Học sinh trải nghiệm làm giáo viên: Thấu hiểu nỗi vất vả của nghề giáo

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 20/03/2024 18:17 PM (GMT+7)
Gần 100 học sinh được trải nghiệm một ngày làm giáo viên tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM). Các em tự soạn giáo án, tự tập cách truyền tải kiến thức để các "học sinh" của mình hiểu bài, tự làm chủ tiết học... Dù chỉ làm giáo viên trong một tiết học, nhưng những ý nghĩa mang lại cho học sinh là rất lớn.
Bình luận 0

Ngày 20/3, Trường THPT Bùi Thị Xuân tổ chức chương trình "Một ngày làm giáo viên" cho học sinh các khối 10, 11, 12 đang học tập tại trường. Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức hoạt động này, nhằm tạo sân chơi cho các em học sinh được trải nghiệm về nghề giáo. Qua đó có thể cảm nhận được những khó khăn, vất vả của nghề giáo để trân quý hơn những bài giảng mà thầy cô mang lại.

Làm thầy cô mới thấu nỗi vất vả của nghề giáo

Theo ghi nhận, trong ngày hôm nay, có 93 học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân được sắm vai giáo viên, giảng dạy các môn như Toán, Văn, Anh văn, Lý, Sử... Trong 93 em này, có 11 em được phân công làm tổ trưởng bộ môn.

Trước khi vào tiết dạy, các "tân" giáo viên được sinh hoạt chung tại phòng giáo viên; được gặp gỡ ban giám hiệu và nghe những lời động viên, chia sẻ của hiệu trưởng nhà trường.

Học sinh trải nghiệm làm giáo viên: Thấu hiểu nỗi vất vả của nghề giáo- Ảnh 1.

Học sinh trải nghiệm làm giáo viên tại Trường THPT Bùi Thị Xuân. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Lê Bùi Gia Huy, học sinh lớp 12A11 được phân công là Tổ trưởng tổ tiếng Anh trong chương trình "Một ngày làm giáo viên" chia sẻ, bản thân em cảm thấy rất hào hứng khi được trải nghiệm ở vai trò mới.

Theo Huy, dù biết đây là một hoạt động hướng nghiệp nhưng em đã phải đầu tư bài dạy trước đó cả 2 tuần. Trong thời gian này, Huy đã mày mò tìm tài liệu, xin hướng dẫn của thầy cô và tự soạn giáo án cho bài giảng...

"Chỉ lên lớp có 1 tiết mà em cảm thấy có vô vàn khó khăn. Em phải chuẩn bị hết mọi thứ, từ việc chọn trang phục lên lớp, tập đi, tập nói, tập giảng bài, tự diễn một mình... rất là căng thẳng. Rất nhiều đêm em phải thức qua 12h chỉ để soạn được một phần giáo án", Huy bộc bạch.

Học sinh trải nghiệm làm giáo viên: Thấu hiểu nỗi vất vả của nghề giáo- Ảnh 2.

Một nữ sinh vào vai giáo viên môn Văn lớp 10 đang hăng say giảng bài. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Quá trình chuẩn bị giáo án, chuẩn bị tâm thế để đứng lớp đã khiến bản thân Huy thấu hiểu được những vất vả, áp lực mà thầy cô đối diện hằng ngày. Dù trước đó, Huy vẫn biết rằng nghề giáo không nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng chỉ khi thực tế xắn tay vào thực hiện thì Huy mới biết nó khó khăn đến chừng nào.

"Khi thực sự được trải nghiệm làm giáo viên, chúng em càng cảm thấy thương thầy cô nhiều hơn và cũng rất ân hận vì nhiều lần không học bài, làm bài", Huy nói.

Nam sinh lớp 12 cũng bày tỏ sự biết ơn đối với Ban giám hiệu, thầy cô trong trường đã tạo điều kiện để học sinh được trải nghiệm làm giáo viên. Huy cho rằng, đây là trải nghiệm thú vị, đáng nhớ, giúp các em trân quý hơn nữa với nghề giáo, thêm biết ơn những thầy cô đã và đang dìu dắt học sinh. Huy cũng thay mặt các bạn học sinh hứa sẽ cố gắng trau dồi học tập tốt để đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và công lao dạy bảo của thầy cô.

Phải có trải nghiệm mới có sự thấu hiểu

Theo ghi nhận của Dân Việt, các tiết học trong chương trình "Một ngày làm giáo viên" được diễn ra rất tự nhiên, suôn sẻ. Mặc dù ban đầu các em học sinh còn khá gượng gạo và run, nhưng sau đó, các "giáo viên" nhanh chóng bắt được nhịp, giảng bài hăng say và làm chủ được tiết học.

Phía dưới, các bạn học sinh cũng tương tác rất sôi nổi và không quên động viên các bạn trên bục giảng.

Học sinh trải nghiệm làm giáo viên: Thấu hiểu nỗi vất vả của nghề giáo- Ảnh 3.

Học sinh hứng thú tham gia tiết học do bạn mình làm giáo viên. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Thanh Quân, học sinh lớp 10A10 tham gia chương trình với vai trò giáo viên môn Lý cho biết, ban đầu, em khá run khi bước vào lớp với vai trò giáo viên. Sau đó, em đã bắt nhịp được và cảm thấy tự tin hơn, giảng bài cũng trôi chảy hơn. Dù vậy, quá trình dạy của Quân cũng không tránh khỏi những lúc bị vấp, bị sai... khiến cả lớp lăn ra cười.

"Khi em giảng bài, em nói sai hoặc viết sai nên các bạn phía dưới nhắc. Lúc đó chắc nhìn em cũng đơ, cũng hài nên cả lớn cùng cười. Thực sự em không ngại lắm, thấy vui thôi. Có điều khi đứng trên bục giảng em mới thấy được những khó khăn, áp lực của thầy cô giáo. Chắc chắn sau trải nghiệm này em sẽ chăm chỉ hơn, vâng lời thầy cô hơn", Quân nói.

Học sinh trải nghiệm làm giáo viên: Thấu hiểu nỗi vất vả của nghề giáo- Ảnh 4.

Chương trình "Một ngày làm giáo viên" lần đầu tiên tổ chức tại Trường THPT Bùi Thị Xuân có 93 học sinh đăng ký. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trong khi đó, Hoàng Anh, học sinh lớp 12A2 cho biết, tham gia lớp học do chính bạn mình làm giáo viên em cảm thấy rất thích thú. Thích là vì khi thấy bạn mình trong vai trò mới vừa dễ thương, vừa nghiêm túc, vừa "ngầu" khác với ngày thường. Tiết học do bạn của mình đứng bục giảng rất mới lạ, ai cũng tập trung lắng nghe và trao đổi sôi nổi, gần gũi, không có khoảng cách như học với giáo viên thật.

Hoàng Anh nhận định, nhiều bạn có mong muốn trở thành nhà giáo nên khi được trải nghiệm trước một ngày làm giáo viên, các bạn phần nào hiểu được những công việc mà người giáo viên sẽ phải làm. Ngoài kiến thức, việc phải soạn giáo án, đứng trước lớp để truyền tải kiến thức một cách dễ hiểu nhất cũng như việc tương tác với học sinh như thế nào... sẽ giúp các bạn có cái nhìn thực tế về nghề, từ đó giúp các bạn đưa ra quyết định chính xác trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai.

"Vì ngại nên em không dám đăng ký trải nghiệm làm giáo viên. Nếu trường còn tổ chức, chắc chắn em sẽ đăng ký trải nghiệm thử. Thấy các bạn trở thành giáo viên, đứng trên bục giảng em thực sự rất thích", Hoàng Anh nói.

Học sinh trải nghiệm làm giáo viên: Thấu hiểu nỗi vất vả của nghề giáo- Ảnh 5.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân kỳ vọng chương trình sẽ chắp cánh ước mơ nghề giáo cho học sinh. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân chia sẻ, "Một ngày làm giáo viên" là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện trường học hạnh phúc của trường. Đây cũng là cách hướng nghiệp nghề dạy học thông qua hoạt động cụ thể đến với các em.

Ông Phú cho rằng, tham gia "Một ngày làm giáo viên", các em sẽ được trải nghiệm việc soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng, chuẩn bị trang phục, tập đi tập nói, tìm tài liệu, sử dụng phương tiện dạy học, tương tác, kết nối với giáo viên bộ môn... để có được một tiết dạy hoàn chỉnh trên lớp. Qua đó, giúp các em có tình cảm, thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả của thầy cô khi đầu tư cho một tiết dạy và yêu quý, trân quý giờ dạy của thầy cô hơn.

"Phải có sự trải nghiệm thì các em mới thấu hiểu thầy cô nhiều hơn. Tuy nhiên, trên hết là chúng tôi mong muốn qua tiết dạy, các em sẽ có kỹ năng tự quản, kỹ năng làm chủ bản thân, làm chủ giờ dạy, tương tác với tập thể còn lại sao cho có hiệu quả. Đây cũng là kỹ năng cần có của thời đại hiện nay", ông Phú nói.

Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú cũng đánh giá, "Một ngày làm giáo viên" là sân chơi ý nghĩa, bổ ích và cũng sẽ là kỷ niệm trong hành trình 1.000 ngày thanh xuân dưới mái trường Bùi Thị Xuân của các em học sinh. Thêm vào đó, biết đâu trong số gần 100 em sắm vai giáo viên hôm nay, sẽ có vài em được chắp cánh ước mơ để lựa chọn nghề giáo, trở thành những nhà giáo trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem