Hồi hương trên chuyến tàu đầu tiên ở ga Sài Gòn: Vẫn có người chưa thể về quê

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 14/10/2021 19:13 PM (GMT+7)
Niềm vui tưởng chừng như trọn vẹn, khi những người dân xa xứ đã cầm chắc tấm vé trở về trên tay, sau bao tháng mắc kẹt tại TP.HCM, vì dịch Covid-19. Song, chuyến hồi hương đã không thành khi họ không đủ điều kiện được về, vì vướng mắc quy định phòng, chống dịch…
Bình luận 0

Đôi chân gầy lạc bước

Trước giờ đoàn tàu SE8 ở ga Sài Gòn chuẩn bị lăn bánh. Lúc này trước cửa sân ga xuất hiện một vài bước chân lẳng lặng, họ bước đi hụt hẫng, đan xen vào đó là những vệt nước mắt lăn dài trên má. Đó là tâm trạng chung của một số người, vì kết quả họ nhận được: "Không đủ điều kiện về quê".

Bế đứa con nhỏ trên tay chưa đầy 9 tháng tuổi chị Phan Thị Hằng vừa nói vừa khóc: "Giờ tôi không biết phải làm gì, tôi chỉ mới tiêm 1 mũi vaccine nên không thể lên tàu. Tôi và chồng đã dùng hết tiền dành dụm bấy lâu nay, cộng thêm tiền vay từ bạn bè mới đủ mua 2 vé cho hai mẹ con. Vậy mà giờ tôi không thể về quê được, tôi cũng không biết phải xoay xở tiếp làm sao...".

Hồi hương trên chuyến tàu đầu tiên ở ga Sài Gòn: Niềm vui không trọn vẹn - Ảnh 1.

Trên chuyến tàu SE8 đầu tiên hoạt động trở lại, có những người vỡ òa trong niềm vui sướng vì được vì quê. Có những người mang theo nỗi buồn, vì không đủ điều kiện bước lên chuyến tàu. Ảnh: Chinh Hoàng.

Chị Hằng rời quê hương đến miền Nam mưu sinh từ nhiều năm nay. Dù cố hết sức, nhưng công việc tại xưởng in quần áo của chị chỉ đủ để chi trả phí sinh hoạt thường ngày.

Từ khi dịch Covid-19 kéo đến, cuộc sống của gia đình chị lại càng khó khăn gấp bội, khi nhiều tháng liền phải đối mặt với thất nghiệp. Chị cùng chồng và con ở yên trong căn phòng trọ chật hẹp, không dám bước ra ngoài nữa bước, vì sợ đứa con nhỏ sẽ nhiễm bệnh.

Chị Hằng kể: "Những ngày tháng đó chị luôn sống trong nơm nớp sợ hãi, ăn không ngon ngủ không yên vì dịch bệnh Covid-19 quá phức tạp. Ai cho vợ chồng chị cái gì thì ăn cái đó. Hai vợ chồng có những ngày phải nhịn đói để dành tiền mua sữa cho con".

Ngay khi nghe tin các chuyến tàu liên tỉnh được hoạt động trở lại, chị Hằng đã gom hết số tiền dành dụm mình có, vay mượn thêm để có đủ tiền mua vé. Từ khuya hôm trước, chị đã bồng con từ Bình Dương lên Sài Gòn để chuẩn bị cho chuyến hồi hương. 

Nhưng đến giờ tàu khởi hành chị mới biết mình không đủ điều kiện về quê, đành thẫn thờ ôm con ngồi trước cửa nhà ga với ánh mắt nhìn lảo đảo xung quanh trong vô vọng….

Cùng hoàn cảnh như chị Hằng, anh Lương Văn Sơn là thợ làm bánh mì tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống mưu sinh của anh. Đợt dịch thứ 4 bùng phát, tiệm bánh nơi anh làm phải đóng cửa theo lệnh giãn cách xã hội của thành phố và từ đó anh thất nghiệp. Hơn 4 tháng liền chỉ ngồi một chỗ, mọi chi phí chi tiêu, ăn uống suốt mùa dịch luôn đè nặng lên đôi vai của anh.

Nhiều tháng liền không đi làm, anh Sơn dùng số tiền còn lại trước đó đã tích góp được mua vé tàu về quê tận Lào Cai. Đến ngày về, niềm vui chưa trọn khi đứng trước quầy làm thủ tục, anh nhận tin mình tiêm vaccine mũi 2 chưa đủ 14 ngày nên không được lên tàu.

"Lúc đầu tôi nghĩ là đủ ngày rồi, nhưng nhân viên kiểm tra còn thiếu 3 ngày nữa, nghe nói vậy tôi hoang mang lắm. Trước khi về tôi đã trả lại phòng trọ, những ngày sắp tới tôi cũng không biết phải làm gì, ngủ ở đâu... Bây giờ tôi chỉ muốn được đổi vé lại để chờ đủ số ngày tiêm rồi lại về" - anh Sơn nói.

 San sẻ bớt khó khăn

Hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của những người dân lao động nghèo phải tha hương cầu thực ở nơi xa xứ, trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp như thế này. Và giờ đây vé tàu đã cầm trên tay, nhưng họ lại không đủ điều kiện để về quê.

Ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn - đã tạo điều kiện hoàn lại vé cho các trường hợp kể trên và ông đã an ủi họ rằng: "Mọi người hãy cố gắng đợi đủ điều kiện như tôi đã thông báo trước đó, rồi hẳn mua vé về quê sau".

Hồi hương trên chuyến tàu đầu tiên ở ga Sài Gòn: Niềm vui không trọn vẹn - Ảnh 3.

Một số người dân vì nóng lòng muốn về quê đã không tìm hiểu kỹ những quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 rõ ràng. Họ đành ngậm ngùi quay về. Rất may họ đã được lãnh đạo nhà ga Sài Gòn rà soát hoàn lại tiền vé. Ảnh: Chinh Hoàng.

Đồng thời, đối với hoàn cảnh của chị Phan Thị Hằng, vừa con nhỏ, vừa khó khăn; ông Văn đã bỏ tiền túi hỗ trợ cho chị Hằng có chi phí đi về lại Bình Dương.

"Nghe được hoàn vé tôi mừng lắm luôn, tại tôi vay tiền để mua vé về quê giờ mà không được hoàn tiền thì không biết phải xoay xở thế nào. Nếu sắp tới được tiêm thêm mũi 2 nữa tôi sẽ mua vé để về lại, tàu không đi được thì tìm xe khách để về. Chồng tôi phải ở trong này đi làm để trả nợ phòng trọ còn nợ những tháng qua, chừng nào tình hình trong này ổn định anh sẽ về quê sau" - chị Hằng nói.

Theo ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, chuyến tàu SE8 đầu tiên hoạt động trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch Covid-19 tại ga Sài Gòn vào sáng 13/10. Trước lúc khởi hành người dân về quê phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch như:

Hành khách phải có xác nhận tiêm đủ hai liều vaccine phòng Covid-19 (mũi 2 đã tiêm từ 14 ngày trở lên); hoặc có xác nhận khỏi bệnh Covid-19 trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương.

Đồng thời phải có kết quả âm tính với Sars-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ trước khi lên tàu (dành cho những trường hợp chưa tiêm đủ 2 mủi vaccine theo quy định của bộ y tế).

"Tuy nhiên, một số người dân vì nóng lòng muốn về quê đã không tìm hiểu kỹ những quy định trên. Những trường hợp cố tình mua vé và không đúng quy định phòng, chống dịch chúng tôi buộc lòng phải dừng vận chuyển", ông Văn nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem