Vụ cháy karaoke ở Bình Dương: Hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt, người dân hiếu kỳ vẫn tập trung đông

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 08/09/2022 12:14 PM (GMT+7)
Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa để khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt tại khu vực hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Sáng nay (8/9), hơn một ngày trôi qua kể từ khi vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại quán karaoke An Phú (Thuận An, Bình Dương) khiến 32 người tử vong xảy ra, người dân vẫn tập trung rất đông trước hiện trường để theo dõi.

Theo ghi nhận của Dân Việt, hai bên đường Bùi Thị Xuân - nơi hiện trường vụ cháy được lực lượng chức năng phong tỏa, cảnh sát giao thông cùng lực lượng dân quân tự vệ đứng chốt chặn, chỉ cho người dân sống trong khu vực ra vào.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khiến 33 người tử vong ở Thuận An, Bình Dương. Thực hiện: Mỹ Quỳnh

Phía bên cây xăng đầu đường Bùi Thị Xuân, hàng trăm người dân, Youtuber tập trung theo dõi nhất cử nhất động phía bên trong.

Theo chia sẻ của nhiều người dân, khi nghe tin vụ cháy, nhiều người không tài nào chợp mắt vì quá nghiêm trọng, quá khủng khiếp. Do đó đến sáng nay, họ tranh thủ đến để tận mắt chứng kiến nơi xảy ra tai họa.

Ông Nguyễn Văn Tám, một người dân sống tại ngã tư 550 (tỉnh Bình Dương) cho biết, hay tin vụ cháy xảy ra, ông bần thần cả người. Suốt thời gian sau đó, ông liên tục cập nhật trên báo chí để biết tình hình, chỉ mong số người tử vong dừng lại ở mức thấp nhất. 

"Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Vụ cháy cướp đi mấy chục sinh mạng, thật sự quá khủng khiếp", ông Tám nói.

Vụ cháy karaoke ở Bình Dương: Hiện trường bảo vệ nghiêm ngặt, người dân hiếu kỳ vẫn tập trung đông đảo - Ảnh 3.

Người dân đứng gần hiện trường để theo dõi. Ảnh: MQ

Người dân đứng xung quanh quán karaoke bị cháy rất sốt ruột, đau lòng nhưng cũng bất lực

Đứng bên cạnh, ông Nguyễn Văn Hậu với đôi mắt thất thần cứ chằm chằm nhìn về phía quán karaoke An Phú. Ông cho biết, mình sống gần hiện trường nên đã theo dõi sự việc từ khi phát hiện ra đám cháy. 

Theo ông Hậu, thời điểm lúc đó rất loạn, lửa khói nghi ngụt, tiếng la hét tuyệt vọng, tiếng còi cứu hoả... Người dân đứng xung quanh sốt ruột, đau lòng nhưng cũng bất lực.

"Tôi không chợp mắt được vì cứ nghĩ đến cảnh các nạn nhân la hét, nhảy từ trên tầng cao xuống; những thi thể lần lượt được đưa ra ngoài... Chỉ mong là sẽ không có một trường hợp tương tự nào xảy ra nữa", ông Hậu chia sẻ.

Cũng mang trạng thái lo lắng khi đứng nhìn vào bên trong, cô Trần Thị Niệm, người dân sống trên địa bàn cho biết, người thân của cô sinh sống và làm việc ở đây rất đông, sau khi vụ cháy xảy ra, cô chưa liên lạc được với hết mọi người.

"Con, cháu tôi thích ca hát, hay ghé các quán karaoke để hát nên tôi rất lo lắng. Tôi chỉ sợ không may có đứa nào đến đây hát rồi gặp nạn. Vì thế, tôi đến hiện trường để dò la xem danh tính nạn nhân như thế nào, tuy nhiên không tìm hiểu được gì", cô Niệm nói.

Vụ cháy karaoke ở Bình Dương: Hiện trường bảo vệ nghiêm ngặt, người dân hiếu kỳ vẫn tập trung đông đảo - Ảnh 4.

Rất nhiều người vẫn bàng hoàng, thất thần trước sự nghiêm trọng của vụ cháy. Ảnh: MQ

"Từ trước tới nay tôi đi hát rất nhiều quán, quán nào cũng bít bùng, cách âm... để đảm bảo không ồn ào phòng bên cạnh. Tôi cũng chưa bao giờ để ý đến lối thoát hiểm, cầu thang bộ hay nơi để các bình chữa cháy... Qua sự việc này, tôi nghĩ mình không dám đến quán karaoke để hát nữa, hoặc nếu buộc phải đi thì tôi sẽ cẩn thận, lựa chọn cơ sở đảm bảo an toàn và chú ý những nơi thoát hiểm để đề phòng sự cố nếu có", ông Trần Văn Bảo, một người dân cho biết.

Tại cuộc họp báo thông tin về sự việc sáng cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến 7 giờ ngày 8/9, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 64 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú.

Trong đó 30 người bị thương vừa và nhẹ, nhập Bệnh viện Đa khoa An Phú tối 6/9 đã được cho về trong đêm. 2 nạn nhân (một chấn thương sọ não, một chấn thương cột sống) từ Bệnh viện Đa khoa An Phú chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đang được theo dõi sức khỏe.

Trong 17 người tử vong được đưa tới Trung tâm Y tế Thuận An, có 5 trường hợp đã được nhận dạng trả về gia đình. 15 trường hợp tử vong được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (Sở Y tế chưa công bố số thi thể được nhận dạng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem