DDS1A khoa Dược.

Cuộc đua với thời gian để thực hiện ước mơ của mẹ

Hồng Lễ cho biết cách đây 3 năm, Lễ từng hỏi về ước mơ của mẹ mình. Khi đó, mẹ em đã trả lời: "Ước mơ của mẹ là được sống và được nhìn ngắm con trong bộ đồ tốt nghiệp".

Hành trình nghị lực của tân dược sỹ trên con đường thực hiện ước mơ của mẹ - Ảnh 1.

Phạm Thanh Hồng Lễ chia sẻ hành trình thực hiện ước mơ của mẹ tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: NTTU

Rơm rớm nước mắt, Lễ cho biết ước mơ ấy có thể đơn giản với tất cả mọi người, nhưng lại là một điều vô cùng to lớn đối với mẹ em. Bởi, mẹ đang mang trong mình căn bệnh ung thư, không biết sẽ ra đi lúc nào. 

"Vì thời gian của mẹ không còn nhiều, vì ước mơ của mẹ là được nhìn thấy em trong trang phục tốt nghiệp, em đã chạy đua với thời gian, chạy đua với lộ trình học tập để có thể được tốt nghiệp sớm nhất có thể", Lễ nói.

Lễ bắt đầu cuộc đua với thời gian để thực hiện ước mơ của mẹ. Để có thể rút ngắn thời gian học từ 5 năm xuống 4 năm, Hồng Lễ đã tìm hiểu kỹ các khung chương trình học để phân chia, đăng ký môn học cho hợp lý; sắp xếp thời gian học môn thực hành và lý thuyết xen kẽ nhau để cân bằng và ôn thi hiệu quả. 

Bên cạnh đó, em tham khảo thêm ý kiến của các anh chị khóa trước, để hiểu rõ hơn về các môn học, quy trình đăng ký, cách học các môn có độ khó của ngành…

Khoảng thời gian này, khó khăn lớn nhất với Lễ là sợ bản thân không thắng được thời gian. Lễ cho biết, cứ 3 tháng mẹ em sẽ tái khám và hóa trị một lần, trùng hợp lại rơi đúng vào thời điểm Lễ phải ôn tập, làm bài kiểm tra các môn học. 

Để có thể vừa học, vừa chăm sóc mẹ, Lễ ôn bài đến khoảng 3h sáng rồi chạy đến bệnh viện bốc số cho mẹ; rồi lại từ bệnh viện chạy qua trường để kịp giờ thi.

Hành trình nghị lực của tân dược sỹ trên con đường thực hiện ước mơ của mẹ - Ảnh 3.

Nam sinh viên chạy đua với thời gian để mẹ chứng kiến ngày tốt nghiệp. Ảnh: NTTU

"Hành trình này cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác, có những hôm em vào phòng thi với một tâm trạng rối bời, bởi vì mẹ vừa mới thực hiện xong ca phẫu thuật còn chưa biết kết quả sẽ như thế nào. Có lúc bản thân đã tuyệt vọng, không biết chia sẻ cùng ai, và bất lực khi không biết phải làm như thế nào. Nhưng khi bình tâm lại, em không cho phép mình nhụt chí, bởi lẽ mẹ đang từng ngày, từng phút cố gắng chiến đấu trên giường bệnh để giành lại sự sống. Đó chính là nguồn động lực quan trọng tiếp thêm sức mạnh giúp em vượt qua mọi khó khăn", Lễ nói.

Con đã làm được, mẹ ơi!

Với động lực từ người mẹ và sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, Hồng Lễ trở thành sinh viên đầu tiên của khoa Dược học vượt hoàn thành xuất sắc chương trình học trong vòng 4 năm với hơn 171 tín chỉ. Quá trình học của Lễ "căng như dây đàn" vì vừa lo học, vừa lo chăm sóc mẹ, nhưng nam sinh viên này không rớt bất cứ môn nào, điểm tốt nghiệp cũng đạt 3.51, xếp loại giỏi.

Hành trình nghị lực của tân dược sỹ trên con đường thực hiện ước mơ của mẹ - Ảnh 4.

Phạm Thanh Hồng Lễ và mẹ tại ngày lễ tốt nghiệp ra trường. Ảnh: NTTU

Bên cạnh đó, Hồng Lễ cũng liên tục đạt các giải thưởng, học bổng của nhà trường và doanh nghiệp như Sinh viên 5 Tốt cấp trường năm học 2020 – 2021; Khen thưởng hoàn thành tốt phong trào đoàn hội năm học 2020 -2021; Nhận học bổng “PHARMACITY SCHOLARSHIP 2021”; Học bổng “NHẤT ANH năm học 2022″… Hồng Lễ cũng là sinh viên nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn hội và nhận được sự yêu mến đặc biệt của thầy cô cùng bạn bè.

"Sau tất cả, mọi chuyện cũng đã dần ổn hơn. Em chỉ muốn gửi đến mẹ một lời nhắn, rằng giờ đây con đã làm được rồi, đã trở thành một tân dược sĩ, và đã được khoác lên mình bộ lễ phục đẹp nhất của cuộc đời như mẹ hằng mong ước. Mẹ ơi, con đã tốt nghiệp rồi, mẹ phải thật mạnh khỏe và bình an mẹ nhé!", Hồng Lễ xúc động nhắn nhủ mẹ của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem