Hà Nội: Người phụ nữ 62 tuổi tình nguyện tham gia tiếp tế thực phẩm trong khu cách ly

Thứ năm, ngày 05/08/2021 14:50 PM (GMT+7)
Tình nguyện tham gia vào đội tiếp tế thực phẩm, mặt hàng thiết yếu cho người dân khu cách ly phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bà Chu Thị Lộc (62 tuổi) cũng như nhiều người khác đều hồ hởi dù phải làm việc "luôn tay luôn chân".

Người phụ nữ 62 tuổi ở Hà Nội tình nguyện giúp người trong khu cách ly

Gần 11h trưa, ngoài trời oi nóng, thế nhưng hàng chục thành viên tình nguyện vẫn sẵn sàng hỗ trợ, giúp vận chuyển các nhu cầu thiết yếu tới hàng nghìn hộ dân trong khu cách ly phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Từng người đến tiếp tế, gửi đồ cho người dân sống trong phường Chương Dương tại điểm chốt cách ly. Tại đây, các tình nguyện viên đều được trang bị dụng cụ phòng hộ. Mỗi người một việc, nào bê hàng, xịt khử khuẩn hàng hoá, kiểm kê hàng,… 

Cụ bà 62 tuổi tình nguyện tham gia tiếp tế thực phẩm cho người trong khu cách ly: "Mệt chứ nhưng vui lắm" - Ảnh 1.

Hình ảnh người dân đến gửi hàng thiết yếu tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Gia Khiêm

Cụ bà 62 tuổi tình nguyện tham gia tiếp tế thực phẩm cho người trong khu cách ly: "Mệt chứ nhưng vui lắm" - Ảnh 2.

Hàng hoá được sắp xếp đưa xe điện chở tới các địa điểm trong khu vực. Ảnh: Gia Khiêm

"Các anh chị gửi đồ nhớ ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận, gửi những mặt hàng thiết yếu với số lượng nhất định để tránh quá tải khi vận chuyển tới từng hộ gia đình trong phường…. Gửi xong rồi mong anh chị nhanh chóng di chuyển để tránh tập trung đông người…" đó là lời công an chốt trực tại điểm kiểm soát liên tục phát loa nhắc nhở người dân đến tiếp tế thực phẩm.

Từng thùng hàng được khử khuẩn cẩn thận, phân loại theo từng tổ dân phố để vận chuyển lên xe điện đưa đến ngõ ngách. Các thành viên trong tổ tiếp tế thực phẩm cứ thế hoạt động luôn tay, luôn chân không ngừng nghỉ.

Cụ bà 62 tuổi tình nguyện tham gia tiếp tế thực phẩm cho người trong khu cách ly: "Mệt chứ nhưng vui lắm" - Ảnh 3.

Lực lượng tình nguyện viên kiểm tra lại địa chỉ hàng hoá được gửi đến khu cách ly. Ảnh: Gia Khiêm

Gạt mồ hôi lăn trên khuôn mặt trùm kín đồ bảo hộ, bà Chu Thị Lộc (62 tuổi), Chi hội trưởng phụ nữ cụm dân cư số 12, phường Chương Dương cùng một số chị em phụ nữ bế từng thùng hàng lên xe. Tại đây, bà Lộc tham gia phụ trách điều phối thực phẩm được gửi tới từng tổ, đảm bảo việc giao đúng người, đúng thời gian…

Cụ bà 62 tuổi tình nguyện tham gia tiếp tế thực phẩm cho người trong khu cách ly: "Mệt chứ nhưng vui lắm" - Ảnh 4.

Mặc dù đã 62 tuổi nhưng bà Lộc vẫn hào hứng tham gia tiếp tế lương thực cho người dân. Ảnh: Gia Khiêm

"Kể từ khi phường Chương Dương có ca nhiễm Covid-19 và phải cách ly y tế ngày 31/7 đến nay, tôi cùng nhiều người tham gia vào công việc tiếp tế thực phẩm cho người dân cả khu vực. Tôi phụ trách 5 tổ dân cư 10,11,12,13,14. Mỗi ngày tại đây có hàng tấn hàng thực phẩm được gửi đến. Mọi người đều vui vẻ hỗ trợ từ 7h sáng tới 19h tối, khi hết hàng mới về nhà", bà Lộc kể.

Bà Lộc cũng chia sẻ, thường ngày hay tham gia các hoạt động xã hội. Dù tuổi đã cao nhưng xuất phát từ tâm, bà muốn góp chút sức lực của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

Cụ bà 62 tuổi tình nguyện tham gia tiếp tế thực phẩm cho người trong khu cách ly: "Mệt chứ nhưng vui lắm" - Ảnh 5.

Bà Lộc cùng mọi người bê hàng lên xe đưa đến từng con ngõ. Ảnh: Gia Khiêm

"Chúng ta mỗi người góp chút sức nhỏ bé của mình thì sẽ ổn cả thôi. Chúng tôi vận chuyển hàng bằng xe điện đến từng tổ, sau đó sẽ chia ra vận chuyển bằng xe máy đến tận ngõ cho người dân ra nhận. Thiếu gì chứ riêng thực phẩm không thể thiếu được nên mọi người cứ yên tâm", bà Lộc nói.

Rồi bà vui vẻ kể tiếp: "Tôi đây hoạt động hết 300% công suất, vã mồ hôi và mệt nhưng vui lắm. Bạn đồng hành của tôi giao hàng, nhiều người dân cảm ơn, bạn ấy kể 'cô ơi dân cảm ơn mà cháu xúc động quá'. Chút động viên tinh thần của mọi người cũng khiến chúng tôi ấm lòng. Mọi người xem đó là động lực để cùng cố gắng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh để toàn phường không phải cách ly y tế nữa".

"Tôi sẽ tham gia tới khi hết cách ly"

Những túi nhu yếu phẩm gồm 5kg gạo, chai dầu ăn, nước mắm, 10 quả trứng… của những nhà hảo tâm gửi đến, bà Lộc cùng mọi người trao đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. 

"Có nhiều người lao động nghèo, sinh viên thuê trọ, người nhặt đồng nát, xe ôm, đi làm thuê… khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thực phẩm, họ vô cùng vui mừng, xúc động. Chúng tôi động viên mọi người yên tâm ở nhà phòng chống dịch và không phải lo gì cả. Thực phẩm sẽ tới từng gia đình, từng trường hợp. Tôi cũng sẽ tham gia vào đội tiếp tế lương thực cho tới khi phường hết cách ly y tế", bà Lộc gửi gắm.

Cụ bà 62 tuổi tình nguyện tham gia tiếp tế thực phẩm cho người trong khu cách ly: "Mệt chứ nhưng vui lắm" - Ảnh 6.

Hàng hoá được khử khuẩn trước khi tiến hành đưa cho người dân trong khu cách ly. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng tình nguyện tham gia tiếp tế thực phẩm, chị Đỗ Thị Thanh Nhàn (46 tuổi, phường Chương Dương) chia sẻ, công việc có mệt nhưng chị thấy vui trước sự đồng lòng, quyết tâm phòng chống dịch của người dân trên địa bàn.

Cụ bà 62 tuổi tình nguyện tham gia tiếp tế thực phẩm cho người trong khu cách ly: "Mệt chứ nhưng vui lắm" - Ảnh 7.

Khuôn mặt chị Nhàn thấm đẫm mồ hôi sau một hồi "luôn tay luôn chân" bê hàng hoá. Ảnh: Gia Khiêm

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tham gia tiếp tế thực phẩm. Mấy ngày qua, tôi thấy mọi người rất nhiệt tình và mệt. Mình là người dân ở đây cũng mong đóng góp chút công sức nhỏ bé. Mọi người có những bữa ăn, thiết thực nhất hàng ngày là chúng tôi yên tâm", chị Nhàn nói.

Theo chị Nhàn, tổ tham gia đưa nhu yếu phẩm cho người dân có khoảng 20 người, được chia nhiệm vụ rõ ràng. Người giao khu vực này, người ở khu vực khác, tất cả phải trang bị đồ bảo hộ đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như gia đình. 

Cụ bà 62 tuổi tình nguyện tham gia tiếp tế thực phẩm cho người trong khu cách ly: "Mệt chứ nhưng vui lắm" - Ảnh 8.

Phút nghỉ ngơi của chị Nhàn. Ảnh: Gia Khiêm

"Mọi người tình nguyện vận chuyển nhanh nhất có thể đến với người dân. Tôi sẽ tham gia công việc tình nguyện này đến khi hết cách ly y tế tại địa bàn mới thôi", chị Nhàn nói thêm.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, tính đến nay, riêng phường Chương Dương có hơn 40 người nhiễm Covid-19. Toàn bộ phường có khoảng 6.000 hộ dân với 23.000 nhân khẩu đang thực hiện cách ly y tế từ ngày 31/7 tới nay.

"Hiện nay chúng tôi tổ chức điều động 10 xe điện tham gia cung ứng thực phẩm cho người dân trên địa bàn phường Chương Dương. Các siêu thị cũng sẽ đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho người dân có nhu cầu. Qua mạng xã hội của các tổ dân phố, trường hợp gia đình nào thiếu lương thực thực phẩm đăng ký phát tận nơi nên người dân không phải lo lắng", ông Hoàn thông tin.

Theo ông Hoàn, tại phường Chương Dương có khoảng 500 trường hợp hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Quận Hoàn Kiếm cùng doanh nghiệp đã chuẩn bị các gói quà gồm gạo, mì tôm, trứng, thực phẩm khác gửi đến từng nhà. Mỗi gói quà dùng được 1 tuần, khi nào hết sẽ tiếp tế thêm.

Gia Khiêm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem