Kiếm thủ Vũ Thành An: "Vẫn đường kiếm ấy, lúc trọng tài bắt cho ăn, lúc lại cho "chết""

Minh Đức (từ Phnom Penh) Thứ sáu, ngày 12/05/2023 16:24 PM (GMT+7)
Chiều nay (12/5), "độc cô cầu bại" kiếm chém nam SEA Games Vũ Thành An đã... bại trước "người quen" Thái Lan kém mình 7 tuổi Srinualnad Voragun. Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, Vũ Thành An bày tỏ sự thất vọng về bản thân.
Bình luận 0

Vũ Thành An: "Rất hiếm khi trọng tài bắt 3 thẻ đỏ trong 1 trận"

Trong trận chung kết cá nhân kiếm chém nam SEA Games 32 chiều nay tại nhà thi đấu Chroy Changvar, Vũ Thành An vẫn được đánh giá cao hơn Srinualnad Voragun (Thái Lan).

Suốt 8 năm qua, kể từ SEA Games 2015, Vũ Thành An luôn "vô đối" trên đường đấu kiếm chém nam. Cứ gặp Vũ Thành An dù ở bán kết hay chung kết là Srinualnad Voragun lại thua, chỉ lên được đến 7 hoặc 8 kiếm.

Kiếm thủ Vũ Thành An: "Vẫn đường kiếm ấy, lúc trọng tài bắt cho ăn, lúc lại cho "chết"" - Ảnh 1.

Pha phi thân ghi điểm cực đẹp mắt của Vũ Thành An (phải) trong trận chung kết cá nhân kiếm chém nam SEA Games 32 gặp Srinualnad Voragun (Thái Lan). Ảnh: Minh Đức

Gần nhất, trong trận chung kết SEA Games 31 năm ngoái, Srinualnad Voragun thua Vũ Thành An 7-15. Bước vào trận chung kết SEA Games 32, Vũ Thành An vẫn thi đấu đầy chủ động nhưng Srinualnad Voragun cũng cho thấy độ lì lợm khi gỡ hoà 7-7.

Vũ Thành An có một pha "phi thân" rất đẹp ghi điểm 8-7, và sau đó nới rộng khoảng cách 10-7.

Bước ngoặt xuất hiện khi ở tình huống đấu kiếm sau đó, trọng tài bắt lỗi Vũ Thành An khi cho rằng chưa ra tín hiệu "bắt đầu", Thành An đã di chuyển. Sau tình huống này, Srinualnad Voragun được cộng 1 điểm, rút ngắn khoảng cách 8-10 và lên tinh thần thi đấu rất nhiều.

Cuối trận, Vũ Thành An vẫn có ưu thế dẫn 13-9, rồi 14-12. Nhưng những đường kiếm quá tự tin theo kiểu "5 ăn 5 thua" đã khiến An phải trả giá, thua ngược 14-15 cay đắng.

Mất 8 năm mới có thể thắng được Vũ Thành An, Srinualnad Voragun không thể giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Còn với Vũ Thành An, trận thua này là một bài học để anh tiếp tục nỗ lực hoàn thiện mình hướng tới những giải đấu quốc tế trong tương lai.

Kiếm thủ Vũ Thành An: "Vẫn đường kiếm ấy, lúc trọng tài bắt cho ăn, lúc lại cho "chết"" - Ảnh 3.

Vũ Thành An bị trọng tài phạt thẻ đỏ trong tình huống có ý nghĩa bước ngoặt giúp Srinualnad Voragun rút ngắn cách biệt 8-10. Ảnh: Minh Đức

Trao đổi với Dân Việt sau khi thua Srinualnad Voragun, Vũ Thành An bày tỏ: "Tôi không hài lòng với cách điều hành của trọng tài trong trận chung kết.

Hôm nay, tôi thi đấu khá ổn định. Vẫn những đường kiếm ấy, thời gian đầu trận, trọng tài bắt cho mình "ăn", nhưng ở những kiếm quyết định, đặc biệt kiếm cuối lại cho mình "chết".

Thêm nữa, rất ít khi có chuyện VĐV bị 3 thẻ đỏ (đối thủ được cộng 3 điểm) trong một trận đấu. Theo luật, khi trọng tài chưa hô "bắt đầu" thì VĐV không được bước lên, di chuyển tấn công.

Ở đây, tôi không hề bước lên, vẫn đứng yên, chỉ hơi chuyển động người nhưng trọng tài vẫn phạt thẻ đỏ".

Kiếm thủ Vũ Thành An: "Vẫn đường kiếm ấy, lúc trọng tài bắt cho ăn, lúc lại cho "chết"" - Ảnh 4.

Srinualnad Voragun (trái) đã thi đấu đầy nỗ lực để "lội ngược dòng" ngoạn muc trước Vũ Thành An. Ảnh: Minh Đức

Chốt lại, Vũ Thành An thừa nhận: "Về bản thân, tôi thấy thực sự thất vọng và sẽ cố gắng thi đấu tốt ở nội dung đồng đội.

Tôi cũng mừng cho Srinualnad Voragun. Tôi biết rằng nhiều giải đấu cậu ta đã bỏ tiền túi đi thi đấu. Hôm nay, Srinualnad Voragun cũng cho thấy quyết tâm, khát khao rất lớn!"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem