Xúc động người cha cám ơn trường đại học 2 lần dang tay đón chào cô con gái câm điếc

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 07/08/2022 11:00 AM (GMT+7)
Trong lễ tốt nghiệp đại học, người cha không giấu được sự xúc động, nghẹn ngào khi chia sẻ hành trình vượt qua gian khó của cô con gái câm điếc bẩm sinh và biết ơn nhà trường – nơi 2 đã lần dang tay đón chào con gái mình.
Bình luận 0

Đã một ngày trôi qua, nhưng dư âm về buổi lễ tốt nghiệp tại Trường ĐH Hoa Sen vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng cảm của dư luận. 

Buổi lễ tốt nghiệp này không chỉ ghi lại dấu ấn trưởng thành của các tân cử nhân, mà còn là cảm xúc không thể quên của các bậc làm cha mẹ khi chứng kiến con mình bước tới hành trình mới. Trong đó, đặc biệt nhất là tấm lòng của người cha khi cô con gái câm điếc bẩm sinh có thể nhận tấm bằng cử nhân với bao gian truân, vất vả.

Lễ tốt nghiệp ĐH Hoa Sen: Xúc động tấm lòng của người cha

Trần Lê Khả Ái, sinh viên ngành Thiết kế đồ họa là một sinh viên đặc biệt vì em bị câm điếc bẩm sinh. Trong ngày tốt nghiệp, bố của Khả Ái - ông Trần Khương đã đại diện cho hơn 1.000 phụ huynh lên bục giảng phát biểu cảm nghĩ.

"Con gái tôi không phải là thủ khoa, cũng không có gì nổi bật trong những năm vừa qua nhưng luôn là niềm tự hào của cả gia đình tôi. Trong khoảnh khắc này, khi tôi đứng đây chia sẻ thì ở dưới kia, con gái tôi không nghe được lời tôi nói…" – ông Khương xúc động đưa tay lau nước mắt.

Chia sẻ đầy xúc động của người cha trong lễ tốt nghiệp đại học của cô con gái bị câm điếc của mình. Thực hiện: HSU

Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông Khương cho biết thêm, Khả Ái là một sinh viên đặc biệt, là một người bị câm điếc bẩm sinh. Về hành trình học tập của Ái, đó là một quãng đường rất dài. Theo đó, từ năm 1999, lúc Ái được 22 tháng tuổi và có dấu hiệu bất thường, hai vợ chồng ông Khương đã đưa đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là con ông bị câm điếc bẩm sinh. Để giúp con, từ bậc mầm non tới cấp 3, ông Khương là người theo sát, thậm chí ngồi ngoài cửa học cùng con. Ông cũng không chọn trường câm điếc mà cho Khả Ái học hòa nhập.

Năm năm trước, Khả Ái trúng tuyển vào Trường Đại học Hoa Sen và được cấp học bổng 100%. Ngoài sự vui mừng, vợ chồng Khương vẫn rất lo lắng vì rào cản ngôn ngữ, giao tiếp, sẽ rất khó khăn cho Khả Ái khi theo học.

Xúc động người cha cám ơn trường đại học 2 lần dang tay đón chào cô con gái câm điếc - Ảnh 2.

Trần Lê Khả Ái nhận bằng tốt nghiệp đại học. Ảnh: HSU

"Vậy mà từng học kỳ trôi qua, được sự giúp đỡ của các thầy cô, bạn bè đã giúp cho con tôi từng bước, từng bước lấy lại tự tin, vượt qua từng học phần, từng học kỳ và hoàn tất Đồ án tốt nghiệp, tốt nghiệp chương trình học. Hiện tại con gái tôi được trường ĐH Hoa Sen nhận vào làm việc tại Phòng truyền thông. Như vậy, ĐH Hoa Sen đã hai lần dang rộng vòng tay đón chào con tôi" – ông Khương nghẹn ngào.

Ông Khương không quên gửi lời cám ơn chân thành tới Trường ĐH Hoa Sen, ông tâm niệm rằng đây không chỉ là ngôi trường giáo dục giúp con ông thành công, mà còn là ngôi nhà giáo dục giúp con ông thành người.

Dám ước mơ, dám thay đổi

Trong lễ tốt nghiệp vừa qua, Trường ĐH Hoa Sen có 1 thủ khoa trường, 19 thủ khoa ngành, 13 á khoa ngành và 200 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi.

Trong đó, đặc biệt nhất là Thủ khoa Nguyễn Thuận Ánh, một sinh viên 40 tuổi. Thuận Ánh từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí và có công việc ổn định. Thế nhưng, với đam mê và mơ ước trở thành nhà tham vấn trị liệu tâm lý, Thuận Ánh vẫn quyết định trở thành sinh viên khi gần 40 tuổi.

Xúc động người cha cám ơn trường đại học 2 lần dang tay đón chào cô con gái câm điếc - Ảnh 4.

Thủ khoa U40 Nguyễn Thuận Ánh với số điểm điểm GPA 3.81/4.0. Ảnh: HSU

Chia sẻ tại buổi lễ tốt nghiệp, Thuận Ánh cho biết, sau nhiều trăn trở về việc đâu mới là một công việc đem lại ý nghĩa cho riêng bản thân, đâu mới là những giá trị mình muốn theo đuổi... thì tân cử nhân này đã tìm đến ngành Tâm lý học của ĐH Hoa Sen.

"Em nhận thấy, thông thường người ta chỉ ân hận về những việc mình không dám làm, chứ không ân hận về những việc mình đã dũng cảm dám thử. Do vậy, em đã chọn quay lại giảng đường đại học ở độ tuổi không còn quá trẻ. Em nghĩ thành công của em cũng như các bạn tân khoa không phải là việc mình đã có những thành tựu gì đó lớn lao hay vĩ đại, mà là mình đã dũng cảm dám dấn thân thực hiện một điều mà mình nên làm, cần làm và dám kiên trì, nỗ lực để đi đến cuối con đường đó" - Thuận Ánh nói.

Ngoài ra, Nguyễn Hải Bằng - Thủ khoa ngành Kỹ thuật phần mềm cũng là một tài năng của HSU. Bằng không may mắn như bao bạn bè vì bị khuyết tật bẩm sinh, chiều cao của Bằng chỉ vỏn vẹn 1.2m.

Xúc động người cha cám ơn trường đại học 2 lần dang tay đón chào cô con gái câm điếc - Ảnh 5.

Nguyễn Hải Bằng - Thủ khoa ngành Kỹ thuật phần mềm tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: HSU

Tuy nhiên, vượt qua những rào cản về sức khỏe và thể chất, Bằng đã xuất sắc giành nhiều suất học bổng như học bổng Khuyến học 2017, học bổng vượt khó 2018, 2019, học bổng Lotte 2020. Bằng hoàn thành chương trình học và trở thành Thủ khoa ngành Kỹ thuật phần mềm.

Đợt tốt nghiệp này còn có rất nhiều bạn là những tài năng nổi bật, như Nhà thiết kế thời trang Nguyễn Minh Đức, Đỗ Thị Ly Nin – sinh viên ngành Thiết kế nội thất từng đạt giải nhì tại giải thưởng Loa Thành năm 2020; Phạm Hoàng Ân – sinh viên ngành Quản trị công nghệ truyền thông, là chủ nhân của nhiều giải thưởng về tranh biện, hoàn thành chương trình học chỉ trong 2,5 năm.

Phát biểu lễ tốt nghiệp, PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy – Hiệu trưởng nhà trường gửi gắm đến các bạn sinh viên: "Có thể khi các bạn bước vào giảng đường Hoa Sen, các bạn chưa phải là người giỏi nhất, nhưng khi bước ra khỏi Hoa Sen, cô luôn tự hào rằng, các bạn đang là phiên bản tốt nhất của mình... Dù các bạn có là ai trong vị trí xã hội nào thì thành công được đo lường bằng giá trị bạn đeo đuổi, và lan tỏa nó, mang lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem