Hà Nội: Nắng nóng gay gắt, du khách tới công viên nước để “giải nhiệt” trong nhiều giờ đồng hồ

Trung Hiếu - Thùy Anh Thứ ba, ngày 30/04/2024 21:09 PM (GMT+7)
Nhiều người dân Thủ đô và du khách nước ngoài lựa chọn tới công viên nước để giải nhiệt và vui chơi dịp lễ 30/4 - 1/5, khi thời tiết ở Hà Nội những ngày này hết sức oi bức.
Bình luận 0

Công viên nước ở Hà Nội chật kín người tới giải nhiệt. Clip: Trung Hiếu

Nắng nóng gay gắt, công viên nước ở Hà Nội chật kín người tới giải nhiệt

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, mỗi ngày có hàng nghìn người dân đổ về Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) để vui chơi "giải nhiệt". Lượng người xếp hàng chờ mua vé trước quầy chật kín lối đi.

Từ Lâm Đồng ra Hà Nội nghỉ lễ, em Huỳnh Tấn Anh Phát (học sinh lớp 12) và bố quyết định tới công viên nước để "tránh nóng". Cầm trên tay cốc nước mát, Anh Phát vừa đi vừa chia sẻ: “Vừa mới ăn trưa xong thì em và bố quyết định ra công viên nước tắm cho mát, cảm giác nếu được ngâm mình trong nước giữa thời tiết oi nóng như vậy rất tuyệt vời. Ngày hôm nay em thấy không khí ở đây rất đông vui, chắc mọi người cũng tới để tránh nóng giống bố con em" (cười).

Rất đông người dân và du khách đổ về công viên nước ở Hà Nội để vui chơi, "giải nhiệt". Ảnh: Trung Hiếu

Rất đông người dân và du khách đổ về công viên nước ở Hà Nội để vui chơi, "giải nhiệt". Ảnh: Trung Hiếu

Chỉ tay vào những trò chơi “mạo hiểm” trong khuôn viên công viên nước, Anh Phát cho hay: “Em là người rất thích trải nghiệm những trò chơi mạo hiểm, hôm nay là lần đầu tiên tới công viên nước ở Hà Nội nhưng em đã thuyết phục bố cùng chơi với em hết các trò như bể thủy cung, đường trượt thảm, nhảy xích…”.

Cùng nhóm bạn ngồi giải lao sau khi đã trải nghiệm hết các trò chơi tại công viên nước, bạn Nguyễn Quang Huy (22 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) tỏ ra phấn chấn: "Ban đầu, chúng mình dự định đi chơi xa trong dịp nghỉ lễ này, nhưng bởi vì ngày lễ các dịch vụ tăng phụ phí khá nhiều nên mới chuyển sang đi công viên nước. Tuy nhiên, tới đây chơi xong mình cảm thấy cả nhóm đã quyết định đúng đắn vì được tắm mát trong ngày nắng nóng thế này rất ‘đã’".

Nhiều bạn nhỏ thích thú chơi đùa dưới làn nước mát. Ảnh: Trung Hiếu

Nhiều bạn nhỏ thích thú chơi đùa dưới làn nước mát. Ảnh: Trung Hiếu

Quang Huy tiếp lời: "Nhóm của mình có 5 người, tiền giá vé khoảng 190.000 đồng/người, tổng chi phí của cả năm người khoảng 1,2 triệu đồng, tính cả tiền ăn uống. Mình thấy giá vé khá phù hợp với sinh viên đại học chúng mình, tranh thủ chơi 'hết mình' cho bớt căng thẳng rồi lại quay lại công việc học tập thôi" (cười).

Du khách thích thú, dành 4 tiếng trải nghiệm công viên nước tại Hà Nội

Không chỉ có người dân trong nước, nhiều du khách nước ngoài cũng có mặt tại công viên nước để vui chơi trong những ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm. Bà Mila Gubanova (42 tuổi), một vị khách đến từ nước Nga cho biết, đây là lần thứ 2 bà tới công viên nước ở Hà Nội để trải nghiệm. Lần này, bà đi cùng con trai vì cả hai mẹ con đều yêu thích các trò chơi liên quan tới nước.

Bà Gubanova nói: “Những ngày gần đây nhiệt độ ở Hà Nội cao quá, tôi chưa bao giờ phải chịu thời tiết nóng như vậy. Thời tiết ở nước tôi lạnh hơn nhiều, ngay cả trong mùa hè. Sau khi rời khỏi những chiếc điều hòa ở nhà, tôi suy nghĩ phải đến một nơi nào đó vừa vui chơi được mà vừa mát nên đã quyết định tới đây. Tôi cùng con trai dự định sẽ dành ít nhất 4 giờ đồng hồ để vui chơi tại đây, tới chiều muộn chúng tôi mới quay trở về”.

Giá vé vào công viên trong dịp lễ là 195.000 đồng/người. Sau 17 giờ, giá vé giảm còn 120.000 đồng/người. Ảnh: Trung Hiếu

Giá vé vào công viên trong dịp lễ là 190.000 đồng/người. Sau 17 giờ, giá vé giảm còn 120.000 đồng/người. Ảnh: Trung Hiếu

Phe phẩy chiếc quạt trên tay, chị Ana (du khách tới từ Tây Ban Nha) đang rủ những người bạn trải nghiệm bể tạo sóng tại công viên nước. Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, chị Ana cảm thấy bất ngờ vì lượng người đổ về khu vực này quá đông: “Tôi quan sát thấy ngày hôm nay có rất nhiều gia đình tới đây chơi, số lượng trẻ em đến trải nghiệm không ít. Sau khi hỏi chuyện tôi mới biết, hôm nay là ngày nghỉ lễ tại đất nước của các bạn. Ngay khi bước vào cổng, tôi thấy như bước vào một 'bữa tiệc mùa hè' khi có các cô gái nhảy múa, tôi đứng xem một lúc rồi cùng bạn bè xuống nước ngay".

“Giờ mới bắt đầu mùa hè, tôi còn công tác ở Việt Nam 3 tháng nữa nên chắc chắn thời gian tới, tôi sẽ rủ bạn bè đến đây để trải nghiệm. Càng đông người sẽ càng vui, ngày hôm nay tôi cũng làm quen được khá nhiều người bạn mới", chị Ana chia sẻ thêm.

Nhiều người dân Thủ đô chia sẻ, họ lựa chọn tới công viên nước ở Hà Nội để vui chơi trong dịp lễ do ngại đi xa. Ảnh: Trung Hiếu.

Nhiều người dân Thủ đô chia sẻ, họ lựa chọn tới công viên nước ở Hà Nội để vui chơi trong dịp lễ do ngại đi xa. Ảnh: Trung Hiếu.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Lê Thị Giang - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội cho biết: "Số lượng khách tới công viên nước của chúng tôi trong những ngày nghỉ lễ vừa qua trung bình từ  6.000 đến 10.000 lượt khách/ngày. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách tới đây vào thời điểm này tăng khoảng 10%”.

Chị Giang thông tin thêm: “Trong những ngày này, lượng khách đổ về đây sau 17 giờ là rất lớn, bởi sau thời gian này, giá vé được giảm sâu, chỉ còn 120.000 đồng/người. Dự kiến trong tháng cao điểm của mùa hè, vào những ngày cuối tuần, lượng khách trung bình rơi vào khoảng 6.000 - 8.000 khách/ngày, còn những ngày bình thường, công viên nước sẽ đón khoảng 5.000 khách tới vui chơi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem