Hàng trăm giáo viên ở TP.Thủ Đức tham gia hiến máu cứu người

Chinh Hoàng - Thanh Bình Thứ năm, ngày 23/12/2021 17:51 PM (GMT+7)
Chiều 23/12, tại Trường tiểu học Phạm Minh Chính (đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, TP Thủ Đức,TP.HCM) đã trở thành điểm hẹn hiến máu nhân đạo của 322 thầy cô giáo.
Bình luận 0

Giáo viên cùng phụ huynh học sinh tham gia hiến máu

Trước đó, học sinh các khối lớp trong diện học trực tuyến ở TP Thủ Đức nhận được thông báo: lịch học chiều 23/12 sẽ bắt đầu từ 2h30 do các thầy cô tham gia hiến máu. Hai vợ chồng cô giáo Lê Thị Mộng Thùy Trinh (Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá) đến từ rất sớm.

Vợ chồng cô giáo Lê Thị Mộng Thùy Trinh (Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá) "Khi chưa có dịch Covid-19, chúng tôi chỉ có thể đi hiến máu vào ngày nghỉ. Hiện giờ học sinh vẫn còn học trực tuyến nên phòng giáo dục cho phép giáo viên hiến máu xong rồi mới về "lên sóng". Clip: Thanh Bình.

Từng tham gia hiến máu tại địa phương, nên hai anh chị có tổng cộng 10 lần hiến máu tình nguyện. Cô Trinh và ông xã "đồng nghiệp" tâm sự: "Khi chưa có dịch Covid-19, chúng tôi chỉ có thể đi hiến máu vào ngày nghỉ. Hiện giờ học sinh vẫn còn học trực tuyến nên phòng giáo dục cho phép giáo viên hiến máu xong rồi mới về "lên sóng". Các em học sinh biết thầy cô làm việc ý nghĩa cho cộng đồng nên rất tự hào và ủng hộ'.

Hình ảnh xúc động nhất trong chiều hôm nay chính là nhiều phụ huynh khi nghe con kể lại đã tự nguyện đến xin đăng ký hiến máu. Chị T.N.H., 38 tuổi, có con đang học THCS chia sẻ: "Tôi đã hiến máu tại nơi cư trú nhiều lần, nhưng nay có dịp được tham gia với các thầy cô đang dạy con mình nên niềm vui lại nhân lên gấp nhiều lần". 

Chị H. còn nhận ra những phụ huynh có con học cùng trường với bé nhà mình cũng đến hưởng ứng.

Bên cạnh tiêu chuẩn được hưởng theo quy định, những thầy cô đến hiến máu còn được ban tổ chức tặng một bức thư pháp thật ý nghĩa nhân dịp năm mới. Món quà tinh thần này đã khiến hạnh phúc của người cho đi càng ngọt ngào hơn. "Nhà vô địch" của ngày hôm ấy là cô Trần Tiết Trinh, 53 tuổi (Trường mầm non Sao Vàng), có 38 lần hiến máu nhân đạo đã xúc động: "Nguồn động viên tinh thần vô giá này sẽ khiến chúng tôi tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa".

Những hành động nhân văn sẽ được tiếp tục

Nhiều giáo viên hiến máu cứu người  - Ảnh 3.

Ngoài 322 giáo viên tham gia hiến máu, bên cạnh đó phụ huynh của các học sinh cũng tham gia hiến máu khi nghe con mình kể lại. Ảnh: Thanh Bình.

Cô Triệu Tuyết Mai, (Phó phòng giáo dục - đào tạo TP Thủ Đức) bộc bạch: "Trong bốn tháng giãn cách xã hội, ngành giáo dục TP Thủ Đức có đến ¾ thầy cô tình nguyện tham gia chống dịch. Nhiều người bị dương tính nhưng không vì vậy mà nản chí. Từ thành công của buổi hiến máu này, chúng tôi sẽ phối hợp hội chữ thập đỏ duy trì thường xuyên". 

Từ nghĩa cử cao đẹp hôm nay, các thầy cô lại có thêm bài giảng đạo đức, nhân văn ngoài sách vở truyền cảm hứng sống tốt, sống có ý nghĩa cho học sinh.

Những tuần cuối năm 2021 cũng là "cao điểm" hiến máu, đảm bảo đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân dịp tết. Bà Cao Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức, "tư lệnh" chương trình hiến máu nhân đạo phấn khởi cho biết: "Chỉ hơn một tuần qua, chúng tôi tiến hành 12 buổi hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được gần 1.600 túi máu. Từ nay đến trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, TP Thủ Đức còn tổ chức 19 buổi nữa, góp phần "tiếp sức" cho ngân hàng dự trữ máu".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem