Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, cuộc sống đa số người dân còn bị đảo lộn vì chưa quen, nhưng trong ngày mọi thứ dần dần đã vào đúng quỹ đạo.
Theo ghi nhận của Dân Việt, ngày đầu giãn cách, tại các chợ, siêu thị, nhiều người dân vẫn tranh thủ đến mua hàng hoá, nhu yếu phẩm...
Buổi sáng đa số các chợ truyền thống, chợ tạm vẫn hoạt động bình thường nhưng đến trưa công an địa phương, dân phòng,… đã đến từng sạp, ki-ốt để vận động, yêu cầu người dân tạm dừng buôn bán, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Giá cả các mặt hàng rau, củ, thịt cá tăng nhẹ, từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đến cuối chiều nhiều sạp rau bất ngờ tăng thêm từ 15.000 đồng - 20.000 đồng/kg.
Nhiều cửa hàng đồ uống, hàng ăn chấp nhận đóng cửa thay vì bán cho khách mua mang về do sợ tập trung quá đông người chờ mua hàng sẽ bị xử phạt.
Còn trên các đường phố chính, ngày thường nhộn nhịp nhưng nay lại đìu hiu, lượng người lưu thông giảm hẳn.
Ngoài ra, các cửa hàng vé số, người bán vé số dạo đều đã tạm dừng hoạt động. Trên phố đã vắng người bán vé số dạo còn các cửa hàng bán vé số cũng đã cửa chốt then cài.
Một số quán cơm ven đường vẫn được bán mang về nên người dân vẫn đứng giãn cách để chờ mua cơm. Riêng các tiệm bán bánh, bún, phở,… hầu hết đều đóng cửa, chấp hành chỉ thị, chờ hết giãn cách.
Tại các đơn vị Nhà nước, hầu hết cán bộ công nhân viên chức đều được nghỉ xen kẽ, cắt cử luân phiên nhau để trực do đó công sở khá vắng vẻ. Cơ quan một cửa, hành chính công tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp nên không còn người ra vào,…
Bà Nguyễn Thị Hương, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hoà cho biết: "Tôi giờ cũng chỉ ra đường để mua rau củ cho 1 tuần, hết tuần mới đi mua hàng lại. Nên ở yên để ngành chức năng ra sức dập dịch để sớm ổn định lại vì nếu càng kéo dài càng khổ".
Còn anh Nguyễn Văn Linh nói rằng anh quyết định đóng cửa hàng vì một mặt chấp hành chỉ thị của tỉnh, một mặt chỉ mở bán mang đi chi phí phát sinh càng nhiều.
"Nếu muốn bán mang đi tôi vẫn phải thuê 1 nhân viên pha chế trà, cà phê,… thêm phần tốn kém nên tôi quyết định nghỉ luôn, hết giãn cách sẽ bán lại. Hi vọng đợt này người dân có ý thức, không giấu lịch trình, điểm đến để sớm rà soát, sàng lọc và ngăn chặn dịch bệnh lây lan", anh Linh chia sẻ.
Chiều ngày 9/7, trước thông tin nhiều sạp hàng thực phẩm tăng giá bán rau, củ, quả, thịt, cá nên Sở Công Thương Đồng Nai vừa có công văn về việc xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lợi dụng dịch bệnh tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính gây bất ổn thị trường. Chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm trong việc kiểm tra địa bàn, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm nêu trên.