Mặc kệ cảnh báo, du khách tiếp tục đến "lò lửa" lên tới 54 độ C ở Thung lũng Chết

Thứ tư, ngày 26/07/2023 14:00 PM (GMT+7)
Tại công viên quốc gia Thung lũng Chết, các biển cảnh báo nhiệt độ nguy hiểm đã được dựng lên khắp nơi.
Mặc kệ cảnh báo, du khách tiếp tục đến "lò lửa" Thung lũng Chết - Ảnh 1.

Tại Zabriskie Point, điểm ngắm bình minh và hoàng hôn nổi tiếng ở vườn quốc giaThung lũng Chết, giới chức đã cảnh báo: “Nắng nóng chết người!”. Một tấm biển màu đỏ khác cũng nhắc nhở du khách: “Đừng trở thành nạn nhân của Thung lũng Chết”. Ảnh: AP.

Mặc kệ cảnh báo, du khách tiếp tục đến "lò lửa" Thung lũng Chết - Ảnh 2.

Thung lũng Chết không còn xa lạ gì với điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Trong đó, công viên quốc gia được biết đến là “nóng nhất, khô nhất và thấp nhất” - nơi nóng nhất trên Trái Đất, nơi khô hạn nhất nước Mỹ và điểm thấp nhất ở Bắc Mỹ. Chính vì vậy, nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đổ xô đến đây với mong muốn được trải nghiệm những cảnh quan siêu thực và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Trong ảnh người phụ nữ tạo dáng bên chiếc nhiệt kế tại công viên quốc gia Thung lũng Chết, California hôm 16/7. Ảnh: AP.

Mặc kệ cảnh báo, du khách tiếp tục đến "lò lửa" Thung lũng Chết - Ảnh 3.

Các cảnh báo thời tiết khắc nghiệt này được đưa ra vào thời điểm quan trọng. Hai người đã tử vong tại Thung lũng Chết trong đợt nắng nóng gần đây, trong đó một người đàn ông 71 tuổi đã đột quỵ vào hôm 13/7, sau khi đi bộ đường dài gần đường mòn Golden Canyon. Ảnh: AP.

Mặc kệ cảnh báo, du khách tiếp tục đến "lò lửa" Thung lũng Chết - Ảnh 4.

Giới chức cho rằng nhiệt độ ở Thung lũng Chết có thể sẽ còn trở nên khắc nghiệt hơn hơn trong thời kỳ khủng hoảng khí hậu. Theo báo cáo, 9 trong số 10 mùa hè nóng nhất của công viên đã diễn ra trong 15 năm qua. Ông Randy Ceverny, chuyên gia tại Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhận định: “Với tình trạng nóng lên toàn cầu, các mức nhiệt kỷ lục càng có nhiều khả năng xảy ra". Ảnh: AP.

Mặc kệ cảnh báo, du khách tiếp tục đến "lò lửa" Thung lũng Chết - Ảnh 5.

Khách du lịch đến Zabriskie Point ở Thung lũng Chết, California, một trong những khu vực nóng nhất ở Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Mặc kệ cảnh báo, du khách tiếp tục đến "lò lửa" Thung lũng Chết - Ảnh 6.

Một số người lựa chọn đến đây vì muốn trải nghiệm mức nhiệt nóng như thiêu đốt. Tuần này, hàng loạt du khách đã kéo đến tạo dáng chụp ảnh với chiếc nhiệt kế nổi tiếng tại Trung tâm Du khách Furnace Creek, khi nhiệt độ tăng từ 50,5 - đến 51,1 độ C. Trong ảnh biển cảnh báo nguy cơ nắng nóng cực độ tại Badwater Basin ở công viên quốc gia Thung lũng Chết, California. Ảnh: AP.

Mặc kệ cảnh báo, du khách tiếp tục đến "lò lửa" Thung lũng Chết - Ảnh 7.

Dù nhiều người cảnh báo không nên đến nơi nóng nhất Trái Đất vào mùa nóng nhất trong năm, nhưng bà Abby Wines, người phát ngôn của Thung lũng Chết, cho biết tháng 3, tháng 4, tháng 7 và tháng 8 là thời điểm bận rộn nhất của Thung lũng Chết. Điạ điểm này đã đón khoảng 100.000 du khách mỗi tháng. Ảnh: AP.

Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem