Hết tết, cả gia đình về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác tiếp tục mưu sinh

Thứ tư, ngày 14/02/2024 14:38 PM (GMT+7)
Dưới cái nắng đổ lửa trưa mùng 5 Tết (14/2), gia đình 5 người của chị Lệ ở Tiền Giang cùng về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác cà tàng để tiếp tục cuộc sống mưu sinh trên đất khách.
Hết tết, cả gia đình về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác tiếp tục mưu sinh- Ảnh 1.

Ngày 14/2 (mùng 5 Tết) người dân ở các tỉnh miền Tây cùng nhiều đồ đạc trên xe gắn máy quay trở lại TP.HCM và các tỉnh Đồng Nam Bộ làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2024. Hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, lượng người di chuyển trở lại làm việc rất đông.

Hết tết, cả gia đình về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác tiếp tục mưu sinh- Ảnh 2.

Từ 13h chiều, đoạn gần cầu đi bộ An Lạc quận Bình Tân (TP.HCM) dòng người xe máy, xe ô tô bắt đầu đông đúc.

Hết tết, cả gia đình về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác tiếp tục mưu sinh- Ảnh 3.

Tuy nhiên, đến vòng xoay An Lạc (Bình Tân) các phương tiện theo nhiều hướng rẽ nên chia bớt lưu lượng giúp cho các phương tiện di chuyển ổn định không ùn ứ.

Hết tết, cả gia đình về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác tiếp tục mưu sinh- Ảnh 4.

Những người dân miền Tây trở về TP.HCM chở theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh từ quê.

Hết tết, cả gia đình về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác tiếp tục mưu sinh- Ảnh 5.

Hầu hết các xe máy đều chất đầy những món quà miền quê mà người dân mang về TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết.

Hết tết, cả gia đình về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác tiếp tục mưu sinh- Ảnh 6.

Thời tiết ngày 14/2 nắng khá gắt khiến dòng xe đông đúc càng thêm nóng nực với khói xe và nhiệt độ từ những chiếc xe chạy hơn trăm cây số lên TP.HCM.

Hết tết, cả gia đình về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác tiếp tục mưu sinh- Ảnh 7.

Nhiều người phải đậu xe dưới bóng mát cây xanh để tránh nắng, dưỡng sức để tiếp tục chặng đường về TP.HCM. Anh Danh Ngọc Lợi ở Trà Vinh cho biết: "Tôi tranh thủ đi sớm. Vì đi trễ hơn vào chiều sẽ gặp kẹt xe như mọi năm. Hôm nay trời khá nóng nực, mồ hôi chảy vào mắt khiến tầm nhìn khó khăn, tôi phải đậu vào lề nghỉ ngơi ít phút để lên đường".

Hết tết, cả gia đình về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác tiếp tục mưu sinh- Ảnh 8.

Xe nối đuôi hàng dài trên quốc lộ 1A tiến về trung tâm TP.HCM.

Hết tết, cả gia đình về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác tiếp tục mưu sinh- Ảnh 9.

Quá mệt mỏi với chặng đường di chuyển xa. Mặc dù nắng gắt nhưng bé trai vẫn ngủ gục trên xe trong vòng tay cha trên đường về TP.HCM.

Hết tết, cả gia đình về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác tiếp tục mưu sinh- Ảnh 10.

Gia đình chị Lệ ở Tiền Giang cùng lên Sài Gòn trên chiếc xe ba gác giữa trời nắng như đổ lửa. Chiếc xe này cũng là phương tiên mưu sinh của chị và các con. Ngày thường chị lên chợ đầu mối lấy trái cây chở đi khắp nơi bán trong các con hẻm.

Hết tết, cả gia đình về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác tiếp tục mưu sinh- Ảnh 11.

Trên chiếc xe cà tàng, phải di chuyển trên quãng đường xa. Cứ chạy một quãng chị dừng lại cho các con nghỉ ngơi, và liên tục ngó lại quan sát các con phía sau.

Hết tết, cả gia đình về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác tiếp tục mưu sinh- Ảnh 12.

Càng về chiều, lượng xe cộ tiến về TP.HCM càng đông đúc. Chỉ cần dừng ở ngã tư đường đôi phút dòng xe sẽ ùn ứ một hàng dài.

Hết tết, cả gia đình về Sài Gòn trên chiếc xe ba gác tiếp tục mưu sinh- Ảnh 13.

Khu vực ngã tư gần cầu Bình Điền, đôi lúc có tình trạng ùn tắc nhưng được lực lượng chức năng phân luồng nhanh chóng giải quyết.

Lê Giang
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem