Lo con trầm cảm, phụ huynh Hà Nội sốt ruột mong ngóng ngày học sinh đi học lại

Tào Nga Thứ hai, ngày 04/04/2022 09:50 AM (GMT+7)
Hà Nội đã trải qua đỉnh dịch Covid-19, phụ huynh đã yên tâm hơn để cho con đi học trực tiếp trở lại, tuy nhiên tất cả vẫn đang chờ quyết định từ Sở GDĐT và UBND Thành phố.
Bình luận 0

Phụ huynh lo con trầm cảm vì học online kéo dài

"Bao giờ trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 được đến trường?" là câu hỏi được rất nhiều phụ huynh, học sinh Hà Nội đặt ra những ngày này khi Thủ đô đã qua đỉnh dịch. Chị Trần Thị Hoa, quận Hà Đông, Hà Nội, đang rối bời không biết phải xử lý thế nào khi con trai học lớp 4 ở nhà ngày càng nghiện game, không nghe lời thầy cô, bố mẹ và có dấu hiệu… bất cần.

"Kiểm tra giữa kỳ con nói dối đã nộp bài rồi, đến khi cô giáo nhắn cho mẹ mới biết con chưa nộp. Bố mẹ đi làm nên không thể kiểm soát con ở nhà. Một năm qua học trực tuyến, con đã biến thành đứa trẻ nghiện game, ngại tiếp xúc mọi người", chị Hoa chia sẻ.

Chị Hoa đã dùng mọi biện pháp từ nịnh nọt, hỏi han, chia sẻ, cho đến quát mắng, có lần cầm roi đánh nhưng con vẫn không chịu học, thậm chí còn doạ ngược mẹ.

Phụ huynh Hà Nội sốt ruột, mong ngóng từng ngày con được đến trường đi học lại - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội háo hức được đến trường đi học trực tiếp. Ảnh: Tào Nga

Anh Ngô Thanh Hùng, quận Đống Đa, Hà Nội cùng chung lo lắng khi con gái học lớp 6 của anh bây giờ trở thành đứa trẻ ngại giao tiếp với mọi người. "Bây giờ con chỉ thích ở trong phòng. Cả ngày ở nhà một mình, đến tối bố mẹ làm về thì con ra nói chuyện vài câu rồi lại vào phòng ôm máy tính học bài. Từ ngày học online đến giờ con trầm tính, ít nói, ngại nói chuyện, rủ đi đâu cũng không đi. Chỉ mong con sớm được đến trường nếu không ở nhà mãi thế này con tôi bị trầm cảm mất", anh Hùng bày tỏ.

Chị Hoàng Mai Hạnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội mỗi ngày đều phải trả lời câu hỏi của con gái học lớp 1 "Bao giờ con được đến trường?". Chính chị Hạnh cũng không biết câu trả lời là gì, chỉ an ủi con bằng rằng: "Sắp rồi con nhé". Chị Hạnh chia sẻ: "Vậy là tròn 1 năm con không được đến trường đi học, không gặp gỡ bạn bè, thầy cô, không tiếng chơi đùa... mà không gian chỉ bó hẹp trong 4 bức tường và làm bạn chủ yếu với chiếc ti vi, điện thoại. Điều đó thật kinh khủng ngay cả với người lớn, chưa nói đến trẻ con vì nhu cầu giao tiếp bạn bè và giải phóng năng lượng". 

Nhà trường mong ngóng học sinh

Không chỉ có phụ huynh, nhiều giáo viên, nhà trường cũng mong đợi quyết định cho học sinh được đi học trở lại. Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm chia sẻ: "Học sinh đi học trực tiếp thì cô còn chỉ dạy tận tay. Học sinh chỉ học qua màn hình vi tính thì cô giáo có nghiêm khắc thế nào cũng không thể qua được các trò mánh khóe của học sinh. Chất lượng dạy học online chỉ được một nửa so với học trực tiếp. Vì vậy nhà trường rất mong tất cả học sinh được đi học trực tiếp".

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho hay, theo chủ trương từ Sở GDĐT, nhà trường đã cho khảo sát ý kiến phụ huynh về việc đồng ý cho con đi học trở lại. Phụ huynh có con lớp 1-5 có 92% và lớp 6 là 94,3% đồng ý cho con đi học. "Như vậy, đại đa số các phụ huynh đồng lòng, mong muốn cho con được đi học. Lý do là đỉnh dịch Covid-19 đã qua rồi nên tâm lý cũng thoải mái hơn, yên tâm hơn do có trải nghiệm thực tế chứ không quá hoang mang, mơ hồ như thời gian trước", thầy Khang bày tỏ. 

Thầy Khang cho biết, hiện tại, khối 7-9 đã đi học trực tiếp và theo kế hoạch sẽ tổ chức ăn bán trú từ ngày 6/4. Nhà trường đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đón học sinh khối 1-6 đi học trở lại.

Thầy Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐQT Hệ thống trường Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, nhà trường đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến phụ huynh. Tuy nhiên, chỉ có gần 60% số phụ huynh đồng ý cho con đi học trực tiếp. Theo thầy Hòa, nhiều cha mẹ học sinh có nguyện vọng con được tiêm vaccine đầy đủ để bảo đảm an toàn sức khỏe trước khi đến trường. Vì vậy nhà trường đang chờ chỉ đạo chung của thành phố trước khi có quyết định chính thức.

Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GDĐT huyện Thanh Trì cho biết, Phòng GDĐT đã cho triển khai lấy ý kiến phụ huynh cho con đang học lớp 1-6 đi học trực tiếp trở lại theo chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội. "Phòng rất mong muốn học sinh sớm được đến trường vì sau nhiều tháng học online tâm lý các em bị ảnh hưởng quá nhiều". Ông Ngát chia sẻ, qua khảo sát lấy ý kiến phụ huynh, rất đông cha mẹ đã đồng ý cho con đi học trở lại.

Ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình cho biết, Phòng GDĐT quận đã gửi các trường THCS và Tiểu học trên địa bàn quận về việc xin ý kiến phụ huynh học sinh đăng ký cho con đi học trực tiếp. Kết quả khảo sát 3.253 phụ huynh có con học lớp 6 thì có đến 70% số phụ huynh đồng ý cho con sớm đi học trở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem