Đón những công dân nhí đầu tiên trong phút chuyển giao năm mới 2024

Bạch Dương Thứ hai, ngày 01/01/2024 10:19 AM (GMT+7)
Đúng giây phút pháo hoa bung nở trên bầu trời lúc 0h ngày đầu tiên của năm mới 2024, 12 em bé đã chào đời tại các bệnh viện phụ sản của TP.HCM.
Bình luận 0
Đón những công dân nhí đầu tiên trong phút chuyển giao năm mới 2024 - Ảnh 1.

Nhiều em bé đã chào đời đúng thời khắc chuyển giao năm mới. Ảnh: T.C

Tại Bệnh viện Hùng Vương, đúng 0h, 6 em bé đã cất tiếng khóc chào đời, trong đó có một cặp sinh đôi "long phụng".

Đón những công dân nhí đầu tiên trong phút chuyển giao năm mới 2024 - Ảnh 3.

Bé gái sinh đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương, con chị Hồng Phấn. Ảnh: T.C

Trường hợp đầu tiên là bé gái nặng 2,7kg, con chị Nguyễn Thị Hồng Phấn (25 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Đây là con thứ hai của vợ chồng chị Phấn. Ôm con trong tay, chị vui vẻ cho biết: "Dự sinh của bé là vào Giáng sinh, không ngờ lại "kéo" được đúng đến ngày giao thừa".

Đón những công dân nhí đầu tiên trong phút chuyển giao năm mới 2024 - Ảnh 4.

4 bé gái sinh thường đã chào đời lúc 0h ngày 1/1/2024 tại Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: T.C

Ba bé gái khác cũng được sinh thường trong đúng giây phút chuyển giao năm mới là bé gái nặng 3,5kg, con đầu lòng của chị Trần Lãnh Mỹ Yến (29 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh; bé gái nặng hơn 3kg, con đầu của chị Trương Thị Ly Ly (ngụ quận 8) và bé nặng 3,15kg, con gái của chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ (29 tuổi, ngụ Long An).

Đón những công dân nhí đầu tiên trong phút chuyển giao năm mới 2024 - Ảnh 5.

Cặp sinh đôi một trai một gái lúc 0h tại Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: T.C

Tại phòng sinh mổ, các bác sĩ đã vui mừng chào đóng cặp song sinh "long phụng", một bé trai và một bé gái chào đời đúng 0h của chị Trần Phương Oanh (25 tuổi, ngụ Tiền Giang). Đây là lần vượt cạn đầu tiên của người mẹ quê Tiền Giang, 25 tuổi. "Tôi mang thai thường, may mắn mẹ tròn con vuông ngay thời khắc đặc biệt", chị Oanh nói.

Đón những công dân nhí đầu tiên trong phút chuyển giao năm mới 2024 - Ảnh 6.

Thời điểm này, tại Bệnh viện Từ Dũ cũng có 6 thiên thần nhí chào đời, Ảnh: L.N

BSCK2 Hồ Viết Thắng, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Trực lãnh đạo thường trú Bệnh viện Hùng Vương cho biết, đón các bé sinh đúng thời điểm chuyển giao năm mới luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt, khó quên. Dự kiến trong ngày đầu tiên của năm mới 2024, Bệnh viện Hùng Vương sẽ có khoảng 110 sản phụ sinh con.

Đón những công dân nhí đầu tiên trong phút chuyển giao năm mới 2024 - Ảnh 7.

Bé sinh đúng giao thừa năm cũ tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: L.N

Cùng thời điểm chuyển giao năm cũ, Bệnh viện Từ Dũ chào đón 6 công dân nhí chào đời, gồm 5 bé trai và một bé gái. Trong đó, 3 bé sinh thường và 3 bé sinh mổ. Trong năm 2023, tỷ lệ sinh của bệnh viện tăng lên khoảng 30% so với hai năm trước.

Đón những công dân nhí đầu tiên trong phút chuyển giao năm mới 2024 - Ảnh 8.

BS.CK2 Lê Ngọc Diệp, Trưởng Khoa Nội soi, Bệnh viện Từ Dũ ôm một em bé mới sinh đúng ngày đầu năm mới. Ảnh: L.N

BS.CK2 Lê Ngọc Diệp, Trưởng Khoa Nội soi, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, trải qua nhiều lần đỡ sinh đêm giao thừa, vẫn xúc động đặc biệt mỗi lần đón những công dân nhí chào đời trong khoảnh khắc đầu năm mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem