Họa sĩ Vũ Trung Tần: Truyền sức sống vào từng hạt đất

Nguyên Sắc Thứ bảy, ngày 27/08/2022 15:50 PM (GMT+7)
Họa sĩ Vũ Trung Tần không chỉ gây ấn tượng với sơn mài, sơn dầu mà còn nổi bật với hàng loạt tác phẩm gốm độc đáo.
Bình luận 0

Khi nhắc đến họa sĩ Vũ Trung Tần, chắc hẳn mọi người thường nghĩ đến những tác phẩm tranh sơn mài, sơn dầu của anh. Là một họa sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản tại khoa sơn mài của Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Vũ Trung Tần luôn ấp ủ hoài bão phát huy, quảng bá nghệ thuật tranh sơn mài của Việt Nam.

Họa sĩ Vũ Trung Tần làm bạn với gốm - Ảnh 1.

"Mẹ Âu Cơ" - Gốm của Vũ Trung Tần

Từ trong anh, người ta có thể nhìn thấy được nét trầm tư sâu lắng với những trăn trở về nghề sơn mài. Anh có niềm đam mê vốn cổ dân tộc, những hoa văn, phù điêu, hoạ tiết trang trí cổ truyền của Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác của anh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh đã tìm đến với nghệ thuật gốm.

Nói về lựa chọn này, họa sĩ chia sẻ: "Gốm là một trong những ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của nước ta. Từ trong gốm, chúng ta có thể nghe được hơi thở của đất, ngửi được mùi phù sa của đồng bằng màu mỡ đã bao đời nuôi sống dân ta. Đến với gốm, người hoạ sĩ được chạm đôi bàn tay vào đất, cảm nhận được sự mịn màng của đất, cảm giác như đang truyền sức sống của con người vào từng hạt đất.

Họa sĩ Vũ Trung Tần làm bạn với gốm - Ảnh 2.

"Tình tang"

Làm gốm cũng như làm ra hạt gạo phải trải qua các công đoạn xay, giã, dần, sàng và sau cùng là thổi cơm trên lửa để có được bát cơm ngon. Đối với gốm, từ những hòn đất vô tri, nhưng sau khi qua đôi bàn tay của người nghệ nhân, rất nhiều hình ảnh đã được tạo ra qua các công đoạn đắp, gọt, xoay, tỉa, tráng men... và sau cùng là nung tác phẩm trong lửa đỏ để có được một mẫu gốm hoàn chỉnh, nó là mồ hôi, trí tuệ của nghệ nhân".

Họa sĩ Vũ Trung Tần làm bạn với gốm - Ảnh 3.

"Thuận buồm xuôi gió"

Họa sĩ Vũ Trung Tần làm bạn với gốm - Ảnh 4.

"Cá chép hóa rồng"

Họa sĩ Vũ Trung Tần làm bạn với gốm - Ảnh 5.

"Em Mùi"

Triển lãm tác phẩm CLB Gốm Sài Gòn và Sơ kết trại sáng tác 8/8-14/8 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM và triển lãm báo cáo thành quả của Trại sáng tác & Sáng tác mới tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đang diễn ra từ ngày 26/8 đến hết ngày 4/9. Tại đây, họa sĩ Vũ Trung Tần gửi đến công chúng yêu mỹ thuật bộ sưu tập gốm vô cùng độc đáo, là thành quả của một quá trình miệt mài làm việc từ lúc lên ý tưởng cho đến lúc hoàn thiện tác phẩm với các họa tiết vốn cổ làm thành tượng tròn, hoa văn thời kỳ Đông Sơn là chủ đạo.

Bằng sự tài hoa của đôi bàn tay họa sĩ, những tượng tròn được làm từ đất nung trở nên sống động. Bộ sưu tập gốm của anh dẫn dắt người xem quay về thời huyền sử Đông Sơn với nhiều mô típ sinh động. Cái tài hoa của hoạ sĩ là ở chỗ đã truyền linh hồn cho những tượng tròn vốn dĩ chỉ là những cục đất vô tri. Đó là tình mẫu tử, tình đoàn kết, khát vọng sống của người Việt cổ từ xa xưa vọng về.

Đường nét của tượng vô cùng mềm mại, uyển chuyển, nhưng lại rất phồn thực. Có một tình yêu quê hương sâu kín từ trong những tác phẩm của anh. Và một ước mơ thể hiện sự phát triển trong tương lai không chỉ của riêng nghành mỹ thuật truyền thống mà của cả dân tộc Việt Nam sẽ tiến đến đỉnh cao của sự thịnh vượng.

Bộ tác phẩm gồm có: Gà mẹ nuôi, Thuận buồm xuôi gió, Tình tang, Mẹ Âu Cơ, Cá chép hóa rồng và Em Mùi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem