Gia đình hoàn cảnh rơi nước mắt cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kết nối, hỗ trợ trong lúc khó khăn

Lan Anh Thứ hai, ngày 10/07/2023 06:58 AM (GMT+7)
“Với số tiền quý giá ấy, tôi đã có thể mua thêm thuốc chữa bệnh cho chồng, con trai tôi cũng có thêm chiếc bút, quyển vở để chuẩn bị đón năm học mới. Tôi cảm ơn sự kết nối của Báo và những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình”.
Bình luận 0

Chia sẻ trên là của người vợ, người mẹ tảo tần Bùi Thị Hằng (xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) trong bài viết Con thơ, chồng bệnh hiểm nghèo, người vợ trẻ gồng gánh nuôi cả gia đình.

Niềm vui lớn lan toả trong gia đình nhỏ

Chị Hằng cho biết, kể từ ngày Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đăng tải hoàn cảnh của gia đình, có rất nhiều nhà hảo tâm ủng hộ, giúp. Biết tin, anh Hậu và cháu Phúc đều vui mừng, phấn khởi.

Các nhà hảo tâm đã trực tiếp gửi đến số tài khoản cá nhân của chị Hằng. Theo chị Hằng chia sẻ, số tiền này đã lên đến hơn 30.000.000 đồng.

Với chị Hằng, đây là số tiền vô cùng quý giá trong thời gian gia đình chị gặp khó khăn. Chồng bệnh tật cần thuốc, con nhỏ cần được học tập đầy đủ. Chị Hằng bộc bạch: “Đối với gia đình, số tiền như chiếc phao cứu sinh, cứu gia đình khỏi những khó khăn tột cùng.

Với số tiền ấy, tôi đã có thể mua thêm thuốc chữa bệnh cho chồng, con trai tôi cũng có thêm chiếc bút, quyển vở để chuẩn bị đón năm học mới. Gia đình tôi rất cảm ơn sự kết nối của Báo và những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình.”

Gia đình hoàn cảnh rơi nước mắt cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kết nối, hỗ trợ trong lúc khó khăn - Ảnh 1.

Chị Hằng là nhân viên công ty may với mức lương 3.000.000 đồng/tháng.

Chị Hằng là nhân viên công ty may với mức lương 3.000.000 đồng/tháng.Chị Hằng cho biết thêm, từ ngày nhận được hỗ trợ, tâm lí của chị thoải mái hơn rất nhiều, niềm vui xuất hiện nhiều hơn trong căn nhà nhỏ của gia đình. “Cháu Phúc vui lắm, ngày nào cũng líu lo, lại chăm chỉ học tập. Cháu Phúc nói sẽ học thật tốt, học giỏi để sau này giúp đỡ bố mẹ. Nghe được những câu đó tôi vừa thương con, vừa thấy hạnh phúc" - chị Hằng tâm sự.

Khó khăn vẫn đè nặng đôi vai

Vốn có một gia đình êm ấm, hoàn hảo, nhưng tai ương ập đến, năm 2018 chồng chị Hằng là anh Tống Đức Hậu phát hiện bị bệnh thận. Tuần đều đặn 3 lần chị Hằng đưa anh Hậu đến bệnh viện chữa trị, về nhà lại lo cho con nhỏ ăn uống, học tập. Vậy nên chẳng ngày nào chị Hằng có một giấc ngủ ngon.

Gia đình hoàn cảnh rơi nước mắt cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kết nối, hỗ trợ trong lúc khó khăn - Ảnh 2.

Chị Hằng là nhân viên công ty may với mức lương 3.000.000 đồng/tháng.

Như Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã đưa tin trước đó, anh Hậu không chỉ mắc bệnh thận, anh còn bị biến chứng sang viêm gan B và nhiều bệnh nền khác khiến chi phí điều trị ngày càng tốn kém. 

Không chỉ vậy, cháu Tống Xuân Phúc năm nay mới lên lớp 2, tương lai nhiều khoản phải chi. Chị Hằng làm ở công ty may nhận lương 3.000.000 đồng/tháng nhưng tiền thuốc cho anh Hậu vượt quá số tiền lương của chị lên đến 5.000.000 đồng.

Chị Hằng tâm sự: “Nhiều lúc trong túi chẳng còn đồng nào, tiền vay anh em, họ hàng còn chưa trả được, cho nên ăn uống sinh hoạt tôi cố gắng tiết kiệm, hạn chế nhất có thể để còn lo thuốc men chạy chữa cho chồng”.

Giờ đây, bao nhiêu tiền trong nhà cũng đều dồn hết vào chạy chữa cho chồng, đồng lương ít ỏi của chị Hằng không thể đủ trang trải chi phí phát sinh cho từng ấy năm chạy chữa. Giật gấu bá vai anh em, họ hàng, đồng nghiệp nên mới cố gắng xoay xở được suốt 5 năm. 

Gia đình hoàn cảnh rơi nước mắt cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kết nối, hỗ trợ trong lúc khó khăn - Ảnh 3.

Anh Hậu chạy thận tại bệnh viện Quân Y 5, tỉnh Ninh Bình.

Nghĩ đến tương lai của con, chị Hằng càng thêm chạnh lòng: “Giờ tôi lo cho chồng còn phải vay mượn khắp nơi, sau này con lớn tôi không biết lấy gì nuôi con ăn học. Bao nhiêu năm chạy chữa, tôi vay nợ mọi người còn chưa trả được, tôi chỉ ước có thêm chi phí để trả nợ mọi người, mua thêm thuốc cho anh, lo cho con tiếp tục học hành”. 

Gia đình chị Hằng vẫn còn rất khó khăn, đặc biệt là con đường học tập trong tương lai  của cháu Tống Xuân Phúc vẫn còn nhiều gập ghềnh. Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp tục kêu gọi, hy vọng quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng giúp đỡ, chia sẻ để chị Hằng có thể trang trải chi phí chạy chữa cho chồng, cháu Tống Xuân Phúc có một tương lai tươi sáng.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn xin gửi về

Gia đình chị Bùi Thị Hằng - thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

SĐT chị Bùi Thị Hằng: 0971 885 420

SĐT anh Tống Đức Hậu: 0963 557 891

Số tài khoản: 888810051994 - Ngân hàng Quân đội – MB bank

Chủ tài khoản: Bùi Thị Hằng

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ chị Bùi Thị Hằng - Ninh Bình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem