Lý Nhã Kỳ rơi nước mắt ngay lần đầu ngồi ghế giám khảo

M.T Thứ năm, ngày 23/12/2021 16:53 PM (GMT+7)
Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Anh Thy, nữ giám khảo Lý Nhã Kỳ đã không kiềm chế được cảm xúc.
Bình luận 0

Trong chương trình Hát mãi ước mơ mùa 4, diễn viên Lý Nhã Kỳ lần đầu ngồi ghế giám khảo cùng ca sĩ Ngọc Sơn và Võ Hạ Trâm.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ: "Tôi có xem chương trình Hát mãi ước mơ. Tôi nghĩ, mỗi người đều có một ước mơ riêng nhưng người thực hiện được, người không. Vậy nên tôi thấy chương trình này rất ý nghĩa và nhân văn, khi mọi người có thể giúp ai đó thực hiện ước mơ của họ. 

Cuộc sống mà không có ước mơ thì sẽ không có ý nghĩa và mục tiêu sống. Tôi hy vọng sẽ cùng anh Ngọc Sơn, chị Võ Hạ Trâm góp phần giúp cho nhiều người thực hiện được ước mơ của mình".

Lý Nhã Kỳ rơi nước mắt ngay lần đầu ngồi ghế giám khảo - Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ tham gia show truyền hình Hát mãi ước mơ. Ảnh: Đ.Q

Trong tập mở màn, chương trình mang đến cho khán giả câu chuyện cảm động về hoàn cảnh của em Nguyễn Anh Thy, 17 tuổi, sống tại Phú Yên. 

Vốn được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ bố và mẹ nhưng Thy đã chọn ở lại với bố, khi mẹ em muốn dẫn em cùng em gái bỏ bố mà đi sau vụ ông bị tai nạn lao động dẫn đến liệt 2 chân. Sau một thời gian đi theo mẹ, em gái Thy là bé Trinh cũng trở về bên cạnh bố và anh trai.

Lý Nhã Kỳ rơi nước mắt ngay lần đầu ngồi ghế giám khảo - Ảnh 2.

MC Đại Nghĩa trò chuyện với em Nguyễn Anh Thy, người thay bố gánh vác cả gia đình.

Ở tuổi 17, Thy phải thay bố gánh vác trọng trách của trụ cột gia đình. Sáng sớm, em phải dậy để nấu cơm cho bố và em gái rồi đi học, trưa về lại đi mò cua bắt ốc để ăn qua ngày. Thời gian rảnh, Thy giúp bố xoa bóp, tập đi lại hoặc đi làm thêm để kiếm tiền nuôi bố và em gái. Với thu thập mỗi ngày chỉ vỏn vẹn 20-30 ngàn, ba bố con em vẫn bữa đói, bữa no, thiếu thốn trăm bề.

Nghe được câu chuyện hoàn cảnh đáng thương của em Thy, Lý Nhã Kỳ đã xúc động đến rơi nước mắt. Chia sẻ về lý do không kiềm chế được cảm xúc, Lý Nhã Kỳ cho hay cô đồng cảm với hoàn cảnh của Thy bởi bố của Lý Nhã Kỳ cũng bị liệt. 

Hơn ai hết, cô có thể thấu hiểu được nỗi đau và những khó khăn mà Thy đang phải trải qua. Lý Nhã Kỳ cũng mong muốn sau chương trình, cuộc sống của ba bố con em Thy sẽ được cải thiện tốt hơn.

Lý Nhã Kỳ rơi nước mắt ngay lần đầu ngồi ghế giám khảo - Ảnh 3.

Nước mắt lăn trên má Lý Nhã Kỳ khi nghe câu chuyện của Thy.

Bên cạnh hoàn cảnh của em Thy, Hát mãi ước mơ còn mang đến 3 câu chuyện về 3 hoàn cảnh khác mà mỗi câu chuyện đều chạm đến cảm xúc của khán giả. Thậm chí, có một trường hợp đã khiến Lý Nhã Kỳ nhớ về quá khứ cơ cực mà bật khóc ngay trên sân khấu.

Đại Nghĩa cũng có những xúc cảm riêng sau khi ghi hình xong đợt đầu tiên của Hát mãi ước mơ với vai trò MC. Anh cho biết, có những câu chuyện mà mọi người vừa xem trong trailer sẽ thấy giám khảo hoặc ngay cả MC cũng không cầm được nước mắt.

Lý Nhã Kỳ rơi nước mắt ngay lần đầu ngồi ghế giám khảo - Ảnh 4.

MC Đại Nghĩa (bìa trái) đồng hành cùng Hát mãi ước mơ vì tính nhân văn của chương trình.

“Khi Nghĩa và mọi người làm chương trình mới nhận ra một điều rằng mình còn quá may mắn, còn quá nhiều hạnh phúc khi mỗi một ngày mở mắt ra vẫn còn nhìn thấy nhau nguyên vẹn như thế này. Chúng ta biết được giá trị và ý nghĩa của cuộc sống, thấy cần phải chia sẻ yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn hơn", host của chương trình chia sẻ.

Nhờ tham gia Hát mãi ước mơ, em Nguyễn Phạm Văn Phú, sinh năm 2006, sống tại quận Bình Tân, TP.HCM đã có tiền phẫu thuật và tiếp tục việc học. Từng xuất hiện trong tập 12  mùa trước, Phú là cậu bé không may mồ côi mẹ từ sớm, hiện đang sống cùng ba, chị gái và bà nội ngoài 80 tuổi trong căn nhà nhỏ vài mét vuông. Từ khi sinh ra, Phú đã mang trong mình một chứng bệnh lạ khiến trán em xuất hiện một cục bướu. 

Thương cho hoàn cảnh của Phú, thầy giáo chủ nhiệm của em đã đăng ký tham gia chương trình với mong muốn giúp Phú. May mắn đã mỉm cười với Phú khi thầy của em đã giành được giải thưởng cao nhất. Đồng thời, Phú còn nhận được một số tiền hỗ trợ từ ban giám khảo. 

Với số tiền thưởng có được, Phú đã được thực hiện ước mơ của mình là phẫu thuật lấy cục bướu trên mắt ra. Hiện tại, Phú đang đi học bình thường, thể chất của em cũng phát triển tốt hơn và đặc biệt là bạn bè không còn xa lánh, trêu chọc Phú là “Phú cục bướu” nữa.

Tập đầu tiên Hát mãi ước mơ sẽ được phát sóng vào lúc 19h30 ngày 24/12 trên kênh HTV7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem