Lễ truy điệu Anh hùng Kostas Sarantidis: "Thây tôi về Hy Lạp, linh hồn tôi ở Việt Nam"

Diệu Bình Thứ ba, ngày 02/08/2022 12:02 PM (GMT+7)
Hôm nay, một chứng nhân lịch sử, một người lính da trắng của Bộ đội Cụ Hồ đã trở về quê hương thứ hai, đất mẹ Việt Nam.
Bình luận 0

Sáng 2/8, lễ truy điệu tiễn đưa Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập) được cử hành trọng tại nhà tang lễ Quân khu 5 (số 3 Nguyễn Phi Khanh, Đà Nẵng).

Lễ truy điệu Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập: "Thây tôi về Hy Lạp, linh hồn tôi ở Việt Nam" - Ảnh 1.

Lễ truy điệu tiễn đưa Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập). Ảnh: D.B

Người lính da trắng của Bộ đội Cụ Hồ

Trong câu chuyện bị ngắt quãng bởi nhiều lần xúc động, đại tá Võ Văn Minh (trú đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bồi hồi: "Đối với tôi, anh Lập là người anh, người đồng đội đáng quý. Chúng tôi đã trải qua những kỷ niệm tàn khốc những cũng quá đỗi đẹp đẽ đời người lính. Những câu chuyện đó, hình ảnh đó, suốt một đời tôi không bao giờ quên được".

Lễ truy điệu Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập: "Thây tôi về Hy Lạp, linh hồn tôi ở Việt Nam" - Ảnh 2.

Đại tá Võ Văn Minh đến viếng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập). Ảnh: D.B

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân Kostas Saratidis, tên tiếng Việt là Nguyễn Văn Lập sinh năm 1927 tại Hy Lạp. Năm 1943, khi mới vừa tròn 16 tuổi, ông bị bắt đi lính phục vụ cho chế độ độc tài Đức Quốc xã. Nhận thấy sự tàn bạo của chế độ độc tài nên Kostas Nguyễn Văn Lập đã tìm cách trốn thoát khỏi Đức Quốc xã. Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, Kostas Nguyễn Văn Lập bị đưa vào đội quân lê dương của Pháp.

Tháng 2/1946, ông bị đưa tới Việt Nam phục vụ trong quân đội Pháp. Chứng kiến tội ác dã man của thực dân Pháp đối với Nhân dân Việt Nam, Kostas Nguyễn Văn Lập đã giác ngộ Cách mạng.

Tháng 6/1946, Kostas Nguyễn Văn Lập trốn khỏi đội quân lê dương Pháp tới vùng tự do ở tỉnh Bình Thuận và tham gia lực lượng Việt Minh kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Từ đó, trở thành người bạn đồng chí, đồng đội của Nhân dân Việt Nam, mọi người gọi ông với cái tên Việt Nam rất thân thương, gần gũi: Kostas Nguyễn Văn Lập.

Lễ truy điệu Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập: "Thây tôi về Hy Lạp, linh hồn tôi ở Việt Nam" - Ảnh 3.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập) khi chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Việt Nam (trái) và lúc về già. Ảnh: Idcommunism.com

Trong thời gian tham gia chiến đấu, ông Nguyễn Văn Lập lập được nhiều chiến công xuất sắc. Tiêu biểu, trong trận chống địch càn quét năm 1948 ở Hương An - Bà Rén (Quảng Nam), đồng chí đã cùng đồng đội tiêu diệt gọn 200 tên, bẻ gãy cuộc càn quét của địch. Với thành tích xuất sắc, năm 1949, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Năm 1965, ông cùng gia đình trở về Hy Lạp sống cùng mẹ già. Tại quê nhà, ông gia nhập Đảng Cộng sản Hy Lạp, làm cầu nối giữa hai Đảng, hai Chính phủ và các cơ quan, đoàn thể, góp phần xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước...

Ông được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Năm 2013, Kostas Nguyễn Văn Lập vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ông là người nước ngoài đầu tiên đến thời điểm hiện nay được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Tối 25/6 (theo giờ Việt Nam), ông Kostas Saratidis, tên tiếng Việt là Nguyễn Văn Lập, người lính da trắng của Bộ đội Cụ Hồ qua đời ở tuổi 94.

Lễ truy điệu Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập: "Thây tôi về Hy Lạp, linh hồn tôi ở Việt Nam" - Ảnh 4.

Tro cốt của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập) được người nhà bàn giao cho Quân khu 5. Ảnh: PV

"Trong thời gian cùng đồng hành chiến đấu cùng anh Lập, tôi tự hỏi mình và hỏi anh, điều gì đã khiến anh ấy quyết định gắn bó với Việt Nam? Không ai nói được, nhưng tôi biết  đó là vì tình yêu thương của anh đối với con người Việt, nước Việt. Chiến trường lúc bấy giờ khốc liệt, anh Lập là người gan dạ, dũng cảm mà chúng tôi ai cũng quý mến", đại tá Võ Văn Minh run run nhớ lại.

Sống trọn vẹn cuộc đời của mình

"Trong phòng bố mình luôn có một tấm vải xanh với câu thêu bằng chỉ vàng: "Thây tôi về Hy Lạp, linh hồn tôi ở Việt Nam". Hôm nay như cánh chim lạc, bố mình đã trở về quê hương thứ hai, quê hương của chúng ta, đất mẹ Việt Nam. Với phẩm giá và nỗ lực những năm tháng của cuộc đời ông trong việc tạo ra một nhịp cầu hữu nghị giữa hai quê hương, tâm hồn ông sẽ hạnh phúc khi được dạo chơi  trên mảnh đất nơi ông đã sống và cống hiến. Ông sẽ trò chuyện với những người bạn năm xưa và những người đã hy sinh vì Tổ quốc…" Bà Foteini Sarantidou, con gái Kostas Nguyễn Văn Lập xúc động.

Lễ truy điệu Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập: "Thây tôi về Hy Lạp, linh hồn tôi ở Việt Nam" - Ảnh 5.

Nhiều cán bộ, người thân, đồng đội... xúc động bên linh cữu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập). Ảnh: D.B

Hàng trăm người có mặt tại lễ tang đã vụng về lau nước mắt trước di ảnh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân Kostas Nguyễn Văn Lập, lời điếu văn như một cuốn phim quay chậm về cuộc đời bi tráng của ông: "Người chiến sĩ cộng sản, anh Bộ đội Cụ Hồ Kostas Nguyễn Văn Lập đã sống một cuộc đời vẻ vang, trở thành tấm gương về lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì công lý, hòa bình, độc lập, tự do… Anh hùng lực lượng vũ trang nhân Kostas Nguyễn Văn Lập sẽ luôn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam".

Lễ truy điệu Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập: "Thây tôi về Hy Lạp, linh hồn tôi ở Việt Nam" - Ảnh 6.

Lễ viếng, lễ truy điệu và di quan diễn ra sáng 2/8 tại Nhà tang lễ Quân khu 5. Ảnh: D.B

Lễ truy điệu Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập: "Thây tôi về Hy Lạp, linh hồn tôi ở Việt Nam" - Ảnh 7.

Năm 2013, Kostas Nguyễn Văn Lập được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: D.B

Giây phút tiễn đưa ông đến nghĩa trang, dòng người hai bên đường kính cẩn tiếp nối nhau như dài đến vô cùng. Có người đến viếng ông bằng nước mắt, bằng thơ, bằng nhạc, hoặc chỉ là cái cuối đầu lặng thinh… Trên tất cả những đau xót ấy, họ biết, ông đã sống trọn vẹn cuộc đời của mình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem