Hiệu trưởng, học sinh "diện" nguyên cây đồ ngủ, vác thau chậu, vali đến trường

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 14/05/2022 12:13 PM (GMT+7)
Balo, đồng phục ngày thường bị "soán ngôi", cả hiệu trưởng, giáo viên và học sinh đều "diện" đồ ngủ, mang thau, chảo... đến trường dạy và học.
Bình luận 0

Vốn dĩ balo, cặp sách, đồng phục... là các vật dụng quá đỗi quen thuộc với học sinh. Thế nhưng vừa qua, học sinh, giáo viên Trường song ngữ quốc tế Canada (BCIS) khiến nhiều người "mắt tròn, mắt dẹt" khi "diện" nguyên cây đồ ngủ đến trường. Không những vậy, học sinh sử dụng thau, chảo, vali... để đựng sách vở thay vì dùng cặp, balo.

Hiệu trưởng, học sinh "diện" nguyên cây đồ ngủ, vác thau chậu, vali đến trường - Ảnh 1.

Học sinh hào hứng mặc đồ ngủ, xách vali đến trường. Ảnh: N.L

Được biết, đây là hoạt động trong ngày hội Pajama và Free Backpack Day của trường - một trong những ngày hội truyền thống do Hội đồng Học sinh BCIS khởi xướng.

Hưởng ứng cùng học sinh toàn trường, TS.Nguyễn Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường song ngữ quốc tế Canada cũng khiến học sinh hào hứng, bất ngờ với diện mạo hoàn toàn khác: Áo dài thay bằng đồ ngủ pijama, chiếc thau nhôm đựng tài liệu, laptop thay vì cặp táp.

Hiệu trưởng, học sinh "diện" nguyên cây đồ ngủ, vác thau chậu, vali đến trường - Ảnh 2.

TS.Nguyễn Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường song ngữ quốc tế Canada (cầm thau) hào hứng tham gia cùng học sinh. Ảnh: N.L

TS. Thu Huyền chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô mặc đồ ngủ tới trường. Lúc vừa ra khỏi nhà, cô cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng khi đến trường, nhìn học sinh và đồng nghiệp đều thoải mái trong trang phục đồ ngủ phong phú, đầy màu sắc thì cô trở nên hào hứng.

"Tôi cảm thấy hoạt động này rất thú vị, trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19 nhiều căng thẳng thì đây như một thông điệp để mọi người rằng, cuộc sống đang trở lại bình thường.

Ngoài ra, việc dùng vật chứa khác để đựng tập vở, đồ dùng đi học, thay vì dùng túi xách sẽ kích thích tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Nó chuyển một thông điệp khác đến mọi người là chức năng của những đồ vật quen thuộc và các phát minh trên thế giới đều bắt nguồn từ những ý tưởng thay đổi những điều quen thuộc" - TS.Thu Hiền chia sẻ.

Hiệu trưởng, học sinh "diện" nguyên cây đồ ngủ, vác thau chậu, vali đến trường - Ảnh 3.

Học sinh được yêu cầu mặc đồ ngủ phù hợp để đến trường. Ảnh: N.L

Theo Hội đồng Học sinh nhà trường, với tiêu chí thoải mái nhưng phù hợp môi trường học đường, trước khi diễn ra ngày hội, trường đã lưu ý học sinh không mặc váy và đồ ngủ thiếu kín đáo, vải xuyên thấu. Áo không được hở vai, cổ không trễ và quần chỉ được ngắn hơn đầu gối 5cm. Đồng thời, họa tiết trên đồ ngủ cần lịch sự và phù hợp với không gian trong nhà lẫn ngoài phố. 

Quan trọng hơn cả, học sinh phải đảm bảo việc mang theo đầy đủ dụng cụ và tài liệu học tập vì kỳ thi cuối kỳ đã gần kề và tự chịu trách nhiệm quản lý đồ đạc cá nhân.

Hiệu trưởng, học sinh "diện" nguyên cây đồ ngủ, vác thau chậu, vali đến trường - Ảnh 4.

Balo, đồng phục “nhường sân” cho thau, chảo, đồ ngủ cùng học sinh đến trường. Ảnh: N.L

Theo ghi nhận, hầu hết học sinh của trường đều rất hào hứng với trang phục đến trường "tuy quen mà lạ" này. Những bộ pijama hay trang phục tự do kết hợp cùng gấu bông, băng đô và dép đi trong nhà tạo cho học sinh sự thích thú, phấn khích.

"Thật sự em thấy rất rất thoải mái, giống như một sự "đột phá" vậy. Ngày thường ai cũng phải chỉn chu, mặc đồng phục quanh năm suốt tháng nên có phần gò bó, khó chịu. Hôm nay được "diện" trang phục kiểu này, nhìn ai cũng vui vui. Đặc biệt, thấy thầy cô giáo và nhân viên nhà trường nhiệt tình tham gia, với những outfit "ngầu" không kém gì học sinh, chúng em hào hứng vô cùng" - học sinh chia sẻ.

Hiệu trưởng, học sinh "diện" nguyên cây đồ ngủ, vác thau chậu, vali đến trường - Ảnh 5.

"Balo" đựng sách vở mới lạ của học sinh. Ảnh: N.L

Theo lãnh đạo nhà trường, ngày hội đã đem lại không khí gần gũi, thoải mái giúp các bạn học sinh, thầy cô thực sự cảm nhận "trường học là nhà". Nhà trường tin rằng đây là một món quà nho nhỏ dành tặng cho các bạn học sinh để giảm bớt áp lực, chuẩn bị tinh thần vui vẻ cho kỳ kiểm tra cuối năm học.

Vào cuối năm 2021, ban giám hiệu một số trường trung học tại Mỹ đã phát động ngày hội không mang cặp sách đến trường, mang tên “No backpack day" để hưởng ứng dịp học sinh trở lại trường học sau chuỗi ngày nghỉ dài ở nhà.

Học sinh có thể tận dụng mọi thứ để đựng đồ dùng học tập, miễn là không phải là những chiếc balo thông thường. Hoạt động này được học sinh hưởng ứng nhiệt tình và nhanh chóng lan rộng, gây bão trên mạng xã hội vì những ý tưởng sáng tạo độc đáo, hài hước của học sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem