Gặp gỡ cựu chiến binh 24 năm vận động 1.187 lượt người hiến máu để trả món nợ ân tình đồng đội

Chủ nhật, ngày 08/10/2023 07:00 AM (GMT+7)
Ông Lê Đình Duật (80 tuổi, Hội Cựu chiến binh phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã có 24 năm tuyên truyền, vận động 1.187 lượt người hiến 1.092 đơn vị máu cứu người. Năm 2023, ông vinh dự được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Video: Ông Lê Đình Duật - Công dân Thủ đô ưu tú 2023.

Gặp cựu chiến binh 23 năm đi vận động 1.187 lượt người hiến máu để trả món nợ ân tình đồng đội - Ảnh 1.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023), Phóng viên báo Dân Việt gặp ông Lê Đình Duật - Công dân Thủ đô ưu tú 2023 và người vợ của ông, bà Lê Thị Kim Dinh tại một khu tập thể cũ thuộc Tổ dân phố số 10, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Gặp cựu chiến binh 23 năm đi vận động 1.187 lượt người hiến máu để trả món nợ ân tình đồng đội - Ảnh 2.

Mặc dù đã bước sang tuổi 80 nhưng ông vẫn rất nhanh nhẹn và dẻo dai.

Gặp cựu chiến binh 23 năm đi vận động 1.187 lượt người hiến máu để trả món nợ ân tình đồng đội - Ảnh 3.

Trò chuyện trong căn hộ tập thể rộng khoảng 40 m2, ông Lê Đình Duật chia sẻ, nơi đây chỉ có "hơi ấm tình thương".

Gặp cựu chiến binh 23 năm đi vận động 1.187 lượt người hiến máu để trả món nợ ân tình đồng đội - Ảnh 4.

Những tấm ảnh, bằng khen, huân huy chương được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng kể từ khi ông còn là người lính thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân cho đến khi về hưu, 23 năm đi tuyên truyền, vận động 1.187 lượt người hiến 1.092 đơn vị máu, chuyển đến hơn 3.000 người bệnh.

Gặp cựu chiến binh 23 năm đi vận động 1.187 lượt người hiến máu để trả món nợ ân tình đồng đội - Ảnh 5.

Chia sẻ về 24 năm qua, ông cho biết hiến máu không đơn thuần là gieo một mầm xanh cho đời mà đây còn giúp ông trả món nợ ân tình đồng đội. "Năm 1991, khi tôi được nghỉ chế độ và về sinh sống tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, tôi được lãnh đạo và nhân dân tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của phường. Đây là điều kiện để tôi thực hiện tâm nguyện trả món nợ ân tình mà bản thân ấp ủ lâu nay", ông Duật hồ hởi nói.

Gặp cựu chiến binh 23 năm đi vận động 1.187 lượt người hiến máu để trả món nợ ân tình đồng đội - Ảnh 6.

Nhưng khi được hỏi về quá khứ, ông ngay lập tức thay đổi tâm trạng và nhớ lại, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trực tiếp tham gia chiến đấu từ năm 1965 đến năm 1972, ông Lê Đình Duật đã chứng kiến nhiều đồng đội bị thương và hy sinh bởi mất máu quá nhiều nhưng không có máu để truyền. Tháng 6/1967, khi đang chiến đấu bảo vệ Hà Nội thì ông nhận được tin nơi ở của bố vợ tương lai bị máy bay Mỹ đánh bom. Vì vết thương quá nặng, mất nhiều máu, khi đó bệnh viện huyện lại không có máu để truyền nên bố vợ tương lai của ông đã qua đời. "Thật đau lòng và xót xa! Do không có máu truyền nên đồng đội, đồng bào và cả người thân của tôi đã phải hy sinh, vĩnh biệt cõi đời này. Đó là món nợ ân tình mà tôi luôn tự nhủ mình phải trả", người cựu chiến binh Lê Đình Duật bồi hồi nhớ lại.

Gặp cựu chiến binh 23 năm đi vận động 1.187 lượt người hiến máu để trả món nợ ân tình đồng đội - Ảnh 7.

Trong lúc bật tivi chia sẻ những hình ảnh về lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới tại khu vực sân vận động Mỹ Đình cách đây 9 năm, ông Duật cho biết, gia đình ông đã có 6 người (gồm vợ, con gái cả, con gái thứ hai, con trai út, con dâu, cháu ngoại) hiến được 242 đơn vị máu an toàn. Trong đó, riêng con trai thứ hai của ông đã hiến 113 đơn vị máu, con trai út hiến 93 đơn vị máu, con gái cả đã hiến 15 đơn vị máu… Đối với bản thân ông, do bị huyết áp thấp nên việc hiến máu bị từ chối. Lúc này, vẫn không nản bởi ông xác định, mình không hiến máu được thì sẽ vận động những người khác tham gia. Chính vì vậy, trong lễ kỷ niệm ngày cưới, cùng với sự xuất hiện của bạn bè, người thân còn có hàng nghìn người tham gia phong trào hiến máu tới dự, đó là kỷ niệm ông không bao giờ quên.

Gặp cựu chiến binh 23 năm đi vận động 1.187 lượt người hiến máu để trả món nợ ân tình đồng đội - Ảnh 8.

Hàng ngày ông phụ giúp người vợ của mình mỗi khi vào bếp.

Gặp cựu chiến binh 23 năm đi vận động 1.187 lượt người hiến máu để trả món nợ ân tình đồng đội - Ảnh 9.

Vợ ông, bà Lê Thị Kim Dinh cũng là người có công với cách mạng và khắc phục hậu quả của chiến tranh nên cũng được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân huy chương. Được biết, ông đã tự tay sắp xếp huân huy chương cho cả bản thân và vợ theo thứ tự cột mốc lịch sử cuộc đời.

Gặp cựu chiến binh 23 năm đi vận động 1.187 lượt người hiến máu để trả món nợ ân tình đồng đội - Ảnh 10.

Trong số đó, có một huân chương ông được Liên Xô cũ trao tặng khi còn là lính Phòng không - Không quân.

Gặp cựu chiến binh 23 năm đi vận động 1.187 lượt người hiến máu để trả món nợ ân tình đồng đội - Ảnh 11.

Chiếc xe đạp Thống Nhất gắn bó với ông từ năm 1970 là phương tiện duy nhất ông sử dụng để đi lại trong suốt cuộc đời. Ông kể, đây là chiếc xe đạp được nhà nước phân cho từ năm 1970. Trải qua hơn 50 năm, đã có nhiều người hỏi mua, thậm chí tặng cho ông chiếc xe đắt tiền hơn rất nhiều nhưng ông cũng nhất quyết không bán.

Gặp cựu chiến binh 23 năm đi vận động 1.187 lượt người hiến máu để trả món nợ ân tình đồng đội - Ảnh 12.

Với sự đóng góp nhiệt huyết và thành tích trong suốt 24 năm qua, ông được Chủ tịch nước gửi thư khen ngày 18/10/2022, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2022 và nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Năm 2023, ông vinh dự được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem