Hưng Yên: Trời rét cắt da, cắt thịt, nông dân vẫn tấp nập ra đồng khai xuân đón "lộc"

Thoa Chu Thứ bảy, ngày 05/02/2022 13:25 PM (GMT+7)
Sáng ngày mùng 4, 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dưới thời tiết rét buốt nhiều nông dân ở Hưng Yên đã tấp nập xuống đồng khai xuân, mong mùa vụ mới mưa thuận gió hòa, bội thu.
Bình luận 0

Nông dân Hưng Yên ra đồng khai xuân sớm.

Sau những ngày nghỉ vui xuân đón Tết, nhiều nông dân ở Yên Mỹ (Hưng Yên) đã chọn ngày đẹp để ra đồng khai ruộng, tập trung lao động sản xuất chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Bác Chu Thị Bênh (Yên Mỹ, Hưng Yên) cho hay: "Thấy mọi người bảo năm nay mùng 4 đẹp trời nên hôm nay tôi chủ động dọn dẹp nhà cửa sớm xong ra ruộng trồng ít rau xanh đầu năm và tưới nước cho cây phát triển nhanh…"

Dù không khí Tết vẫn còn ngập tràn khắp nơi nhưng những người làm nông đã tất bật ra ruộng để lao động, hi vọng về một mùa vụ bội thu.

"Ở đây, vụ lúa vào cuối tháng Giêng nên công việc những ngày đầu xuân chủ yếu là cày, xới, máy nước cho các cây hoa màu thôi" – bà Bênh nói thêm.

Đầu năm mới nên những rau màu, hoa khá được giá, người dân tranh thủ chăm sóc và tưới tiêu để thu hoạch bán sớm và để chuẩn bị hàng phục vụ cho dịp rằm tháng Giêng. 

Nếu như ở những nơi khác, vụ cấy hái đã hoàn thiện từ trong Tết thì ở Yên Mỹ (Hưng Yên) người dân ăn Tết xong mới bắt đầu cày bừa chuẩn bị cho vụ lúa chiêm xuân.

Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, xu hướng chuyển từ đất lúa sang làm vườn ở các thôn quê dần phổ biến hơn nên diện tích lúa ở đây còn khá ít.

Nông dân tấp nập xuống đồng khai xuân, đón "lộc trời" đầu xuân - Ảnh 2.

Bà Bênh làm đất xuống giống bí tại cánh đồng ở Yên Mỹ (Hưng Yên).

Từ trong Tết, các khâu gieo mạ, nạo vét hệ thống kênh mương lấy nước phục vụ sản xuất đã được cán bộ các thôn chỉ đạo hoàn thiện. Tới nay, chỉ còn đợi mạ lớn đủ sẽ đi vào vụ cấy.

Cùng ra đồng khai xuân sớm, bà Hà Thị Quê chia sẻ: "Hôm nay thời tiết đẹp nên tôi tranh thủ ra đồng làm sớm, nhà trồng nhiều cây cối nên ở nhà mấy hôm Tết cũng sốt ruột lắm".

Vừa thoăn thoắt xới đất, rẫy cỏ, miệng vui vẻ trò chuyện cùng bà con láng giềng làm vườn bên cạnh, bà Quê bảo: "Xuống đồng khai xuân sớm không chỉ là tục lệ ở đây mà mọi người cũng muốn đi làm sớm để hưởng "lộc đất, lộc trời".

Nhà bà Hà Thị Hảo trồng hơn 1 sào ngô đang chuẩn bị vào kỳ thu hoạch, sáng sớm nay cũng tranh thủ ra máy nước cho ngô vào mẩy, sớm được thu hoạch để bán.

"Tôi trồng hơn 1 sào ngô nên hôm nay ra tưới nước cho cây sớm và gieo ít rau bán nên phải thường xuyên ra đồng nhặt cỏ, tưới nước, kiểm tra bờ ruộng để không bị chuột phá hoại" – bà Hảo nói.

Ngày đầu năm sớm, nhiều bà con nông dân đã tất bật ra ruộng lao động, khí thế làm việc hăng say, không khí sôi nổi hứa hẹn sẽ là một năm mùa vụ bội thu.

Nông dân tấp nập xuống đồng khai xuân, đón "lộc trời" đầu xuân - Ảnh 3.

Bà Bênh cho biết, đầu xuân năm nay trời rét nhưng khô ráo giúp bà con ra đồng khai xuân rất thuận lợi.

Nông dân tấp nập xuống đồng khai xuân, đón "lộc trời" đầu xuân - Ảnh 4.

Bà Quê tranh thủ ra đồng khai xuân sớm làm cỏ cho khoai.

Nông dân tấp nập xuống đồng khai xuân, đón "lộc trời" đầu xuân - Ảnh 5.

Nông dân Yên Mỹ (Hưng Yên) vừa làm đất, xuống giống, tưới chăm sóc rau màu. "Năm nay nước về sớm nên bà con sản xuất nông nghiệp ở Yên Mỹ rất nhàn", bà Hảo chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem