Hiệu trưởng nhắn nhủ học sinh: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không phải là con đường duy nhất

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 02/06/2023 15:32 PM (GMT+7)
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TP.HCM) nhắn nhủ, nếu đã nỗ lực hết sức nhưng kết quả thi vào lớp 10 không như mong đợi, các em học sinh hãy dành ra 3 ngày để buồn, để khóc. Sau đó, hãy đứng dậy, rút kinh nghiệm và nỗ lực hơn để có thể thành công.
Bình luận 0

Ngày 2/6, Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TP.HCM) tổ chức lễ tri ân, ra trường cho học sinh lớp 9 với chủ đề "Bay cao khát vọng tuổi 15". Chương trình có sự tham dự của tất cả học sinh khối lớp 9, thầy cô và phụ huynh.

Hãy dành ra 3 ngày để... khóc nếu kết quả thi lớp 10 không như ý

Chia sẻ tại buổi lễ, cô Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cám ơn đến phụ huynh học sinh, những người đã đồng hành cùng trường vì sự tiến bộ của mỗi học sinh.

Hiệu trưởng nhắn nhủ học sinh: Hãy dành ra 3 ngày để... khóc nếu kết quả thi lớp 10 không như mong đợi - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Đoan Trang nhắn nhủ học sinh của mình cố gắng để thể hiện tốt trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đồng thời, cô cũng gửi lời cám ơn thầy cô vì trong suốt chặng đường 4 năm vừa qua, bằng cả tấm lòng, các thầy cô đã truyền tải cho học sinh những bài học bổ ích, những kiến thức sâu sắc, hình thành trong học sinh những kỹ năng quan trọng. Với những cố gắng này, thầy cô đã giúp các em tự tin trong cuộc sống và đối mặt với những thử thách trong tương lai.

Riêng đối với học sinh lớp 9 của trường, cô Trang chia sẻ, buổi lễ ra trường chính là thời khắc hết sức ý nghĩa. Bởi từ thời khắc này trở đi, các em học sinh đã trưởng thành. Cô hy vọng rằng, "Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường", như là hành trang trên con đường học sinh lựa chọn.

Hiệu trưởng nhắn nhủ học sinh: Hãy dành ra 3 ngày để... khóc nếu kết quả thi lớp 10 không như ý - Ảnh 1.

Học sinh rạng rỡ trong ngày tri ân, trưởng thành. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cô Trang cũng chia sẻ thêm, trước mắt các em là kỳ thi đầy cam go, thử thách. Cô mong và tin các em sẽ cố gắng hết mình ôn luyện, phân bố thời gian hợp lý khi làm bài, cần giữ gìn sức khỏe cho những ngày thi và chuẩn bị thật kỹ các loại giấy tờ bút viết cần đem theo. Kết quả 9 năm đèn sách sẽ được đánh giá và ghi nhận trong kỳ thi này. Hãy tiếp tục phấn đấu và tỏa sáng, vì tình yêu và lòng biết ơn những người đã sinh thành, dưỡng dục, vì danh dự và tương lai của chính mình.

"Dù hy vọng tất cả học sinh lớp 9 của trường đều đậu vào lớp 10 theo nguyện vọng, nhưng nếu lỡ kết quả không như ý thì các con hãy dành 3 ngày để buồn, để khóc. Sau đó, hãy lau khô nước mắt vì các con đã rất cố gắng, nỗ lực, đã làm hết sức trong kỳ thi. Các con cũng cần biết rằng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không phải là con đường duy nhất, mà còn có nhiều ngã rẽ khác. Các con vẫn sẽ thành công nếu biết rút kinh nghiệm, nỗ lực hơn, làm tốt hơn trong những năm tiếp theo", cô Trang nói.

Chào nhé, tuổi 15

Theo ghi nhận, buổi lễ tri ân, trưởng thành của trường diễn ra ấm cúng, ý nghĩa với nhiều hoạt động như trao khen thưởng, tặng quà ra trường, chia sẻ của phụ huynh, học sinh, các tiết mục văn nghệ của học sinh, thầy cô...

Tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của giáo viên khối 9 nhận được sự hưởng ứng của học sinh. Thực hiệnn: Mỹ Quỳnh

Chia sẻ về cảm xúc trong buổi lễ, đại diện lớp 9/1 kể lại nhiều kỷ niệm từ khi bỡ ngỡ bước vào lớp 6, những lần nghịch ngợm bị phạt, những lần chia nhau học để kịp kiểm tra hay những kỷ niệm khi được tập văn nghệ, gói bánh chưng, đi Đà Lạt cùng nhau...

"Những năm tháng cấp hai không phải là một khoảng thời gian dài nhưng nó đủ để ghi lại những ký ức thật đẹp cho mỗi con người, để đánh dấu một cột mốc trưởng thành trong chúng em. Mỗi người bạn, mỗi cảm xúc mà em trải qua đều tựa như một màu sắc làm tô điểm thêm cho bức tranh rực rỡ tuổi học trò. Chuyến đi này sẽ khép lại và rồi chúng em sẽ lại bước tiếp trên hành trình mới, mong rằng dù thời gian có trôi qua thì tất cả chúng ta vẫn sẽ không quên rằng bản thân đã từng hạnh phúc và nhiệt huyết dưới mái trường và bạn bè nơi đây", đại diện lớp 9/1 nói.

Hiệu trưởng nhắn nhủ học sinh: Hãy dành ra 3 ngày để... khóc nếu kết quả thi lớp 10 không như mong đợi - Ảnh 5.

Học sinh chia sẻ nhiều kỷ niệm vui buồn và luyến tiếc khi rời xa mái trường. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đại diện lớp 9/3 thì bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc phụ huynh vì đã luôn đồng hành, ủng hộ và dành những điều tốt đẹp nhất cho con em. Bên cạnh đó, các em cũng xin ghi nhớ công ơn trời biển của tất cả thầy cô - những người đã dìu dắt, dạy dỗ trong suốt 4 năm học.

"Những bài giảng, kiến thức, thầy cô truyền đạt chính là những hành trang vững chắc cho chúng con ngày hôm nay. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, nhất là trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới", đại diện lớp 9/3 nói.

Ngoài những lời chia sẻ trên, Dương Gia Bảo, học sinh lớp 9/7 cũng tạm biệt thầy cô, bạn bè bằng bài thơ với tựa đề "Chào nhé, tuổi 15". Trong đó, Dương luyến tiếc mái trường:

...Thôi chào nhé khoảng sân và góc trời

Ô lục giác có hoa và có nắng

Có vầng trăng trong ca dao thầy dạy

Có con đò cập bến bờ tương lai...

Thôi chào nhé lớp học, hành lang ấy

Mặt bàn xưa lắm chữ hãy còn đây

Mà đâu rồi hỡi những trò tinh quái

Sắc phương hồng làm khóe mắt cay cay...

Thôi chào nhé tiếng gọi thân thương ấy

Tiếng thầy ơi, cô hỡi người có hay

Ôi nhớ sao những lời cô thầy dạy

Dạy con đường đi đến với ngày mai...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem