Đến hẹn lại lên, hàng ngàn người tham quan Thảo Cầm Viên ngày đầu nghỉ lễ

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 01/09/2022 13:40 PM (GMT+7)
Hàng ngàn người dân tranh thủ đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9.
Bình luận 0
Đến hẹn lại lên, hàng ngàn người "tập kết" tại Thảo Cầm Viên ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 1.

Hôm nay 1/9, người dân bắt đầu "tận hưởng" ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9. Theo ghi nhận, hàng ngàn người từ các quận, huyện, TP.Thủ Đức và các tỉnh lân cận đổ về Thảo Cầm Viên trong ngày đầu nghỉ lễ hôm nay. Vì quá đông người tập trung cùng một lúc, nên tình trạng ùn ứ, kẹt xe, kẹt chỗ gửi xe... xảy ra tại các lối vào Thảo Cầm Viên. Trong ảnh, ngay từ sáng sớm nhưng bãi giữ xe đã kín chỗ.

Đến hẹn lại lên, hàng ngàn người "tập kết" tại Thảo Cầm Viên ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 2.

Nhiều người chờ đợi quá lâu buộc phải quay đầu, lên kế hoạch khác hoặc di chuyển sang phía bên nhà dân để tìm chỗ gửi xe. Sau đó, người dân tiếp tục "cửa ải" thứ hai là xếp hàng vào mua vé.

Đến hẹn lại lên, hàng ngàn người "tập kết" tại Thảo Cầm Viên ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, giá vé vào Thảo Cầm Viên giữ mức như ngày thường. Giá vé người lớn là 60.000 đồng/vé, trẻ em 40.000 đồng/vé.

Đến hẹn lại lên, hàng ngàn người "tập kết" tại Thảo Cầm Viên ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 4.

Chị Trần Thị Phương (ngụ quận 12) cho biết, vợ chồng chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ để chờ gửi xe và mua vé. Tuy nhiên, vào được bên trong Thảo Cầm Viên, chị "tụt máu" khi có quá đông người, mọi ngõ ngách, lối đi đều chật cứng. Theo chị, vì đông người quá nên không nghỉ ngơi, dạo chơi hay thăm thú thoải mái mà phải chen chúc. Bên cạnh đó, lúc nào chị cũng căng thẳng, nhìn trước ngó sau để tránh người và tránh lạc con.

Đến hẹn lại lên, hàng ngàn người "tập kết" tại Thảo Cầm Viên ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 5.

Anh Quốc Bảo (tỉnh Long An) cho biết, anh chọn Thảo Cầm Viên là địa điểm đầu tiên trong dịp nghỉ lễ vì các con rất muốn xem voi, xem khỉ. Dù đông người, bon chen hơi mệt nhưng thấy các con vui, hứng thú... nên anh cũng vui theo. "Lễ mà, ở đâu không đông người. Người lớn chịu khó một chút cho trẻ con có thêm trải nghiệm", anh Bảo cho biết.

Đến hẹn lại lên, hàng ngàn người "tập kết" tại Thảo Cầm Viên ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 6.

Năm nay, ngày 2/9 rơi vào thứ Sáu nên cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ lễ trong 4 ngày, từ thứ 5 (1/9) tới hết Chủ nhật 4/9. Học sinh, sinh viên cũng sẽ có số ngày nghỉ lễ 2/9 như của giáo viên, giảng viên. Nếu nhà trường thực hiện chế độ làm việc nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì học sinh, sinh viên cũng sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp.

Đến hẹn lại lên, hàng ngàn người "tập kết" tại Thảo Cầm Viên ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 7.

Rất nhiều gia đình mang theo lều, võng, bạt, chiếu và đồ ăn để ăn uống, nghỉ ngơi dưới tán cây xanh trong Thảo Cầm Viên.

Đến hẹn lại lên, hàng ngàn người "tập kết" tại Thảo Cầm Viên ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 8.

Năm nay, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 2/9, nhưng có nhiều hoạt động mới lạ khác như thả khinh khí cầu kéo quốc kỳ, biểu diễn dù lượn, chương trình biểu diễn DJ, nhạc EDM...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem